Đến thời điểm giải đấu chỉ còn 3 ngày nữa là khởi tranh, công tác tổ chức của TPHCM có lẽ còn đáng lo hơn việc ông Phát lo cho chuyên môn của ĐT nữ.
(TT&VH) - Quy mô của giải đấu thì đã rõ, ở tầm châu lục, nhưng đến thời điểm giải đấu chỉ còn 3 ngày nữa là khởi tranh, công tác tổ chức của TPHCM có lẽ còn đáng lo hơn việc ông Phát lo cho chuyên môn của ĐT nữ.
Kém nhất phải kể đến là khâu tuyên truyền vì cho đến chiều hôm qua khu vực xung quanh SVĐ Thống Nhất, QK7 (địa điểm thi đấu) chẳng có băng rôn, cờ phướn gì để thông báo, quảng cáo cho người đi đường biết. Còn trên phương tiện thông tin báo chí, BTC chưa có hồ sơ, tài liệu gì liên quan đến 7 đội tham dự VCK để cung cấp cho các phóng viên làm dữ liệu tuyên truyền cho giải.
Kế đến là khâu sân bãi vẫn còn luộm thuộm. Khán đài A sân Thống Nhất các hàng ghế đầy phân dơi, bụi bặm vẫn chưa được quét dọn. Dàn đèn sân Thống Nhất hôm qua do điện thế ở khu vực yếu nên không bật lên được khiến trận đấu giữa tuyển nữ VN và TPHCM chỉ đá được 65 phút là dừng, vì tối quá! Các phòng ốc như phòng y tế, thay đồ, hệ thống internet, phòng trọng tài…đều chưa hoàn tất.

|
Chiều qua, đội nữ Nhật Bản, là đội khách đầu tiên của giải, đã đặt chân tới TPHCM. Đội bóng đất nước Mặt trời mọc mang sang 23 cầu thủ và nói đây là đội hình mạnh nhất, nhưng mục tiêu của họ lại là Olympic Bắc Kinh 2008. |
VCK châu Á 2008, giải đấu quan trọng nhất từ trước đến nay đồng thời cũng là giải mà đầu tiên trong lịch sử mà ĐT nữ VN được thi đấu ở SVĐ Thống Nhất – ở “Sài Gòn chính hiệu” chứ không phải là tít tận ở TT Thành Long (huyện Bình Chánh). Một cơ hội tuyệt vời để lôi kéo sự ủng hộ của người hâm mộ cho bóng đá nữ VN mà công tác tổ chức “lèo tèo” như thế thì e rằng…đó là điềm... gở.
Nam Kha