thethaovanhoa.vn

Thể Công khó có thể vô địch

23/05/2008 17:47 GMT+7

Khái niệm đó khác với khái niệm Thể Công không muốn vô địch. Ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng của họ sau vòng 16 có lẽ chỉ nên được tính bằng ngày.

(TT&VH) - Khái niệm đó khác với khái niệm Thể Công không muốn vô địch. Ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng của họ đạt được sau chiến thắng ĐPM.NĐ ở vòng 16 có lẽ chỉ nên được tính bằng ngày, dài hơn là vài vòng đấu.

Tham vọng

Thể Công có thừa tham vọng. 1 năm trước, vừa mới ngấp nghé lên hạng, tướng Hồ Tri Liêm vạch ra lộ trình tốp 7. 5 tháng trước, khi xuất quân, họ treo thưởng cho tốp 3 là 100.000 USD. Số tiền ấy không phải tất cả, nhưng nó cho thấy họ muốn có một vị thế, hoặc ít nhất để đội bóng không chỉ là cái hư danh Thể Công.

Thể Công là lính. Đội bóng ấy mãi là lính. Mà lính thì chỉ có chiến thắng. Cái tư duy đó cũng đã có lúc từng biến mất, khi họ vật lộn trụ hạng và đội bóng trong tay những con người chỉ coi nó là một công cụ kiếm tiền và kiếm “sao” với “vạch”; nhưng khi đội bóng được chuyển giao, cái chất lính trở lại nguyên vẹn. Thể Công bây giờ còn là lính pha chất doanh nghiệp. Họ tính những bài toán kinh tế, đổi tiền lấy thành tích và thành tích sẽ quy đổi lại tiền, dù đôi khi bỏ ra 5 nhưng thu về chỉ được 1-2.

Đặng Phương Nam, cầu thủ năm nay đã 32 tuổi, sẽ treo giày cuối mùa này từng có một ước ao, khi giã từ sân cỏ, chia tay với đội bóng ở cương vị cầu thủ mà anh gắn bó hơn 1 thập kỷ qua, nếu có một tấm huy chương lủng lẳng trên cổ sẽ là điều hoàn hảo nhất. Nam nói thì người ta tin. Anh không giống những cầu thủ khác.

Thực tế

Nhưng Thể Công chưa đủ khả năng để biến tham vọng và mơ ước của người yêu họ thành hiện thực. So với cuộc đời con người, thời cơ trong bóng đá xuất hiện nhiều hơn, nhưng về cơ bản, không phải cứ thấy là nắm bắt được. V-League 2008 cho đến lúc này là một thời cơ, không chỉ cho Thể Công mà cho nhiều đội bóng đã mang phận lót đường kể từ khi bộ 3 Gỗ, Gạch và Bình Dương xuất hiện.

Vòng đấu 16 cũng là một thời cơ, khi hiện tượng XM.HP mất điểm ở Lạch Tray, họ đã vươn lên và trở thành số 1. Nhưng thời cơ ở một vòng đấu khác với thời cơ của cả giải đấu đường trường và 10 vòng đấu còn lại là một chặng đường. Cuộc đua dài chỉ dành cho những đội bóng có sức mạnh và sức bền thực sự. Thể Công có quá nhiều cầu thủ trẻ. Họ là đội bóng của tương lai. Có thể tin, trong 2-3 mùa nữa, chín hơn, họ lúc ấy mới đủ sức biến Thể Công thành 1 thế lực. Vì thế, họ chỉ dám nói, rằng mơ tốp 7 tốp 3 chứ không dám mơ cao hơn, vì họ sợ mang cái tiếng ảo tưởng.

Cạnh Bảo Khanh là nhiều cậu thủ trẻ, họ không thể đốt cháy giai đoạn
 
Thể Công cũng chuẩn bị cho giai đoạn lượt về bằng 2 bản hợp đồng cầu thủ ngoại mới. Buston không phải là chân sút đúng như họ chờ đợi. Mutiu được miêu tả như một tiền vệ trung tâm đẳng cấp, nhưng lẽ thường, một cầu thủ không có ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế), thì cũng chỉ là một anh Tây ba lô. Nghĩa là, ở ngoại binh, Thể Công vẫn chỉ trông chờ ở bộ 3 đã đến với họ từ đầu mùa, thủ môn Mihail Syhavy, Raphael Marquez và tiền đạo Endene.

Trận thắng Nam Định, Buston được đá từ đầu, nhưng anh không hợp trong lối chơi phản công mà HLV Galhidi xây dựng, là một minh chứng. Trong khi ấy, để làm nên vinh quang, lối chơi hiện thời của họ không phải là bệ phóng. Người Thể Công cũng nghĩ như thế. Họ tin rằng thành công hơn nữa sẽ chỉ đến trong tương lai.

Thể Công khi đạt được ngưỡng 30 điểm có thể sẽ thay đổi lối chơi để mở ra một cuộc khám phá mới, thuộc về năng lực: Thể Công tấn công thay vì Thể Công phòng ngự.

Phía trước là thử thách

Thử thách đến từ đối thủ, thử thách đến từ sức ép của một đội bóng ở ngôi đầu BXH và thử thách đến từ sức ép của những đòi hỏi thành tích. Thật khó để nói sức ép nào nặng hơn, nhưng có một điều chắc chắn, giờ đây Thể Công sẽ không dễ đá nữa.

XM.HP là đội bóng đã đứng ở ngôi đầu suốt 12 vòng đấu. Giải càng trôi đi, họ càng là đích ngắm của tất cả. Chính bởi thế, HN.ACB, K.Khánh Hòa đã cầm hòa họ. Bản thân Thể Công cũng đã đánh bại họ. Thực tế ấy không dễ để họ chơi bóng theo cách của mình, nhất là miếng đòn phòng ngự phản công. Và khi đã trên đỉnh, người ta thường khó chấp nhận thất bại, nên khi nó đến, mọi thứ thường bị trầm trọng hóa, vì sự ảo tưởng từ nhiều phía.

Cũng vẫn có thể coi XM.HP là một ví dụ khi ngay cả lực lượng truyền thông địa phương cũng lầm tưởng XM.HP phải thắng trong mọi trận đấu ở Lạch Tray. Cuối tuần này, Thể Công sẽ đá với Gạch ở Long An. Có thể, nó sẽ là câu trả lời cho vấn đề liệu Thể Công có đủ khả năng để giương Cúp 2008.

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN