Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc Công ty Quảng cáo và Hội chợ Thương mại CIAT. Một nữ doanh nhân bản lĩnh, nhiệt huyết, duyên dáng và có trái tim nhân ái.
(TT&VH Online) - Đằng sau vẻ đẹp duyên dáng, quyến rũ của một hoa hậu, chị là một nữ doanh nhân bản lĩnh, nhiệt huyết và là người phụ nữ có trái tim nhân ái.
Đó là chị Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Quảng cáo và Hội chợ Thương mại CIAT. Chị đã tổ chức bao nhiêu hội chợ triển lãm quy mô quốc gia với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp.

Lắng lại một chút, người phụ nữ của công việc tâm sự: "Lần này đã là lần thứ tư tôi tham gia tổ chức Festival Huế. Thế nhưng, tôi vẫn luôn đầy nhiệt huyết, luôn cố gắng tìm ra những điều mới. Với công việc này, tôi còn làm bằng tình cảm trả nghĩa quê mẹ nữa đấy".
Chị là người như thế, luôn tìm thấy niềm vui trong công việc, trong những nỗ lực và cố gắng hết mình. Và không chỉ tìm niềm vui. Đôi khi bằng công việc, chị đã vượt qua được chính mình.
Tất cả bắt đầu từ một sự ngẫu nhiên
Chị trầm ngâm khi hồi tưởng về biến cố đã dẫn dắt chị đến với nghề. Năm 1988, chị đang là cô giáo tại trường phổ thông trung học Phan Bội Châu, quận 12, Tp.HCM. Một lần, chị cùng cha ra thăm quê ở Quảng Bình. Trong chuyến đi ấy, người cha đột ngột qua đời. Nỗi đau quá lớn khiến chị nghỉ dạy, vùi mình trong kỷ niệm về cha. Người anh của chị đang làm việc tại một công ty quảng vào và tổ chức hội chợ của Bộ Thương mại mới khuyên em gái đến công ty làm cho khuây khoả.
Chị quyết định thay đổi môi trường làm việc. Công việc mới cuốn hút, chị dần nguôi ngoai nỗi buồn. Cũng từ đó, một con đường mới mở ra trước mắt chị. Chị đã bước vào nghề làm quảng cáo, tổ chức hội chợ thương mại một cách ngẫu nhiên như thế, và đã gắn bó với nó suốt 16 năm trời.
Làm việc với tất cả tâm huyết và đam mê

Bằng cách làm việc tận tâm ấy, chị đã đưa nhiều khách hàng về cho công ty. Chỉ sau ba năm, doanh số của công ty chị tăng vọt. Cùng với những kinh nghiệp thực tế, chị còn nâng cao trình độ của mình bằng hai năm học ở Mỹ và sáu tháng học ở Nhật về nghành quảng cáo và makerting.
Không chỉ dành đầu óc cho kinh doanh, chị còn có một trái tim rất nhạy cảm và đầy tình người. Trong vai trò Sứ giả tình thương của Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật Việt Nam, chị luôn tìm cách giúp đỡ trẻ em khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em nghèo hiếu học. Chị coi đó là một phần nghĩa vụ của mình.
Theo VietNamNet