HP.HN và HN.ACB vẫn là những đội bóng có nguy cơ nhất. 2 vị trí cuối bảng đã hơn 1 tháng nay chỉ thuộc về họ. Vậy mà những vấn đề cứ ngày càng chồng chất.
(TT&VH) - HP.HN và HN.ACB vẫn là những đội bóng có nguy cơ nhất. 2 vị trí cuối bảng đã hơn 1 tháng nay chỉ thuộc về họ. Vậy mà những vấn đề cứ ngày càng chồng chất.
HPHN: Khủng hoảng hàng thủ
Trận derby Hà Nội, sai sót của trung vệ Nguyễn Huỳnh Điệp dẫn tới bàn thua sớm như một phát đạn tự bắn vào chân mình và đồng đội (cuối cùng thua 0-2). Trận đối đầu với Gỗ, cú phi thân chới với của thủ môn Mạnh Dũng dẫn tới bàn thua muộn tựa nhát dao tự đâm vào mạng sườn (cuối cùng hòa 1-1).
Trận chung kết ngược ở đất võ, HP.HN sẽ như thế nào đây? Alphonse sẽ bị treo giò vì 3 thẻ. Trung vệ đội trưởng Tiến Dũng bị chấn thương, khả năng ra sân không rõ ràng. Cả đội còn sót lại 2 trung vệ Huỳnh Điệp và Đức Thịnh. Nếu lần này là bộ đôi này, khả năng HP.HN sẽ tự bắn vào chân vài phát đạn ở Quy Nhơn hoàn toàn bỏ ngỏ, dù họ có chơi với bất cứ sơ đồ chiến thuật nào hay kéo về bao nhiêu tiền vệ để hỗ trợ.
Tình hình trên khiến cuộc khủng hoảng của HP.HN chưa có lối ra, dù họ đã có thầy mới. Vì những sai sót nêu trên chỉ là 1 phần của rất nhiều những vấn đề vẫn còn tồn tại ở đội bóng này. Sau trận hòa với Gỗ (mà như thua), ông Tomas Viczko nhận xét những gì ông được tiếp quản từ người tiền nhiệm (qua trạm trung chuyển-trợ lý Nghiêm Xuân Mạnh) cho thấy HP.HN chẳng có vẻ gì giống với một đội bóng cả, từ phương diện kỷ luật yếu, tâm lý luôn hoảng sợ cho tới khả năng dứt điểm kém.

HN.ACB: Hình như cũng thế
Vấn đề của HN.ACB cũng là hàng thủ. Chấn thương gãy xương vai của Phong Thu đã loại hẳn anh ra khỏi giai đoạn đầu lượt về. Mạnh Dũng thì không xác định được là cái dây chằng chèo của anh bị nặng hơn hay là bệnh tư tưởng, nhưng vẫn tự loại mình khỏi vòng chiến đấu.
Chấn thương của Danh Minh vẫn chưa thể hồi phục. Trận thua XMCT.Thanh Hóa, ngay cả Sesay cứng cựa và bản lĩnh là thế cũng phạm phải 1 sai lầm chết người, kéo đội bóng trở lại sau khi nó đã nhích được 1 bước ra xa phía cửa tử. Lâu rồi người ta mới thấy cặp trung vệ Lê Mạnh Hùng và Lê Anh Dũng chơi cùng 1 lúc.
Họ từng là bộ đôi gần như hoàn hảo trong năm 2004 với khả năng phòng ngự bóng bổng tốt cũng như khả năng đánh chặn hoặc đeo bám đối phương. Nhưng bây giờ thì khác. Dũng 2 năm qua vẫn duy trì được khối lượng tập luyện và đã chơi tốt trong một số thời điểm. Nhưng sự tập trung thì không còn tuyệt đối, như trận thua ĐPM.Nam Định 0-2 chẳng hạn. Hùng nhiều vấn đề hơn vì đã hơn 2 mùa không còn thi đấu thường xuyên và là điển hình cho cách tập luyện như một đội bóng nghiệp dư của HN.ACB. Dẫu vậy, HN.ACB lại là đội bóng có nhiều cơ hội cuối tuần này.
Nó không giống như HP.HN phải trần mình ra trong trận chung kết ngược với B.Bình Định. Đối thủ của HN.ACB, Gỗ không thực sự rõ ràng về mục tiêu và thực sự đã quá “mục ruỗng”. Có thể, cuối tuần này chỉ nghe được 1 tiếng thở phào, còn tiếng kia là... thở hắt ra vòng về từ miền Trung.
T.P