Đêm Giáng Sinh ở Covina, bang California, Mỹ, đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng, khi một tay súng đóng giả ông già Noel và bắn hạ 8 người trước khi tự kết liễu đời mình.
(TT&VH) - Đêm Giáng Sinh ở Covina, một khu vực yên tĩnh và thanh bình tại bang California, Mỹ, đã bị khuấy động bởi một vụ thảm sát kinh hoàng, khi một tay súng đóng giả ông già Noel và bắn hạ 8 người trước khi tự kết liễu đời mình
Đêm Noel đẫm máu
“Ông già Noel” được xác định là Bruce Jeffrey Pardo, 45 tuổi. Trong đêm 24/12, y đã thuê một chiếc xe và lái từ nhà ở vùng Montrose tới hạt Covina, nơi cha mẹ vợ cũ của y đang sống. Trước 11h30 phút, Padro khoác lên mình bộ quần áo ông già Noel, mang theo một túi quà lớn và gõ vào cửa chính của ngôi nhà.

Bên trong căn nhà hai tầng, một bữa tiệc nhỏ đang diễn ra. Vợ cũ của Pardo, cha mẹ cô và khoảng 20 khách mời đang vui vẻ thưởng thức bữa tiệc mừng Giáng Sinh. Một bé gái 8 tuổi nhanh nhảu chạy ra mở cửa vì cô bé nghe thấy tiếng gõ. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Pardo chĩa súng bắn thẳng vào mặt cô bé vẫn còn đang tươi cười vì nhìn thấy y. Tiếp đó y bước vào trong, bắn vào mọi vật thể di động.
Một số người trúng đạn ngã xuống, số khác bỏ chạy toán loạn hoặc nấp sau những đồ vật trong nhà. Trong cảnh hỗn loạn, Perdo bình tĩnh moi từ trong túi quà của y ra một bình chứa chất dễ cháy và châm lửa.
Những người sống sót chạy trong hoảng loạn khi ngọn lửa bùng lên ở nơi họ vừa vui vẻ ngồi ăn tiệc. Họ cuống cuồng gọi 911. Nhưng khi cảnh sát tới nơi, sát thủ đã biến mất, chỉ để lại ngôi nhà đang cháy dở. Trong đám tro tàn là 8 xác người cháy đen. Đây được xem là vụ thảm sát tồi tệ nhất tại hạt Covina trong năm nay. Khu vực này vốn rất yên bình và có tỉ lệ phạm tội thấp, đã không hề chuẩn bị cho một biến cố lớn như vậy.
Giết người vì tình
Một cuộc điều tra hình sự đã được mở ra ngay sau đó. Người ta lần theo các manh mối tới hai ngôi nhà ở phía nam bang California. Một là nhà của Pardo và căn còn lại của anh trai y, nơi Pardo được tìm thấy đã chết với một phát súng bắn thẳng vào đầu.

Hồ sơ cảnh sát cho thấy gần đây Pardo sống một mình ở vùng Montrose. Pardo từng sống trong căn nhà này với vợ, chị Sylvia, 43 tuổi, trong vài năm trước khi chị quyết định ly dị y và đem con cái dọn đi.
Một số vụ thảm sát tồi tệ ở California Những năm 1970, Juan Corona, một nông dân, đã bị kết án chung thân vì tội chém chết 27 người ở thành phố Yuba. William Bonin, biệt danh “Sát thủ xa lộ”, một tài xế xe tải thất nghiệp ở Downey, đã cưỡng bức và giết hại 16 nam thanh niên. Y bị xử tử hồi năm 1996. Patrick Wayne Kearney giết hại 21 nam thanh niên và phanh thây họ, giấu trong các túi chứa rác vứt dọc theo các đường cao tốc ở Southland. Richard Ramirez, nhân vật có biệt danh “Kẻ tấn công ban đêm”, đã thực hiện 13 vụ tra tấn, giết người ở Los Angeles trong những năm 1980. Randy Kraft, một lập trình viên máy tính, đã xiết cổ 16 người xin đi nhờ xe y ở khu vực quận Cam sau khi đã đánh thuốc mê và tấn công tình dục họ. Y bị kết án tử hình hồi năm 1989. Năm 2005, Marcus Wesson ra tay giết hại 9 đứa con của y ở Fresno.
Pardo được hàng xóm mô tả là một người sống thâm trầm, vẫn thường dắt chó đi dạo và chăm sóc cây cảnh. Y là người mộ đạo và vẫn thường đi nhà thờ. Tin y giết người đã khiến hàng xóm sửng sốt. “Bruce à?” - Jan Detanna, một lãnh đạo nhà thờ thốt lên khi nghe tin – “Tôi chỉ... chuyện này thật sốc. Anh ấy là người dễ mến nhất mà các bạn có thể tưởng tượng. Nói chuyện với anh ấy rất dễ chịu. Anh ấy luôn cười tươi” – ông nói. Detanna thừa nhận ông chưa từng thấy dấu hiệu bất ổn từ Pardo.“Tôi không biết gì về đời tư của anh ấy" - Detanna nói –“Tôi chưa từng gặp vợ anh ấy. Tôi cũng không biết anh ấy mới ly dị” .
Bong Garcia, hàng xóm của Pardo cho biết anh thấy Pardo xuất hiện vào khoảng từ 9-10h tối đêm Giáng Sinh. Khi nhận được lời chào của Garcia, Pardo nói rằng y đang chuẩn bị đi dự tiệc. Kết quả “bữa tiệc” của Pardo là cha mẹ vợ cũ, ông Joseph Ortega, 80 tuổi, bà Alicia Ortega, 70 tuổi, và vợ cũ Sylvia đều thiệt mạng. Một số thi thể khác đã bị cháy tới mức không thể nhận dạng được nên người ta chưa biết họ là ai.