thethaovanhoa.vn

SHB.Đà Nẵng sau án kỷ luật: Rắn mất đầu

23/05/2008 17:47 GMT+7

Cái giá mà SHB.Đà Nẵng phải trả cho một trận thắng đúng là quá đắt. Đáng lo nhất, là việc HLV Huỳnh Đức bị treo 4 trận, đội trưởng Hồng Minh 2 trận.

(TT&VH) - Cái giá mà SHB.Đà Nẵng phải trả cho một trận thắng đúng là quá đắt. Đáng lo nhất, là việc HLV Huỳnh Đức bị treo 4 trận, đội trưởng Hồng Minh 2 trận.

Nếu nhớ không lầm, thì 8 năm lên chuyên, Huỳnh Đức là người bị trảm nặng nhất. HLV Calisto, Lê Thụy Hải, Hoàng Anh Tuấn mỗi người chỉ bị cấm chỉ đạo 2 trận mà thôi. Ông Đức lẫn SHB.Đà Nẵng cáu quá trời. Thậm chí, Huỳnh Đức còn bảo sẽ bỏ nghề. Bỏ nghề có lẽ Huỳnh Đức không dám. Còn khiếu nại, thì hôm qua Chủ tịch CLB Đỗ Quang Hiển đã yêu cầu GĐĐH Bùi Xuân Hòa soạn thảo và gửi đơn lên Ban giải quyết khiếu nại VFF.

Ông Hiển khá bức xúc. “Mức phạt giành cho SHB. Đà Nẵng quá nặng, từ mức tiền đến việc treo Huỳnh Đức và Hồng Minh. Như thế là không thấu tình đạt lý. Như Hồng Minh, cậu ta có làm gì đâu. Tại sao Gạch cũng hoãn trận mà không bị phạt. Tất nhiên Huỳnh Đức, cũng nên bĩnh tĩnh chứ không thể nói theo kiểu bỏ nghề như chơi thế được”. Nếu Ban giải quyết khiếu nại không giảm án cho SHB.Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn thực sự bị đẩy vào cảnh “rắn mất đầu”. 4 trận không tướng, đó quả là thời gian nặng nề với bất cứ đội bóng nào.

Còn nhớ, HLV Hoàng Anh Tuấn của K.Khánh Hòa đánh vật với cái bộ đàm vẫn không thể chuyển tải nổi ý đồ đến cầu thủ. Với SHB. Đà Nẵng hoàn cảnh này càng bí bách, bởi ngay cả khi chưa lĩnh án, Huỳnh Đức vẫn cô đơn trên băng ghế chỉ đạo. Đức vẫn chưa thế sánh về bản lĩnh lẫn kinh nghiệm cầm quân với đàn anh Hoàng Anh Tuấn. Như vậy, hy vọng Đức chỉ huy qua bộ đàm để giúp đội hanh thông trong 4 trận là một điều hầu như không tưởng.

HLV Lê Huỳnh Đức
 
Trên băng ghế chỉ đạo của SHB. Đà Nẵng, còn ai có thể đủ “trình” để thế Đức. HLV phó Trương Văn Lợi chuyên trách thủ môn. Trợ lý Đào Quang Hùng chuyên lo các vấn đề hậu cần cho đội. Đây là lúc SHB. ĐN thấm thía đâu là vai trò quan trọng của giải pháp 2, nếu như Huỳnh Đức hữu sự. Trước đây, khi hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải chấm dứt đột ngột, còn có ông Trần Vũ cáng đáng. Đầu giải, khi HLV trưởng Phan Thanh Hùng và phó tướng Huỳnh Đức theo học khóa đào tạo HLV bằng B 20 ngày, ông Vũ cũng đóng thế. Bây giờ, đúng là quá khó. Trực tiếp tham gia chỉ đạo ở thế phải gánh trách nhiệm đối với HLV thủ môn Văn Lợi và trợ lý “hậu cần” Quang Hùng là chuyện quá sức.

Việc thiếu đội trưởng Hồng Minh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của đội vì lâu nay Hồng Minh chơi bên cạnh Rogerio khá ăn ý. Nên nhớ, đội bóng sông Hàn cũng chưa thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Đang đứng thứ 10, họ chỉ hơn 2 anh đứng sau đó 2 điểm. Chỉ cần sảy chân, ngay lập tức họ bị các đội phía dưới “túm áo”. Hai trận tới, đội bóng sông Hàn đều phải làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Hòa Phát.HN, HN.ACB. Lượt đi, họ chỉ kiếm 1 điểm trước HP.HN, còn thua đối thủ kia cùng trên sân nhà. Đây là hai đội đang vùng vẫy tìm đường thoát vị trí đáy bảng nên chắc chắc chắn SHB.ĐN sẽ không dễ chơi chút nào.

Sau quãng nghỉ EURO, họ quay về Chi Lăng tiếp HA.GL, trước khi vào Quy Nhơn “tỷ thí” với đội đang khát điểm là B.BĐ. Một chu kỳ quá khó khăn đang chờ SHB. ĐN ở phía trước. Có tướng, khán giả đã thấy họ nhiều phen lúng túng, huống gì ông Đức phải nghỉ đến 4 trận. Chờ xem, họ có “chiêu gì” để giảm nhẹ được những mức án đã tuyên không?

Ngọc Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN