thethaovanhoa.vn

Milan khủng hoảng: Sụp đổ dây chuyền

03/12/2008 12:20 GMT+7

Phong độ quá kém của Milan ở sân khách mùa này và sự sa sút trong thời gian gần đây được lí giải ở sự thiếu ổn định của hàng tiền vệ.

(TT&VH) -  Phong độ quá kém của Milan ở sân khách mùa này và sự sa sút trong thời gian gần đây được lí giải ở sự thiếu ổn định của hàng tiền vệ. Khi tuyến giữa không đảm bảo được khả năng hỗ trợ tấn công và phòng ngự, các tiền đạo không ghi bàn và Abbiati vào lưới nhặt bóng.

Có hay không, vấn đề Pirlo?

Tất cả phải thừa nhận Pirlo là tiền vệ thủ hay nhất thế giới, nhưng việc Milan không thắng nổi lần nào trong 4 trận anh có mặt trên sân mùa này không phải là một điều ngẫu nhiên, và điều đó buộc Ancelotti phải có những điều chỉnh tức khắc trong thời gian tới nếu không muốn chứng kiến thêm những thất bại.

Vắng Pirlo, Milan đã bất bại trong 14 trận ở Serie A và Cúp UEFA, khi Ancelotti bố trí Gattuso đá phía trên hàng phòng ngự (hoặc Seedorf đá thay Pirlo trong một số trận, nhưng bên anh luôn có Gattuso, Flamini hay Ambrosini sẵn sàng che chắn bên cánh). Trong 14 trận không Pirlo, Milan chỉ để lọt lưới 8 bàn, nhưng kể từ khi Pirlo xuất hiện trong 2 trận gần nhất ở Torino và Palermo, đối phương đã tấn công Milan 25 lần trong 180 phút, chủ yếu xuất phát từ vị trí tiền vệ nhô cao của Torino (Dzemaili) và Palermo (Simplicio) mà Pirlo không kiềm chế nổi.
 
Gattuso (trái) là cầu thủ quan trọng nhất của Milan vào thời điểm này.
 
Anh và chính Milan đã phải trả giá cho thể lực chưa hoàn toàn sung mãn của anh, trong khi cả Torino lẫn Palermo đều áp dụng lối chơi pressing tổng lực và đẩy nhịp độ trận đấu lên cao, điều mà Genoa đã từng làm khi hạ Milan 2-0 hồi tháng 9, lúc Pirlo cũng có mặt trên sân. Ancelotti đã đánh giá sai tình hình, vội vã đưa Pirlo vào sân từ đầu trong 2 trận và Torino lẫn Palermo cám ơn ông vì điều đó. Câu hỏi: tại sao HLV Milan không sử dụng anh một cách thận trọng hơn, chẳng hạn cho anh đá nửa tiếng trận gặp Torino, 90 phút trận gặp Portsmouth và cả trận gặp Lazio ở Cúp Italia đêm nay?

Không nghi ngờ gì nữa, sự có mặt trở lại của Pirlo đã khiến Milan mất đi sự cân bằng và làm giảm tốc độ của trận đấu khi Milan có bóng. Milan đã từng chơi với bộ ba tiền vệ mang tính cách mạng là Pirlo, Gattuso và Seedorf trong mùa bóng 2002-03, nhưng 6 năm đã qua và sự xuất hiện cùng lúc của Seedorf và Pirlo không đảm bảo nhịp độ và khả năng tranh chấp trung tuyến như trước. Cần phải gạt Pirlo ra ngoài, chờ cho anh bình phục thực sự, và đưa vào sân một tiền vệ đánh chặn nữa (Ambrosini hoặc Flamini). Bài học của Roma quá rõ: trong khủng hoảng, Spalletti bổ sung một tiền vệ thủ là Brighi và Roma chiến thắng.

Hàng thủ nhảy ballet

Sự thiếu cân bằng ở hàng tiền vệ và sự sa sút phong độ của một loạt hậu vệ đã khiến Milan phải trả giá bằng những bàn thua. Trong 3 trận gặp Toro, Portsmouth và Palermo, Milan đã để lọt lưới 7 bàn, gần bằng số bàn thua của 2 tháng rưỡi trước đó cộng lại. Abbiati đã đem lại sự chắc chắn cho khung thành, điều Dida không làm được, nhưng gần như anh bất lực những trận gần đây khi hàng thủ hầu như phơi mình trước hỏa lực đối phương mà không nhận được sự hỗ trợ của tuyến giữa.

Phong độ thất thường của Maldini và Kaladze trong thời gian qua bị cho là một trong những yếu tố then chốt khiến hàng thủ Milan không còn chắc chắn như trước. Maldini mắc 2 sai lầm chết người dẫn đến 2 bàn thua trước Torino và Palermo, Kaladze thiếu ổn định và đó là lí do khiến anh ngồi dự bị trước Portsmouth và Palermo. Bonera và ngạc nhiên thay, Favalli, là những người chơi tốt nhất trong giai đoạn này và là những người cuối cùng đầu hàng đối phương khi cả đội không thể đảo ngược được kết quả thất bại. Còn Senderos? Chẳng ai có thể nói gì được về anh, khi anh chưa đá bất cứ trận nào ở Serie A.
 
Giải pháp tăng cường hàng thủ đã bị Ancelotti phủ nhận, Galliani tuyên bố ông chờ sự trở lại của Nesta (dự kiến đầu năm 2009). Nhưng một khi những bàn thua vẫn tiếp tục đến và Nesta không bình phục, Milan không thể bó gối ngồi chờ mà phải làm một điều gì đó khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa để đưa về một trung vệ thực sự có đẳng cấp. Ai sẽ đến Milan, hay không ai cả, như xu hướng thường thấy trong những năm qua, là “tái chế” những hậu vệ đang có, cả những người đã 40 như Maldini, hay sắp 40 (chính xác là 37) như Favalli?

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN