thethaovanhoa.vn

Ngịch lý ở Bình Dương: Không lẽ lại bó tay

27/05/2008 16:04 GMT+7

Sau 4 trận thắng liên tiếp, B.Bình Dương chỉ có 2 trận hòa. Mà sự sút giảm ấy lại đến sau khi họ có sự tăng cường lực lượng giữa mùa. Đó là một nghịch lý.

(TT&VH) - Sau 4 trận thắng liên tiếp, B.Bình Dương chỉ có 2 trận hòa. Mà sự sút giảm ấy lại đến sau khi họ có sự tăng cường lực lượng giữa mùa. Đó là một nghịch lý, tương tự như việc ông Hải từng nhìn nhận về khâu ghi bàn của họ, là khó thì ăn còn dễ lại bỏ.

Lý giải điều gì đứng sau cái nghịch lý ấy không dễ, vì sự ám ảnh của một danh hiệu “sát chủ”, Đội bóng xuất sắc nhất V-League trong tháng 4 mà B.BD vừa được nhận, thực ra không hề tồn tại ở họ.

Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Kesley vẫn chưa thể thi đấu, ít nhất là cho đến sau khi kết thúc quãng nghỉ giữa giai đọan 2 (nhường sân cho EURO 2008) vào đầu tháng 6 tới. Trong khi đó, tiền đạo Philani vẫn chưa thể tìm lại được phong độ sau khi bị chấn thương đầu khá nặng- hậu quả của cú va chạm cùng 1 cầu thủ Adelaide United ở đấu trường Champions League châu Á, phải khâu đến 8 mũi. Trong hai trận gần đây, dù vẫn được tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2 nhưng có thể thấy là Philani đã có phần “nhát đòn”, thiếu thể lực lẫn sự hưng phấn và những pha tạo đột biến như trước đây.

Ngoại binh người Brazil, Fabio sau màn ra mắt ấn tượng ở Cúp Quốc gia (ghi 2 bàn) đã tỏ ra “xuống cấp” nghiêm trọng do quá lười, không chịu di chuyển và quan trọng là thiếu sức mạnh trong những pha tranh chấp tay đôi, chưa kể không có được sự ăn ý khi kết hợp cùng Anh Đức, Jonal... Bản thân chân sút người Liberia, Jonal cũng cần không ít thời gian để hòa nhập và chứng tỏ. Tình trạng này khiến B.BD tiếp tục là đội hoang phí cơ hội bậc nhất, trong đó riêng trận đấu với K.Khánh Hòa ở vòng 15, họ đã ném qua cửa sổ 12 cơ hội ngon ăn, trong đó có 2 pha sút bóng ra ngoài trước khung thành trống của Vũ Phong trong hiệp 1; 3 pha đánh đầu cận thành chệch mục tiêu của tiền đạo Fabio...

HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa nắm bắt được đội bóng của chính ông
 
Tuy nhiên, nếu như căn bệnh hiếm muộn bàn thắng của B.BD còn có thể khắc phục khi các cầu thủ chỉnh lại thước ngắm, thì những bất ổn trong lối chơi của B.BD lại không dễ khắc phục vì chưa chắc HLV Lê Thụy Hải sẵn sàng cất bớt cái tôi của mình để điều chỉnh. Có một thực tế, B.BD luôn đạt được những kết quả ấn tượng về điểm số lẫn hiệu quả số lần dứt điểm mỗi khi thực hiện lối chơi phòng ngự phản công. Những trận thắng trên sân Khánh Hòa, SLNA, Bình Định (cùng tỉ số 1-0) hay hạ gục HA.GL (3-0, sân Gò Đậu)... ở lượt đi mùa này, là khá tiêu biểu cho nhận định trên.

Ngược lại, những khi B.BD đá tấn công, dù luôn dồn ép đối phương đến tức thở và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn nhưng thành quả cuối cùng mà thầy trò HLV Hải “lơ” nhận được chỉ là những trận thua mất mặt trước Thể Công, TMN.CSG (sân nhà), HP.HN (sân Hàng Đẫy- cùng có tỉ số 0-1); thảm bại 0-3 trước ĐT.LA (sân Gò Đậu) hay các trận hòa tức nghẹn trước XM. Hải Phòng, Thanh Hóa hay K.Khánh Hòa... Vậy mà, đã có lần HLV Hải “lơ” đã khẳng định: “B.BD không bao giờ đá phòng ngự. Tại sao lại phải đá phòng ngự, cái đó phải để cho các đối thủ thực hiện mỗi khi gặp chúng tôi”.

Cũng được thôi, B.Bình Dương là biểu tượng của bóng đá tấn công và nó là lối chơi cống hiến đáng để cổ súy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, các miếng tấn công của đội bóng này đã trở nên đơn điệu, ít “ngón võ” độc, ngoài chiêu thức ngày càng quen thuộc là giãn biên, tạt bóng vào trung lộ bất kể đối phương có cặp trung vệ chơi hiệu quả và tập trung số đông ở hàng thủ như thế nào. Xem ra, HLV Hải “lơ” sẽ có rất nhiều việc phải làm để cỗ máy chiến thắng B.BD lại vận hành trơn tru và đáng sợ như mùa bóng qua!

Long Vĩnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN