Không phải vài chục mà hàng trăm hàng ngàn người đã tham gia vào cuộc ẩu đả, làm nên 1 vụ hỗn chiến trên sân Vinh ngay sau khi trận đấu giữa Sông Lam với XM.HP kết thúc.
(TT&VH) - Không phải vài chục mà hàng trăm hàng ngàn người đã tham gia vào cuộc ẩu đả, làm nên 1 vụ hỗn chiến trên sân Vinh ngay sau khi trận đấu giữa Sông Lam với XM.HP kết thúc.
Cũng không còn là CĐV quá khích nữa mà là hooligan thực sự, họ lao vào tấn công nhau chí mạng. Sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vụ CĐV Sông Lam hỗn chiến với CĐV Thể Công tháng trước, ở vòng 13.
CĐV đốt pháo
Cuối hiệp 1 của trận đấu, sau khi đội khách bị dẫn trước, trên khu vực khán đài C của SVĐ Vinh - nơi có gần 1.000 CĐV Hải Phòng tập trung cổ vũ xuất hiện một chiếc pháo sáng, khói bốc lên nghi ngút. Lập tức lực lượng an ninh đến yêu cầu các CĐV Hải Phòng chấm dứt hành động trên. Mặc dù vậy, nó vẫn tiếp diễn trong nhiều thời điểm. Đặc biệt phút 87 của trận đấu, khi đội khách có bàn thắng gỡ hòa, liên tiếp 2 quả pháo sáng được thắp lên và ném xuống sân. Lực lượng cảnh sát ở khu vực đó phát hiện được người đốt pháo, nhưng bị CĐV Hải Phòng ngăn cản quyết liệt.
CĐV tấn công nhau
Trước hành động không đẹp của CĐV đội khách, lại thêm tâm lí ức chế vì đội nhà bị mất điểm trong những phút cuối, sau trận đấu một số khán giả Nghệ An định tràn sang khu vực CĐV Hải Phòng, nhưng lực lượng bảo vệ sân đã được yêu cầu đến ngăn chặn. Không thực hiện được ý đồ, một số CĐV Nghệ An đã đi vòng ra phía ngoài sân ném đá tới tấp vào khu vực CĐV Hải Phòng đang đứng.





Trận hỗn chiến diễn ra ngay giữa sân cỏ, với lực lượng yếu hơn hẳn, hàng trăm CĐV đội khách bị đánh tơi bời chạy dạt ra các góc. Đáng nói là trên sân lúc đó có hàng chục cảnh sát nhưng họ phản ứng rất yếu ớt.
CĐV tấn công cả phóng viên
Khi một phóng viên đưa máy ảnh lên định ghi lại hình ảnh CĐV Nghệ An từ bên ngoài ném đá vào sân, nơi CĐV đội khách đang đứng thì bị một số tên hooligan xông đến đuổi đánh và đòi đập vỡ máy ảnh. Mặc dù phóng viên này đã cầu cứu một đồng chí công an đứng gần đó nhưng không hề nhận được sự trợ giúp. Cuối cùng phóng viên này phải chạy vào khu Trung tâm Đào tạo-Huấn luyện TDTT Nghệ An và được sự giúp đỡ của các VĐV võ thuật của trung tâm mới được an toàn. Phía bên trong SVĐ cuộc hỗn chiến kéo dài khoảng 10 phút, mãi đến lúc lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường đến, trật tự mới được thiết lập.
Các CĐV Hải Phòng được dồn vào giữa SVĐ tránh những cơn mưa đá, với sự bảo vệ của cảnh sát đứng xung quanh. Toàn bộ khán giả và những hooligan xứ Nghệ được đẩy ra khỏi sân. Tuy nhiên hàng ngàn người vẫn bao vây bên ngoài và đập vỡ hầu hết cửa kính xe ô tô chở VĐV và CĐV của đội Hải Phòng. Mãi đến 19 giờ, CLB TCDK.SLNA phải đưa xe ô tô của đội đến chở và 3 chiếc xe cảnh sát hộ tống, toàn bộ đội bóng XM.HP mới về đến khách sạn an toàn. Gần 1.000 CĐV Hải Phòng phải đến đợi đến 20 giờ 30 mới rời được SVĐ trong sự hộ tống của hàng trăm cảnh sát.
Nhưng trong sự hỗn loạn ở ngoài sân, thì 1 CĐV của Nghệ An đã thiệt mạng, vì bị xe chở CĐV Hải Phòng cán phải. Những gì diễn ra thực sự là một thảm họa của BĐVN! Những ai có mặt ở đó ra về an toàn đều trong tâm trạng hoảng sợ.
Thiên Anh