thethaovanhoa.vn

Nóng, nóng, nóng...vé trận CK Việt Nam-Thái Lan

26/12/2008 14:58 GMT+7

Khi các học trò của ông Calisto chơi ấn tượng thì các cổ động viên đang thực sự phát sốt với việc tìm một chiếc vé có mặt ở sân Mỹ Đình.

(TT&VH Cuối tuần) - Người hâm mộ từng có những thời điểm "quay lưng" với đội tuyển Việt Nam. Nhưng khi các học trò của ông Calisto chơi ấn tượng và thắng qua những "kình địch" Singapore, Thái Lan trên sân khách thì các cổ động viên đang thực sự phát sốt với việc tìm một chiếc vé có mặt ở sân Mỹ Đình trong trận chung kết tối 28/12 đang là "cơn khát" với nhiều người.
 
Họ phải xếp hàng dài từ ngoài hàng rào sân Mỹ Đình
 Đến trước quầy mua vé
 
Dân phe thì nhan nhản và thắng lớn sau khi ĐTVN vượt qua Thái Lan ở trận lượt đi
 
Những người may mắn có được tấm vé không phải qua tay "cò"

Sân Mỹ Đình sức chứa chỉ có 40.000 chỗ ngồi, người xem thì "máu" muốn phải trực tiếp có mặt để xem thầy trò ông Calisto "giải quyết" được đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan như thế nào trên sân nhà trước cơ hội có chiếc Cup AFF lần đầu tiên. Thế nên, cảnh xếp hàng mua vé ở Mỹ Đình đã nóng (xem chùm ảnh), để rồi nhiều chiếc vé khi ra khỏi hàng rào quanh sân đã được đẩy giá lên cao chót vót. ĐTVN thắng người Thái, giá vé càng tăng đến chóng mặt, thậm chí cả những vé khán đài C, D (sau cầu môn, mệnh giá gốc 100.000 đồng-150.000 đồng/vé) cũng được dân phe quát giá "hữu nghị" cũng đến 1.000.000 đồng/đôi và sẽ còn tăng, còn vé vị trí đẹp (mệnh giá gốc 300.000 vé/chiếc) thì dự kiến có thể "sốt" hơn cả vé ở trận ĐTVN tiếp các ngôi sao Olympic Brazil.

 D.A (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN