Tại trận bán kết lượt về giữa Singapore và Việt Nam, màn trình diễn cuồng nhiệt của 5.000 CĐV Việt Nam tại “chảo lửa” Kallang Roar đã khiến báo giới Singapore phải thán phục.
(TT&VH) -Tại trận bán kết lượt về giữa Singapore và Việt Nam, màn trình diễn cuồng nhiệt của 5.000 CĐV Việt Nam tại “chảo lửa” Kallang Roar đã khiến báo giới Singapore phải thán phục, và khi đó tờ Straits Times còn thực hiện một bài viết để bày tỏ sự ấn tượng với CĐV VN với nhan đề:” CĐV VN dạy những người Singapore cách cổ vũ ĐTQG”. Kết thúc bài viết này, tác giả Les Tan nhận xét: “Người Việt Nam không chỉ thắng trên sân mà còn thắng cả ở ngoài sân”.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng số CĐV có mặt tại Singapore hôm đó, trừ những du học sinh Việt Nam tại Singapore, hầu hết đều là những người cực kỳ trung thành với sắc áo đỏ của ĐTVN. Họ luôn theo chân ĐTVN đến bất cứ nơi nào mà ĐTVN thi đấu, và dù ĐTVN thắng hay thua thì họ cũng luôn cổ vũ hết mình cho tới những giây phút cuối cùng.
Trong số những CĐV này, không phải ai cũng dư dả về kinh tế, nhưng mỗi khi ĐTVN chơi bóng ở nước ngoài, họ luôn tìm mọi cách có mặt trên sân để cùng chia sẻ cảm xúc vui buồn với từng chiến thắng hay thất bại của ĐTVN. Nói một cách nào đó thì họ chính là những ultra hay crazy fan của VN, nhưng ở đây được hiểu theo nghĩa tích cực.
ĐTVN luôn cần có những CĐV trung thành như thế này.
Nhưng hôm nay ở Mỹ Đình, trong số 40.000 khán giả có mặt tại đây, chưa chắc đã có được sự cổ vũ cuồng nhiệt và hứng khởi như cách mà 5.000 CĐV VN đã khiến sân Kallang Roar với xấp xỉ 5 vạn người Singapore phải chìm trong im lặng.
Đơn giản vì ở Việt Nam bóng đá không hẳn lúc nào cũng là bóng đá, và không phải ai tới sân cũng vì tình yêu cháy bỏng với ĐTVN. Có nhiều khán giả đến sân chỉ đơn giản là vì họ được biếu, cho hoặc tặng vé, và vì thế, tình cảm mà họ dành cho ĐTVN cũng không được đủ đầy và trọn vẹn như những ultra Việt kể trên.
Trận chung kết SEA Games 23 năm 2005 là một ví dụ. Sân Mỹ Đình đông nghẹt người thật đấy, nhưng sức nóng từ khán đài không đủ để khiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu bừng bừng với hơn 100% phong độ và quyết tâm. Ngay trận Việt Nam – Thái Lan mới đây ở T&T Cup 2008 cũng thế, rất nhiều khán giả đã không được xem bàn gỡ 2-2 của Minh Phương vào phút 89 chỉ vì họ đã ra về ngay sau khi Teerasil Dangda đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan ở cuối hiệp 2.
Nói thế để thấy tình yêu trong bóng đá cũng không khác bao nhiêu so với tình yêu trong đời thường, bởi nó cũng cần phải có liều thuốc thử mang tên thời gian cũng như những cung bậc thăng trầm khác nhau để kiểm nghiệm mức độ chân thực. Hy vọng rằng tại Mỹ Đình hôm nay, 40.000 CĐV sẽ là 40.000 ultra để biến nơi đây thành chảo lửa theo đúng nghĩa đen của nó.
Thục Hương