Sau khi mua một hộp bánh từ cửa hàng Whole Foods, vùng Tustin, Mỹ, chị Debra Rogoff đã rất bất ngờ khi phát hiện một phong bì chứa 10.000 USD được giấu kỹ trong hộp.
(TT&VH) - Sau khi mua một hộp bánh từ cửa hàng Whole Foods, vùng Tustin, Mỹ, chị Debra Rogoff đã rất bất ngờ khi phát hiện một phong bì chứa 10.000 USD được giấu kỹ trong hộp.
Thay vì đem đi tiêu xài, chị Debra đã nghi ngại về nguồn gốc số tiền và giao nộp cho cảnh sát. “Chúng tôi chỉ nghĩ rằng đây là tiền của người khác. Chúng tôi sẽ không cảm thấy thoải mái khi tiêu chúng” – chị nói với hãng tin AP.
Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát đã kết luận số tiền này có thể nằm trong một thỏa thuận mua bán ma túy. Tuy nhiên sau đó người ta mới rõ số tiền này thuộc về một phụ nữ lớn tuổi ở Lake Forest. Do không tin tưởng các ngân hàng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, bà đã nhét tiền vào hộp máy và đãng trí khi gửi trả Whole Foods hộp bánh này. Rất may số tiền đã rơi vào tay những con người lương thiện trong gia đình Rogoff .
V.L