Trong cuộc chạy đua giành quyền làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, thượng nghị sĩ da màu Barack Obama chiếm ưu thế về số... ca khúc ủng hộ mình.

(TT&VH) - Trong cuộc chạy đua giành quyền làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, thượng nghị sĩ da màu Barack Obama không chỉ dẫn trước bà Hillary Clinton về số đại biểu sẽ bỏ phiếu cho mình, mà còn chiếm ưu thế cả về số... ca khúc ủng hộ mình.
Độc chiếm YouTube về ca khúc
Nói vậy không có nghĩa là trên địa chỉ online YouTube không có những ca khúc dành cho ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain hay bà Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, song nói đến số lượng ca khúc và cả số lượt truy cập thì 2 đối thủ kia không thể “chọi” được với Obama.
Các ca khúc tôn vinh Obama rất đa dạng về thể loại, từ ca khúc ăn khách của will.i.am (nghệ sĩ hip-hop, thành viên của ban nhạc The Black Eyed Peas - TT&VH) mang tựa đề Yes We Can tới những giai điệu dân gian, nhạc phẩm tiếng Tây Ban Nha và thậm chí cả bài hát mang dòng reggae. Xu thế tranh cử bằng âm nhạc trong kỷ nguyên của YouTube này đang được các nhà quan sát gọi là một “chiêu” vận động chính trị mới.
Nói về hiện tượng nhiều ca khúc viết về các ứng viên Tổng thống Mỹ xuất hiện rất nhiều trên mạng, ông Steve Grove, phụ trách mảng thời sự và chính trị của YouTube, cho rằng: “Người ta đã tìm được cách thức mới để ủng hộ cho các ứng viên của mình...”.
Ứng cử viên đảng Cộng hòa McCain cũng có nhiều ca khúc ủng hộ ông, như Lead The Way của luật sư Judd Kessler. Thượng nghị sĩ Hillary cũng truyền cảm hứng cho nhiều người viết nhạc phẩm tôn vinh mình, trong đó ca sĩ nổi tiếng Elton John đã tổ chức cả một chương trình hòa nhạc ủng hộ bà hồi tháng 4. Song về số lượng và sức phổ cập của các ca khúc dành cho bà nghị này lại không có sức lan tỏa như các ca khúc dành cho Obama. Dulce Maria Gonzalez, một nhạc sĩ ủng hộ bà Hillary, nhận thấy số lượng ca khúc ủng hộ ông Obama nổi trội hơn hẳn. “Khi tôi bắt đầu viết ca khúc ủng hộ bà Hillary tôi thấy không có nhiều ca khúc về bà trên YouTube, tuy giờ đây đã nhiều hơn nhưng không thể sánh được với Obama”.
Lay động được cả nhiều nghệ sĩ vốn không thích giới quyền uy
Gonzalez hy vọng ca khúc We Need A Woman của mình sẽ góp phần làm đảo ngược tình thế đó. Song đảo ngược được tình thế đó nghe chừng là khó bởi cho đến nay nhạc phẩm của cô mới chỉ nhận được 5.000 lượt truy cập trên YouTube, trong khi ca khúc Yes We Can ngợi ca Obama của will.i.am đã nhận được tới hơn 5 triệu lượt truy cập.
Cách vận động tranh cử đầy sự uyển chuyển của Obama đã thực sự thuyết phục được nhiều nghệ sĩ Mỹ khi họ vốn “không thích quyền lực, giới quyền uy hoặc chế độ quan lại”, Crag Wedren của nhóm rock Shudder to Think, khẳng định và mới đây nhóm này đã tổ chức buổi hòa nhạc tôn vinh Obama. Crag Wedren cho rằng sở dĩ như vậy là vì “Obama là ứng viên (Tổng thống Mỹ) đầu tiên ủng hộ bất cứ làn sóng thay đổi nào”. Obama không chỉ dành được sự ủng hộ của nhiều nhạc sĩ, mà tạp chí Rolling Stone cũng đã đưa hình ảnh ông lên trang bìa để chứng tỏ thiện cảm của họ dành cho ứng cử viên da màu này. Ca sĩ rock cựu trào Bruce Springsteen cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho thượng nghị sĩ đến từ bang Illinois, trong khi nhiều nghệ sĩ trình diễn như OK Go và Pete Wentz của ban nhạc Fall Out Boy cũng tổ chức hòa nhạc gây quỹ ủng hộ cho Obama.