Real Madrid bán Robinho cho Man City vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè không chỉ vì nửa Xanh của thành Manchester là đội trả giá cao nhất

Real Madrid mất mấy năm mới nhận ra sự nguy hiểm của Chelsea, nhưng chỉ sau có vài tháng, họ đã biết Man City sẽ là một... Chelsea mới, còn Robinho sẽ là một Makelele thứ hai. Sự cay cú, hối hận và cả sợ hãi của người Real Madrid thể hiện rõ nhất qua thái độ sung sướng ra mặt khi "Man City của Robinho" liên tục thất bại ở Premier League và rơi tự do trên BXH (hiện đã xuống nhóm cầm đèn đỏ). Nhưng Real cũng biết một đội bóng được sở hữu bởi những ông chủ Ả Rập giàu kếch xù như Man City sẽ không bao giờ chấp nhận phó mặc cho số phận mà sẽ đấu tranh đến cùng với nó. Vũ khí của Man City tất nhiên là tiền, rất nhiều tiền, và họ chỉ còn chờ cơ hội xuất hiện để tiêu tiền cho thỏa và cho cả thế giới thấy sức mạnh (tài chính) của họ là khủng khiếp đến thế nào. Thị trường chuyển nhượng mùa Đông chính là cơ hội đó.
Nếu bình thường, Chelsea sẽ chưa vội lao vào cuộc chiến với Man City ngay trong mùa Đông này. Nhưng cuộc khủng hoảng nặng nề về nhân sự đã buộc họ không còn cách nào khác ngoài việc thọc sâu vào hầu bao thêm một lần nữa, nhất là khi hầu bao ấy cũng đang khá rủng rỉnh nhờ vụ bán Robinho cho... Man City. Và vì tân HLV của Real Madrid, Juande Ramos, lại vừa trở về từ Premier League và rất muốn quay trở lại khai thác thị trường mà ông tự nhận là hiểu khá rõ này, những mục tiêu của đội bóng áo Trắng và đội bóng áo Xanh vô tình lại nằm trong cùng một "rổ". Cuộc thi khua khoắng của hai gã nhà giàu nhưng đang quẫn ấy đã khiến TTCN mùa Đông trở nên nóng bỏng ngay cả khi nó còn chưa mở cửa, và với những đội bóng may mắn có được cái diễm phúc sở hữu những cầu thủ mà cả hai đều thích, không còn dịp kiếm tiền nào tốt hơn.
Portsmouth là đội đầu tiên khai thác được triệt để cái vinh hạnh ấy. Lassana Diarra, cầu thủ mà họ vừa mua vừa xin với giá chỉ 5 triệu bảng từ Arsenal hồi mùa Đông năm ngoái, chẳng có gì đặc biệt. Điểm đặc biệt duy nhất ở anh ta là được cả Real Madrid và Man City quan tâm, nhưng Portsmouth thì chỉ cần có thế để vớ bẫm. Vì biết có sự tham gia của Man City, Mijatovic mới phải gật lấy gật để trước những yêu cầu của Portsmouth, để rồi cả thế giới đã bị sốc khi biết số tiền họ bỏ ra lên tới 20 triệu bảng. Cũng vì biết có sự quan tâm của Man City, vốn chốt lương sàn ở mức 100.000 bảng/tuần, Real Madrid đã phải cắn răng trả cho Diarra mỗi năm tới 8 triệu euro, mức lương mà các Galacticos ngày nào có dùng hết nước bọt cũng chưa chắc đã được. Vậy mà Diarra còn tiết lộ, lời đề nghị của Man City còn giá trị hơn thế nhiều lần!