Thời tiết giá lạnh không khiến giới phe vé, người hâm mộ nguội đi tinh thần săn vé. Và khi vé đã ra khỏi cửa, giá được tâng lên sau mỗi câu trả giá.
(TT&VH Online) - Thời tiết giá lạnh không khiến giới phe vé, người hâm mộ nguội đi tinh thần săn vé. Và khi vé đã ra khỏi cửa, giá được tâng lên sau mỗi câu trả giá.
Phe vé công khai xếp hàng, chia tiền để sở hữu vé.
Cuộc săn lùng vé trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình diễn ra từ đêm hôm qua, 23/12. Giới sinh viên sống xung quanh đây đã được tập hợp nhằm chuẩn bị cho "chiến trường" để tranh vé với người hâm mộ.
Khó ai có thể thống kê hết được chính xác số sinh viên được huy động xếp hàng nhưng có người cho rằng, trong số hơn 1.000 người đợi mua vé thì có đến phân nửa là sinh viên và dân phe vé.
Mang cả nước đi đợi mua vé
Theo ghi nhận của Thể thao & Văn hóa Online, có ít nhất 10 phe vé đã bố trí hàng trăm sinh viên, người không có nhu cầu xem bóng đá xếp hàng theo từng nhóm. Có phe vé sở hữu tới 4-5 nhóm sinh viên, mỗi nhóm ít nhất là 4-5 người. Nếu tính tối thiểu mỗi người được mua 4 vé thì ít nhất 1 phe vé đã sở hữu trên dưới 100 vé các loại.
Giá trả cho những sinh viên xếp hàng này đồng hạng ở mức 100.000 đồng/vé. Cứ mang được 1 vé ra lập tức có tiền và số tiền sẽ nhân lên theo tổng số vé có mặt ngoài sân Mỹ Đình. 1 sinh viên cho biết, tùy theo loại vé, thậm chí tùy theo khu vực khán đài, vé sẽ được trả cao hay thấp. Thấp nhất là 100.000 đồng nhưng cao nhất có thể là 200.000 đồng tiền tươi thóc thật.
2 vé 200.000 đồng, 2 vé 100.000 đồng ra tới cửa đã thành 950.000 đồng
Và tất nhiên, khi vé đã vào tay phe vé thì giá lập tức đội lên gấp đôi, gấp rưỡi tùy theo vị trí khán đài. Thông thường giá 100.000 đồng sau khi bỏ chi phí thuê người mua vé, phe vé sẽ quát lên 4-500.000 đồng/vé. Người mua thường chỉ mặc cả xuống còn 350.000 đồng/vé hoặc 600.000 đồng/cặp vé.
Đối với vé 200.000 đồng giá có thể đội lên đến 7-800.000 đồng/cặp vé đối với ai biết mua. Còn nếu là "gà" thì giá thường bị quát lên khoảng 1 triệu đồng. Riêng vé giá 300.000 đồng thì 1 cặp thấp nhất cũng phải 1 triệu. Ai khéo mặc cả lắm cũng chỉ đến 900.000 đồng.
Cứ có vé lập tức có khách
Anh Hùng, sống tại quận Hoàn Kiếm tiếc rẻ: "Nãy có ông phe vé vừa ra khỏi sân đã rao 4 vé (2 vé 200, 2 vé 100) chỉ có 900.000 đồng. Tôi tưởng đắt đòi 700 rồi bỏ đi. Ai dè sang phe khác 2 vé giá gốc 100 đã được rao bán 600.000 đồng còn tranh nhau, chạy vội lại thì ông kia đã giải quyết xong 4 vé với giá 1 triệu. Tiếc hùi hụi".
Trong khi đó giới sinh viên lại hớn hở ra mặt vì kiếm được 1 khoản tiền nho nhỏ để ăn tiêu. Hùng, sinh viên sư phạm cùng 5 cậu bạn khác đã ra sân Mỹ Đình phục chỗ từ 6h sáng. Nhưng nhóm này vẫn phải xếp sau hơn 50 người khác đã phục ở đây sớm nhất từ 2h sáng. Tuy nhiên, chỉ đến khoảng 10h30, anh chàng này cùng nhóm bạn đã ra về với gần 3 triệu đồng tiền lãi sau khi đã trút toàn bộ vé cho dân phe với mức đồng hạng cứ 1 vé lời 100.000 đồng. Đó cũng là giá chung mà dân phe vé trả cho giới sinh viên chấp nhận xếp hàng mua vé cho mình.
Không thể không ghi nhận rằng, việc bán vé ở trận đấu này đã nghiêm túc hơn rất nhiều so với nhiều trận trước đây. Một phe vé cho biết, thông thường dân phe đã "làm việc" với bên trong. Nhiều trận sân khỏi cần bán vé, phe vào tận nơi bán hộ, vé cứ cầm cả quyển. Như trận đã với O.Brazil, vé nhiều đến mức người hâm mộ chả cần phải vào đến bên trong để mua bởi ngoài sân vé cũng chỉ hơn chút ít, đỡ tốn công xếp hàng. Riêng sáng nay, dân phe vé phải năn nỉ, chăm sóc những người mua vé hộ để nhằm sở hữu càng nhiều vé càng tốt.
Riêng về an ninh, ngoài lực lượng công an phường giữ an ninh trật tự đường phố, CAHN đã cử cả cảnh sát cơ động, CSGT cùng 2 đơn vị khác rải khắp sân để đảm bảo an toàn. Chính bởi vậy việc mua vé sáng nay diễn ra khá suôn sẻ, không có bất cứ lộn xộn nào xảy ra.
Mạnh Tuấn