Đêm 19/5, hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc đã thể hiện sự cảm thông sâu sắc của mình tới các nạn nhân xấu số trong trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên.
(TT&VH)- Từ 19/5, Trung Quốc đã bắt đầu để tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vào hôm 12/5 ở tỉnh Tứ Xuyên. Đêm 19/5, hàng trăm nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng Trung Quốc đã thể hiện sự cảm thông sâu sắc của mình tới các nạn nhân thông qua một chương trình biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên CCTV.
Các nghệ sĩ hát ủng hộ người bị nạn
Trong buổi biểu diễn kéo dài 3 tiếng này, các ngôi sao Trần Dịch Tấn, Vương Phi và Tạ Đình Phong đã gửi tới các nạn nhân những lời chia sẻ sâu sắc nhất. Trước đó, ngôi sao võ thuật Hong Kong Thành Long đã tới Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, vào hôm 16/5, mang theo 120.000 chai nước và đồ ăn trị giá khoảng 1 triệu NDT. Ngoài ra, Thành Long đã tặng thêm 50.000 NDT cho một bệnh viện địa phương khi anh tới thăm các nạn nhân ở Đức Dương, một trong những huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì động đất.
Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt cũng đã dẫn đầu đoàn cứu trợ trong tổ chức từ thiện One Foundation của mình tới Thành Đô vào hôm 17/5. One Foundation đã nhận được khoảng 30 triệu NDT tiền ủng hộ cho các nạn nhân động đất. “Mỗi đồng NDT đều là một thông điệp thương yêu của người dân”, Lý Liên Kiệt xúc động nói trong một cuộc phỏng vấn khi tới Thành Đô.
Băng Băng cùng học sinh dân tộc của Tứ Xuyên
Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Yang Lan và các ngôi sao như Deng Jie, Jiang Qinqin cũng đã tới Thành Đô hôm 17/5 để tham gia công tác cứu trợ. Bản thân là những người mẹ nên họ đã cố gắng an ủi, động viên nhằm giúp các em bé thoát khỏi cơn ác mộng từ trận động đất mà có thể sẽ “đeo bám” các em trong suốt phần đời còn lại.
Nhiều ngôi sao Hong Kong, Đài Loan khác cũng đã lập tức gửi tiền ủng hộ các nạn nhân. “Chúng tôi đã trải qua trận động đất ngày 21/9/1999 ở Đài Loan và nhận thấy điều quan trọng nhất là đừng từ bỏ hy vọng”- Ella, thành viên của nhóm S.H.E, nói.
Tuấn Vĩ