Một chiều tháng Tư, sân Thiên Trường quá đẹp. Nắng nhẹ, gió nhẹ và lòng người còn nhẹ nhõm hơn. Bởi cả chủ nhà và vị khách Thể Công đều không muốn đi tiếp.
(TT&VH) - Một chiều tháng Tư giao mùa, sân Thiên Trường quá đẹp. Nắng nhẹ, gió nhẹ và lòng người còn nhẹ nhõm hơn. Bởi cả chủ nhà Đạm Phú Mỹ Nam Định và vị khách lịch thiệp Thể Công đều không muốn đi tiếp.
Cả hai HLV Ngọc Hảo của Nam Định và Galhidi của đội bóng Quân đội đều muốn dùng trận đấu vô thưởng vô phạt để thử ngiệm những phương án chiến thuật sẽ dùng trong 13 trận đấu lượt về được dự báo sẽ rất khốc liệt.
Khi xướng ngôn viên sân Thiên Trường đọc đội hình ra sân của đội chủ nhà, khán giả kháo nhau: “Nó” buông rồi, nhìn “ông” Duyệt, “ông” Danh Ngọc kìa, khác gì “lúa thiếu đạm”. Khi giới thiệu đội khách Thể Công, khán giả lại lao xao: “Nó” cũng buông nốt, nhưng bọn này đẹp mã, trông như gà Tây. Vậy ta xem gì đây? Một vị tỏ vẻ “tinh vi” nói: “Hãy tin tôi đi, đây sẽ là một trận đấu hay, bọn trẻ mài đũng quần trên ghế dự bị nhiều nên cuồng cẳng lắm rồi, hôm nay chúng sẽ chơi ra trò đấy”.
Khi Ngọc Duy - tác giả của bàn thắng đẹp nhất tháng Ba - nắn nót sửa trái bóng vượt xà ngang trong loạt sút luân lưu, nhiều người cùng quay lại vị khán giả nọ, gật dù thừa nhận “ông nói có lý”.
Trở lại với đội hình ra sân của ĐPM. Nam Định. Đó thực sự là một “lũ trẻ”. Không cần thống kê, đây chính là đội bóng thấp bé nhẹ cân nhất V-League 2008. Người già nhất là Ngọc Lung (1980) trẻ nhất là cặp song sinh Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam (1990). Giữa khoảng cách 10 năm là Thanh Tùng (1982), Quốc Tuấn (1983), Sinh năm 1987 có Quang Thế và Văn Duyệt. Sinh năm 1988 có Việt Dũng và Thành Luân.
Thủ môn 23 tuổi, Trần Thành Trung thì có hiệp một nhàn nhã và hịêp hai xuất sắc, anh cản phá không dưới 5 cú sút trong vòng cấm của Thể Công. Còn nhớ khi Công nghiệp Hà Nam Ninh vô địch quốc gia năm 1985 thì cầu thủ già nhất là trung vệ Đặng Ngọc Anh (1948) và trẻ nhất là trung phong Nguyễn Văn Dũng (1963) với khoảng cách 15 năm nhưng cả hai đều cao trên 1m75.
Tuổi tác, thể hình là những yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ để quyết định trận đấu ĐPM. Nam Định ra quân với sơ đồ 5-4- 1 rất linh hoạt. Cặp trung vệ dập Khương Quốc Tuấn và Trần QuangThế thay nhau nhô cao đẩy Trần Mạnh Dũng hoặc Thành Luân lên chia lửa với ngoại binh duy nhất. Philip chơi rất nỗ lực, bị chuột rút hai lần mới rời sân. Văn Duyệt chơi hậu vệ biên phải rất hay trong trận thắng HN.ACB 2-0( vòng 12) nhưng trong trận này lại chơi bên trái, nhường cánh phải cho Ngọc Lung. Hai biên của NĐ liên tục chồng cánh, tạo điều kiện cho hai hậu biên dâng cao tạt bóng. Sự di chuyển linh hoạt, những pha phối hợp nhỏ khá nhuyễn của chủ nhà khiến thử nghiệm 3-4-3 của HLV người Hung sớm bị phá sản.
Cả hiệp một đội khách chỉ có một cú sút vọt xà. Hiệp hai Thể công chơi khởi sắc hơn. Bảo Khanh, Phước Tứ và chân sút tốt nhất Endene lần lượt được tung vào sân.Chủ nhà cũng trả lời bằng việc đưa Ngọc Linh và Nhật Nam nhập cuộc chơi. Người trẻ nhất trên sân (chào đời sau Danh Ngọc vài phút) đã có cú chích mũi giày mở tỉ số. ĐPM. Nam Định vào bán kết Cúp Quốc gia, có thể ban lãnh đạo CLB không thật vui nhưng người hâm mộ thành Nam được một bữa thỏa lòng. Vẫn vị khán giả “tinh vi” phát biểu sau trận đấu : “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ” rồi, nhưng bao giờ có “sấm” và “sấm” từ đâu?
ĐẶNG GIA MẪN