thethaovanhoa.vn

Giải hạng Nhất QG: Vãn hồi trật tự

26/05/2008 10:01 GMT+7

T&T.HN chỉ được ngồi ở vị trí thứ hai trên BXH đúng 24 giờ đã phải trả lại cho QK4, sau khi đội bóng áo lính giành trận thắng thuyết phục trước “ứng viên thăng hạng” V.Ninh Bình.

(TT&VH) - T&T.HN chỉ được ngồi ở vị trí thứ hai trên BXH đúng 24 giờ đã phải trả lại cho QK4, sau khi đội bóng áo lính giành trận thắng thuyết phục trước “ứng viên thăng hạng” V.Ninh Bình ngay tại sân khách. CS.Đồng Tháp cũng hạ gục SHS.Tiền Giang để bảo vệ ngôi đầu của mình nên trật tự của Top 3 đã được vãn hồi.

Quên V.Ninh Bình đi !

Có thể thấy V.Ninh Bình đã không còn xứng với cụm từ “ứng viên thăng hạng” nữa. Sau trận thua bạc nhược ngay tại “thánh địa” Hoa Lư, nhiều khán giả Ninh Bình đã bỏ ra về từ phút 76, khi đội bóng nhà thua 3 bàn trắng. Đúng như TT&VH dự báo, đây là một phiên bản “H.Huế - V.Ninh Bình”, trong đó V.Ninh Bình dâng lên tìm kiếm bàn thắng thì họ nhận ngay những cú “hồi mã thương” sắc ngọt của QK4, tương tự như H.Huế đã làm.
 
Thua sớm ngay ở phút 13, từ cú sút của Thái Văn Dũng, các học trò của ông Hà Thìn đã sớm hoảng loạn, dẫn đến liên tiếp những đường chuyền hỏng từ chân những “têntuổi” như Hữu Thắng, Tiến Thành, Thanh Nguyên…Trong khi các pha triển khai tấn công của V.Ninh Bình rườm rà, rối rắm và thường bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ thì hàng phòng ngự của họ lại tỏ ra yếu kém đến lạ thường, dù ở đó toàn những cầu thủ trị giá tiền tỷ.
 
 V.Ninh Bình (đỏ) coi như tan giấc mơ thang hạng
 
Sau trận này mới thấy việc Thể Công không sử dụng trung vệ Quốc Trung là hoàn toàn có lý. Không ai còn nhận ra đây là một cựu tuyển thủ quốc gia, bởi đội trưởng V.Ninh Bình cho thấy sự nặng nề, chậm chạp…và hung hăng. Chính Anh Thắng đã lọt qua khe giữa vị trí của Quốc Trung và Xuân Thắng trấn giữ, rồi nhẹ nhàng hạ gục TM Quốc Cường ghi bàn thắng thứ 2 cho QK4. Chỉ 10 phút sau, phút 76, Lazaro dẫn bóng đối mặt với Quốc Trung, cho anh này “ngửi khói” trước khi tung cú sút búa bổ vào góc xa khung thành nâng tỷ số lên 3-0. Sau đó 3 phút, bàn thắng danh dự từ chấm 11m của Quốc Trung cũng chỉ giúp V.Ninh Bình đỡ bẽ bàng do Sơn Hà (QK4) chơi bóng bắng tay trong vòng 16m50 phải nhận thẻ đỏ.

Chưa biết thắng sau 8 trận liền, và nếu cứ chơi như thế này thì V.Ninh Bình cũng nên quên “giấc mơ thăng hạng” ngay từ vòng này!

CS.Đồng Tháp kê cao gối

Thắng SHS.Tiền Giang không phải là quá khó bởi lực lượng của đội chủ nhà thuộc dạng mạnh nhất giải. Tuy nhiên, phải đến hiệp 2, các bàn thắng cho cả hai bên mới được ghi. Thanh Bình mở tỷ số ở phút 54 nhưng cựu binh của B.Bình Dương Salatiel ghi bàn cho SHS.Tiền Giang ở phút thứ 86. Những tưởng CS. Đồng Tháp phải chia điểm nhưng chỉ 1 phút sau, Marcio Mamuth nâng tỷ số lên 2-1 giúp đội nhà bảo toàn ngôi vị số 1 bảng xếp hạng.

Tóm lại các đội trong Top 5 trên BXH đều không thay đổi do H. Cần Thơ và H.Huế cùng thắng ở vòng này.

Sau vòng đấu này, giải hạng Nhất tạm nghỉ 1 tháng 8 ngày để nhường sân cho EURO 2008 . Và như vậy, CS.Đồng Tháp có thể kê cao gối ngủ chờ giải tái đấu.

Kết quả các trận

V. Ninh Bình - QK4: 1-3

TN. Quảng Ngãi -Than QN: 1-1

QK5 - H. Huế: 1-4

CS. Đồng Tháp - SHS. Tiền Giang: 2-1

TC Tây Ninh - A. An Giang: 1-1

H.Cần Thơ - Đồng Nai.B: 3-1
 
 

 

XH

Tên đội

ST

T

H

B

HS

Đ

1

CS.ĐT

18

11

5

2

28-14

38

2

QK4

18

10

5

3

37-24

35

3

T&T HN

18

9

7

2

34-19

34

4

H.CT

18

8

6

4

24-17

30

5

H.Huế

18

8

5

5

30-21

29

6

TQN

18

7

5

6

27-22

26

7

XM.V.NB

18

6

6

6

22-20

24

8

ĐN.B

18

4

9

5

25-22

21

9

A.AG

18

4

7

7

20-30

19

10

GTC.TN

18

4

7

7

20-21

19

11

QK5

18

6

1

11

18-33

19

12

TN.TB.QN

18

4

6

8

11-18

18

13

SHS.TG

18

2

9

7

15-21

15

14

QK7

18

2

4

12

12-41

10

Mai Uyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN