thethaovanhoa.vn

Bóng lăn để làm gì ?

27/05/2008 13:53 GMT+7

Vậy là trái bóng V-League 2008 chiều nay vẫn tiếp tục lăn. Nói chính xác là nó lăn nốt trận cuối của vòng 18, ở Thanh Hóa, giữa XMCT.TH và B.Bình Dương lúc 16h00.

(TT&VH) - “Thưa ông Dương Nghiệp Khôi, ông có nghĩ BTC giải nên tạm dừng giải đấu sau những việc đã xảy ra”? Đáp: “BTC giải không có thẩm quyền để quyết định. Đây là việc thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo V-League”. “Thưa ông Nguyễn Lân Trung, Ban Chỉ đạo có nhận thấy sự việc vừa rồi là quá nghiêm trọng để yêu cầu BTC giải tạm dừng giải đấu”? Đáp: “Ban Chỉ đạo chưa có ý kiến này”. Hỏi tiếp: “Vậy BTC giải có đề xuất gì chưa, thưa ông ?”. Đáp: “Chúng tôi chưa nhận được đề xuất”.

Vậy là trái bóng V-League 2008 chiều nay vẫn tiếp tục lăn. Nói chính xác là nó lăn nốt trận cuối của vòng 18, ở Thanh Hóa, giữa XMCT.TH và B.Bình Dương lúc 16h00.

Nhưng bóng lăn để làm gì khi sự cố ở sân Vinh khiến người ta chợt nhận thấy bóng đá lúc này trở nên vô nghĩa? Hay là bóng cứ phải lăn, trận đấu đã xếp lịch thì cứ phải đá để cho giải về đích, bất chấp những vấn đề nảy sinh và kèm theo?

Ông Trưởng giải trong cuộc họp báo
 
Hay là người ta tự tin, sau thảm họa vừa qua, tất cả cùng ý thức và chắc chắn sẽ không bao giờ để xảy ra một sự cố thương tâm như thế nữa? Thứ tư duy chủ quan như vậy thật nguy hiểm vì nó dung dưỡng cái ác. Thực tế vừa qua cho thấy các sự cố liên tiếp xảy ra, lần sau nghiêm trọng và có hậu quả nặng nề hơn sự cố trước.

Bóng đá là phải có khán giả. Khi khán giả nói rằng họ sợ không dám bén mảng đến sân nữa thì đá bóng cho ai và để làm gì?

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN