Trên dưới 18 tỷ mỗi năm dành cho đội 1 và các tuyến đào tạo trẻ hoạt động là không hề khiêm tốn, so với các địa phương khác như Nghệ An hay Nam Định...
(TT&VH) - Trên dưới 18 tỷ mỗi năm (3,5 tỷ từ nhà tài trợ Boss) dành cho đội 1 và các tuyến đào tạo trẻ hoạt động (con số này được chính lãnh đạo Sở TDTT Bình Định thông báo) là không hề khiêm tốn, so với các địa phương khác như Nghệ An hay Nam Định...
1. Cách đây chừng 1 thập niên, đã không ít những đứa con ưu tú của bóng đá đất võ phải bỏ lên Gia Lai lập nghiệp, vì không được quê hương đãi ngộ. Cuộc đào thoát hàng loạt khỏi đất võ hồi đầu mùa giải năm nay nặng nề hơn, vì nội lực của B.BĐ mỏng hơn ngày đó nhiều. Sự chểnh mảng trong khâu quản lý đã hại chính họ.
Đầu mùa giải năm nay, B.BĐ đã làm cuộc cách mạng về lương bổng, khi cầu thủ loại 1 (kể cả những người mới được đôn lên đội 1) nhận 14 - 15 triệu đồng/ tháng, loại 2 cũng 9 - 10 triệu/ tháng. Khoản thưởng cũng xê dịch đáng kể. Nhưng thành tích của đội bóng lại đi giật lùi, khi sau vòng đấu thứ 15 V-League 2008, Boss Bình Định (B.BĐ) vẫn lẹt đẹt ở tốp cuối bảng xếp hạng, với vỏn vẹn 2 trận thắng, còn lại toàn hòa và thua. Còn ngày trước, dù nghèo nhưng Bình Định vẫn đá rất hay, thậm chí còn lọt vào tốp 3 V-League 2006. Vậy thì vấn đề ở đây không phải là tiền mà là việc dùng nó như thế nào.
2. Ngay sau khi được trao ấn kiếm, HLV Nguyễn Ngọc Thiện không khỏi băn khoăn với những khó khăn sẽ đến trong tương lai. Bởi nói thẳng ra, kinh nghiệm làm bóng đá đỉnh cao của Nguyễn Ngọc Thiện chỉ như con số không tròn trĩnh. Bản tính hiền lành, nghiệp sư phạm có sẵn, ông Thiện trước đó chỉ được tin dùng làm bóng đá trẻ.
Dưới bàn tay nhào nặn của ông, bóng đá Bình Định cho ra lò rất nhiều cầu thủ giỏi mà rõ nhất là lứa học trò đang sát cánh cùng ông. Đây là nòng cốt cho chức vô địch U21 báo Thanh Niên 2005, chơi khá hay ở VCK ở Đà Nẵng 1 năm sau đó, trước khi bất ngờ thất bại ở bán kết giải đấu này tại Khánh Hòa 2007... Niềm tin vào các học trò “ruột” là cơ sở quan trọng nhất để ông Thiện chấp nhận thử thách. Nhưng, rõ là “khôn đâu đến trẻ...”, bởi đến ngay cả cách câu giờ bằng tiểu xảo, học trò ông Thiện cũng còn diễn rất vụng, huống chi...
3. Trên sân Long An chiều Chủ nhật (4/5), B.BĐ có bàn vượt lên dẫn từ rất sớm, nhưng cuối cùng họ vẫn phải trắng tay. Một kịch bản lặp đi lặp lại, như không thể khác được. Đá với Gạch mà căng ra chơi công đối công, kiểu sấp - ngửa, thì “lãnh đạn” là điều dễ hiểu. Không phải riêng B.BĐ mà bất cứ đội bóng nào chơi tấn công giỏi nhất ở VN cũng có thể mắc bẫy của ĐT.LA. Và thế là, B.BĐ hoặc thua ngược, hoặc mất điểm trong những thời điểm quyết định. Vậy nó là gì nếu không phải sự kém cỏi của bản lĩnh thi đấu.
Đừng đổ thừa cho sự may rủi. Ông Thiện đã “non” với nghiệp bóng đá đỉnh cao và các học trò của ông cũng vậy. Với một đội hình thiếu chiều sâu (vắng các cựu binh làm xương sống), nếu B.BĐ phải làm lại ở giải hạng Nhất mùa tới, cũng chẳng ai bất ngờ. Nhưng cần nhớ rằng, trong bản hợp đồng 3 năm với nhà tài trợ Boss, có những điều khoản tăng - giảm hoặc ngưng tài trợ, tùy theo thành tích của CLB. Đó mới là điều mà lãnh đạo đội bóng đất võ lo ngại!