Đoạt 2 HCB tại SEA Games 24, BCVN xem như đã lọt vào top các “đại gia” của bóng chuyền khu vực và đang tràn đầy khí thế để làm được điều gì đó ở thời gian tới.
(TT&VH) - Đoạt 2 HCB tại SEA Games 24, BCVN xem như đã lọt vào top các “đại gia” của bóng chuyền khu vực và đang tràn đầy khí thế để làm được điều gì đó ở thời gian tới.
Tuy vậy, nhận rõ thực trạng và đi tìm giải pháp cho tương lai ở thời điểm này, đặc biệt sau vòng 1 giải VĐQG vừa khép lại là việc cần làm. Bài viết chỉ nêu lên những gợi mở.
1. Một thoáng vòng 1
Vòng 1 giải VĐQG 2008 đã kết thúc bằng Cúp Hoa Lư 2008, ít nét mới, ngoài một vẻ đẹp Long An khi lấy cú đúp, và một Sanet Khánh Hòa với chủ công Ngô Văn Kiều đã sớm đi vào Guinness BCVN bởi bản hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sang Indonesia, nơi sở hữu tấm HCV nam SEA Games. Ngoài ra, điều đọng lại ở giải này vẫn là những cái cổ và cũ, thiếu thuyết phục.
Nữ Bưu điện Long An chỉ một Ngọc Hoa xuất sắc mà đè bẹp tất cả, từ Vital Thái Bình sa sút một cách khó hiểu đến Ngân hàng Công thương chỉ còn một lão tướng Thu Dậu vùng vẫy, rồi Bộ tư lệnh Thông tin (BTLTT) trẻ trung, có thêm ngoại binh dày dạn Chen Jing song đến trận cuối đã tan nát mất phương hướng. Nam Hoàng Long Long An hay nhất nhờ dàn cầu thủ cao đều với gương mặt mới Quốc Khánh đã thắng một mạch, từ Sanest Khánh Hòa đến Thể Công và Tràng An Ninh Bình.
Đó là những cái đáng nhớ của giải, ngoài ra là các đội bóng tầm tầm: Quảng Ninh, L.Hải Dương, Thanh Hóa, TH Vĩnh Long, là mấy đội yếu kém như Bưu điện Hà Nội, Giấy Bãi Bằng và nhất là 2 tân binh Vietsovpetro, Bảo Long Hà Tây. Gần 20 ngoại binh dự giải, đại đa số là lão tướng (Patcharee, Piyamas, Chen Jing, Supachai), hoặc số cầu thủ còn vô danh thì chỉ có “Supachai” ở Tràng An Ninh Bình còn sắc sảo và là linh hồn của CLB ở cố đô. Với tình hình này, thử hỏi BCVN làm sao cải thiện vị thế, với cái đích là 2 HCV khu vực?
2. Khoảng cách với nữ Thái Lan
Đã 4 lần, nữ VN bị Thái Lan khuất phục và trong tất cả những so đọ ấy, bạn đều hơn ta rất nhiều. Chiều cao xấp xỉ, thậm chí VN nhỉnh hơn, nhưng bạn hơn hẳn về thể lực và kỹ chiến thuật. BCVN có 1 tay đánh giỏi như Ngọc Hoa, từng lấy 3 giải cá nhân ở SEA Games 23, tuy nhiên cũng không sao xoay chuyển được tình thế.
Kỹ thuật cơ bản của TL hơn VN, tất cả trong số họ đỡ bước 1 tốt. Tuyển Thái có 5/6 cầu thủ nhảy phát, đặc biệt có hiệu quả như Pleujmit, phía ta chỉ có Phạm Thị Yến và nay, sau chấn thương của Yến, người nhảy phát có uy lực chỉ còn một Bùi Thị Huệ. Thái Lan ăn nhau ở chủ công. Ví dụ: Vilawan chỉ cao 1m74 nhưng đánh số 4 tuyệt vời, ngoài ra là những Malika, Pleumjit... đều hay.
Tóm lại, khoảng cách với Thái là xa, nữ VN rất khó mong cơ hội lật đổ trong một tương lai gần. Lịch sử cho hay, các tay chuyền hai của nữ Thái Lan chỉ cao 1m70 trở lại, kể từ thời kỳ đội trưởng Prim Intawong (1m68) ở Cúp Thăng Long 1 cho đến Rathanaporn (1m70) ở 2 kỳ SEA Games gần đây. Còn BCVN, sau sự ra đi của Đinh Thị Hồng, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Hà Thị Hoa, hiện tại chỉ một Lê Hồng của Thanh Hóa là khá nhất. Vì thế, nếu muốn duy trì HCB và tìm cách cải thiện vị trí, trước hết cần lo vị trí chuyền 2 và libero.
3. Giấc mơ vô địch của đội nam
Bóng chuyền nam VN có lợi thế lớn để vươn lên vị trí số 1. Tất cả, trừ việc đầu tư của Liên đoàn BCVN. Tại SEA Games 24, chúng ta đã đánh mất cơ hội “ngàn vàng” trước Indonesia sau khi “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều cùng đồng đội đã đại phá Thái Lan đến 3-0. Chuyện cũ bỏ qua, nhưng hãy bình tâm xem lại những cơ hội cho tương lai.

4. Những việc cần làm ngay
Một, là việc tranh thủ tập trung dần ĐT nam, tìm cơ hội cọ xát và không nên “trọng nữ ” quá mức như vẫn thấy. Trong đó, tái xác lập bộ khung BHL, nhanh chóng tìm ra vũ khí và chiến thuật phù hợp, lên phương án nhân sự và có quan tâm đến cầu thủ ở CLB, có thế thì khi bước vào chu kỳ SEA Games (sắp tới), mọi chuyện mới ổn định. Hai, với đội nữ, ngoài việc giải quyết khâu chuyền hai và libero, cần phối hợp với các CLB hạn chế và giảm thiểu hiện tượng chấn thương trong tập luyện và thi đấu. Quan sát nhiều, chúng tôi thấy tỷ lệ chấn thương ở nữ BCVN là cao.
Năm nay còn 2 giải nữ quốc tế, nên xây dựng BHL đội tuyển đáp ứng đúng yêu cầu về chuyên môn và phong cách, kiên quyết không để xảy ra chuyện đáng tiếc như từng có. Cuối cùng, trên tầm vĩ mô, BCVN cần được quan tâm, tăng tốc phát triển hơn nữa sau ĐH Liên đoàn, lẽ ra phải được tiến hành từ rất, rất lâu. Tuy nhiên sự trì trệ và cả dấu hiệu cố đấm ăn xôi là có thực và câu hỏi này xin được gửi đến lãnh đạo ngành TDTT.
Nguyễn Lưu