Đứng cạnh Niweat ngoài đường piste, nụ cười của anh trở nên nhạt hẳn. Trung vệ lẫy lừng của Thái Lan hiểu rằng, “thời” của anh đã gần như hết, dưới bàn tay của Peter Reid.
(TT&VH) - Lúc khởi động, trước trận cầu với VN ở Rajamangala, thật ngạc nhiên khi thấy trung vệ - đội trưởng tuyển Thái Lan, Niweat Siriwong mặc áo “bíp” và chơi bóng ma ở góc sân. “Anh không đá chính. Sao thế?”, người viết hỏi thân mật. “Đó là công việc của HLV. Đây không phải là lần đầu, tôi không đá chính dưới thời Peter Reid” – Niweat mỉm cười và nói cực sõi bằng tiếng Việt, sau cái bắt tay thân mật.
.jpg)
Niweat Siriwong là một trong số ít những cầu thủ thuộc “Dream Team” của Thái, còn sót lại trong đội hình tuyển Thái Lan (bên cạnh thủ thành Kittisak), vào thời điểm hiện tại. Peter Reid tới xứ chùa Vàng và phải thuận theo tiền lệ, khi giữ nguyên chiếc băng đội trưởng trên tay Niweat. Mặc dù không còn đỉnh cao phong độ, nhưng trung vệ từng 2 lần nhận danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan” này vẫn chơi cực tốt. Không ít phóng viên và khán giả VN xem Niweat thi đấu ở T&T Cup mới đây, đã buột miệng: “Anh ấy vẫn như ngày nào. Xông xáo và đầy bản lĩnh”. Nhưng hôm thứ 4 (24.12), Thái Lan của “Uýt” đã thua VN trong một trận đấu không có dấu giầy của anh.