thethaovanhoa.vn

HFF hợp tác với Arsenal: Đằng sau những lời hứa

23/05/2008 20:34 GMT+7

Ngay sau khi trúng cử chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM (HFF), ông Lê Hùng Dũng thể hiện ngay mình là một người tìm tiền giỏi với 2 triệu USD.

(TT&VH) - Ngay sau khi trúng cử chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM (HFF), ông Lê Hùng Dũng thể hiện ngay mình là một người tìm tiền giỏi với 2 triệu USD của người quen cũ - Công ty Kinh Đô, trong khoảng thời gian 4 năm…

Theo đó, với 500 ngàn USD (hoặc có thể hơn), HFF sẽ rót cho bóng đá phong trào (nhất là bóng đá trẻ, từ 5-15 tuổi, để tìm kiếm tài năng đào tạo) và tổ chức các giải đấu, giải Cúp bóng đá trẻ mang tên Cúp Kinh Đô thường niên, tăng cường hỗ trợ các CLB thuộc TP.HCM như TMN.CSG hay ĐMN.SG...

Quả là một tin mừng, khi bóng đá TP.HCM đang trong đà suy thoái! Vẫn chưa hết, với việc kéo được Công ty Tiếp thị thể thao Strata quay trở lại, HFF (mà cụ thể là tân chủ tịch Lê Hùng Dũng) hứa sẽ cùng với đối tác này móc nối với CLB Arsenal trong việc thành lập học viện bóng đá. Ông chủ của Strata là người London nên theo tính toán của HFF, kế hoạch trên đầy tính khả thi... Đây mới là chương trình cụ thể, chứ không chung chung như việc dùng tiền của Kinh Đô như thế nào.

Với chức danh là Chủ tịch HĐQT Công ty SJC, thành viên Ban kinh tế Thành ủy TP.HCM, tiếng nói của ông Dũng rất “nặng đô”. Mặc dù ở VFF vẫn có hẳn một Ban vận động-tài trợ, nhưng ai cũng biết, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chính là đầu mối lớn nhất, trong việc tìm tiền tài trợ cho bóng đá VN. Chỉ với điều đó thôi, người ta cũng quá nể rồi. Nhưng... ... Chỉ chưa đầy 24h, sau khi báo chí đưa tin, người của HA.GL đã gửi đi một văn bản liên quan đến việc hợp tác đào tạo trẻ của Arsenal tại VN.

Theo đó, trong điều 2 của bản hợp đồng khung giữa HA.GL và Arsenal (ký ngày 21/1/2007) có ghi rõ: “Hợp tác chiến lược giữa HA.GL và Arsenal là vĩnh viễn (perpetuity) và độc quyền (exclusive), vì vậy, Arsenal sẽ không thể cam kết với bất kỳ đối tác nào khác tại VN trong các chương trình hợp tác tương tự...”. Điều đó có nghĩa rằng, tiêu chí mà HFF và Strata đang hướng đến rất thiếu cơ sở, nếu không muốn nói là hoang tưởng. Phải chăng, trong một phút thăng hoa nơi bục vinh quang, người ta thường có xu thế muốn tạo nên một điều gì đó để khó quên.

Sự việc này gợi cho người ta nhớ tới lần ông Dũng đắc cử chức Phó CT VFF năm 2005, ông cũng đặt ra rất nhiều những mục tiêu và mơ ước. Trong đó có một việc mà ông bảo nó là phi lý cần phải xóa bỏ: các CLB phải đóng tiền niêm liễn lên tới vài trăm triệu cho VFF. Ông Dũng tính toán, khả năng kiếm tiền của VFF khóa V sẽ rực rỡ, nên không cần các CLB phải nuôi. Tất cả nghe đều rất mừng. Nhưng cái mục tiêu ấy giờ đây vẫn chưa thể thực hiện, dù đã là năm thứ 3 của một nhiệm kỳ có độ dài 4 năm.

Và cũng chẳng có bất cứ tín hiệu nào cho thấy trong năm 2009, lời hứa kia được thực hiện. Trong cuộc sống, những điều khó tin thỉnh thoảng vẫn có thể trở thành hiện thực. Trong mỗi hoàn cảnh, mỗi cương vị luôn có những sự khác biệt. Có thể ở VFF thì lời hứa theo gió bay đi, còn ở HFF, lại là một câu chuyện khác. Nên, người hâm mộ bóng đá TP.HCM cũng có thể hy vọng trong 4 năm nhiệm kỳ của mình, ông Dũng sẽ làm được điều khó tin đó?! Hy vọng là như thế, bởi nó không chỉ là vấn đề cá nhân của ông Dũng, mà là tương lai của cả một trung tâm bóng đá đã từng một thời vang danh cả nước.

Tùy Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN