Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng nhất của một dân tộc. Đó là hồn của núi sông, lịch sử, truyền thống, giống nòi, hôm nay và mai sau...
(TT&VH) - Có những chuyện tưởng chừng như ai cũng biết là chuyện treo cờ Tổ quốc. Nhưng thật ra, ngày lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đi một vòng từ Huế ra huyện đảo Cồn Cỏ, mới giật mình thấy văn hóa treo cờ có nhiều điều phải bàn. Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng nhất của một dân tộc. Đó là hồn của núi sông, lịch sử, truyền thống, giống nòi, hôm nay và mai sau...
Chắc chắn là không có một từ nào ít chữ mà lại có nội hàm ấn tượng , nhiều ý nghĩa như hai tiếng Quốc kỳ. Chính vì thế nên không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần cờ tổ quốc được kéo lên trong một kỳ thi đấu thể thao nào đó – như SEA Games chẳng hạn, lúc Việt Nam đoạt huy chương vàng, không ít người xem truyền hình đã rưng rưng nước mắt vì xúc động, tự hào (những người Việt trực tiếp chứng kiến giây phút đó thì không kìm được cảm xúc là chuyện đương nhiên).
Lễ thượng cờ phải rất nghiêm trang
Thế mà ở Huế hay Quảng Trị, có một số lá cờ được treo lên nhưng màu thì bạc phơ, bạc phếch. Thậm chí, có lá cờ nhăn nheo, nhìn mà xót, mà đau. Sau trận mưa giông tối 28/4, sáng mai, nhìn suốt dọc con phố, rất nhiều lá cờ như bị buộc túm lại, vậy mà chưa được gỡ xuống, vắt cho sạch nước mưa, vuốt cho thẳng rồi mới tiếp tục treo.
Ở cảng Cửa Tùng, con tàu đưa đoàn Điều tra, nghiên cứu chất lượng môi trường sinh thái của huyện đảo Cồn Cỏ của trường Đại học Khoa học Huế ra đảo, có treo một lá cờ Tổ Quốc bạc màu đến mức không thể bạc hơn, thậm chí đã bị “bay” mất một phần ba. Trên thế giới, có không ít nước đưa vào luật chuyện treo cờ. Luật quy định không được để cờ nhăn nheo, dúm dó; khi cờ cũ hay bị rách thì nhất thiết phải thay.
Trước đây, ở Huế, có lần một nhà văn (Nguyễn Việt) đã phát hiện ra rằng cờ tổ quốc treo trên đỉnh Phú Văn Lâu bị treo ngược! Có thể có người nghĩ bàn chuyện treo cờ là “bới bèo ra bọ” nhưng tại sao không tính đến chuyện như: cờ ở vùng biển phải được thiết kế với chất liệu khác với cờ ở đất liền. Cờ treo ở nơi có cột cờ thì nhất thiết phải có quy định cột cao bao nhiêu thì kích thước của lá cờ phải tương xứng theo chỉ số vàng của thẩm mỹ học?...
Hãy chuẩn hóa theo nguyên tắc văn minh tất cả những điều có vẻ bình thường nhưng thực ra hết sức quan trọng như là chuyện treo cờ, chuyện giờ giấc ở công sở, chuyện về thời hạn tối đa của một vụ án hay một vụ tranh chấp cần phải giải quyết... Có như thế thì mới có được sự đồng bộ trong tư duy và hành động. Nếu treo cờ được hiểu là việc làm không chỉ có riêng nghĩa “treo” mà là hàm chứa sự thiêng liêng, đặc biệt thì chắc hẳn đất nước sẽ đẹp lên nhiều lắm với nguyên vẹn những nụ cười...