thethaovanhoa.vn

Đêm Giáng sinh đặc biệt cho trẻ có HIV

24/12/2008 15:14 GMT+7

Cảm thương sâu sắc với những đứa trẻ có HIV, Giám đốc điều phối của Vietnam Art Centre đã thực hiện một chương trình cho riêng bọn trẻ trong ngày Giáng sinh.

(TT&VH) - “Chúng tôi sẽ đón các em bé bị HIV từ Trung tâm Giáo dục LĐXH II đến cuộc triển lãm tranh tại Vietnam Art Centre (Trung tâm Nghệ thuật Việt Nam) tại số 23 - Hàng Cân, HN. Tại đây, các em sẽ diễn một số tiết mục trong Lễ khai mạc và sau đó chúng tôi sẽ bán tranh để lấy tiền ủng hộ các em. Chúng tôi sẽ duy trì chương trình này như một hoạt động thường niên”.

Đó là tâm sự của chị Trần Xuân Quý, Giám đốc điều phối của Vietnam Art Centre về chương trình mang tên “Mùa Giáng sinh ấm áp” do Trung tâm này phối hợp với Trung tâm Giáo dục LĐXH II tổ chức vào 17h đêm Giáng sinh tối nay (24/12).

Nghệ sỹ Trần Xuân Quý tâm sự với TT&VH:

- Ý tưởng về chương trình này đến với tôi rất tình cờ. Cách đây khoảng hơn một tháng, khi tôi có cùng một vài người bạn nhận con nuôi và trợ cấp cho một số trẻ có HIV ở nhà trẻ Hy vọng, thuộc Trung tâm Giáo dục LĐXH số 2 ở Yên Bài, Ba Vì. Nhìn những đứa trẻ yếu ớt bị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS làm cho suy kiệt và bị tổn thương về tâm lý do cha mẹ đã chết, lại còn bị phân biệt kỳ thị không được đến trường học, tôi cảm thấy rất không đành lòng, nên rất muốn làm một điều gì đó cho các cháu. Tôi nghĩ rằng một chương trình thiết thực nhất, cũng như trong khả năng chúng tôi có thể là bán đi một số tác phẩm trong bộ sưu tập của mình, cũng như kêu gọi các họa sĩ ủng hộ tranh trong dịp này, để các cháu có thể có được thêm vài bộ quần áo trong cái lạnh của ngày đông.

* Chị có được những tổ chức khác ủng hộ?

- Tôi rất mừng là khi đề xuất ra ý tưởng làm gì đó cho những đứa trẻ thiệt thòi này, thì đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều đơn vị. Chẳng hạn, Nhà hát Tuổi trẻ, khi nghe chúng tôi nói về bọn trẻ bị bỏ rơi và có HIV, họ đã rất sốt sắng. Cũng may mắn là, hiện tại Nhà hát Tuổi trẻ đang được quĩ SIDA (Thụy Điển) tài trợ để dàn dựng một số chương trình cho các trẻ em nghèo. Nên ngay lập tức, hôm 10/12 vừa qua, 15 diễn viên của nhà hát trong đó có NSƯT Lê Khanh đã cùng chúng tôi và nhóm Trẻ tình nguyện Ve Chai (chuyên thu gom đồ đồng nát bán lấy tiền cho trẻ em nghèo) đã lên Ba Vì để tổ chức một buổi biểu diễn kịch tại Trung tâm Giáo dục LĐXH II cho trẻ có HIV. Tôi thấy trẻ con vui thích ra mặt. Có lẽ là từ lúc lọt lòng cho đến nay chúng chưa bao giờ được xem những tiết mục như vậy.

* Chị có dự định gì cho chương trình đêm Giáng sinh? Sẽ có những tổ chức nào tham gia trong buổi bán tranh này?
 
Buổi diễn kịch tại Trung tâm Giáo dục LĐXH số II
của Nhà hát Tuổi trẻ
 
- Ban đầu chúng tôi chỉ định đi xin tài trợ từ các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm để có thể làm các hoạt động quyên góp, bán tranh lấy tiền cho các cháu. Nhưng sau buổi biểu diễn hôm 10/12, tôi lại nghĩ là đối với trẻ em không chỉ vật chất mà món quà tinh thần cho các cháu cũng rất đáng giá. Do vậy chúng tôi đã nghĩ ra chương trình “Giáng sinh ấm áp” để các em được hưởng không khí vui vẻ thân tình trong sự chia sẻ của cộng đồng. Đêm giáng sinh này, chúng tôi sẽ đón các em bé bị HIV từ Trung tâm Giáo dục LĐXH II đến phòng tranh. Ở đây các em sẽ tự biên tự diễn một số tiết mục, và một vài tiết mục của các anh chị em Nhà hát tuổi trẻ để khai mạc và bán tranh.
 
Thực ra không có nhiều lắm các tổ chức tham gia do chương trình tổ chức hơi gấp gáp, nhưng cũng có một số đơn vị tập đoàn hứa sẽ ủng hộ chúng tôi như: công ty CP Đầu Tư - Phát triển N&G, Kinh Đô, thời Trang Kico, Công ty CP Bánh Kẹo Cao Cấp Hữu Nghị, hay Công ty CP Sữa Hà Nội… Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh này sẽ được trao trực tiếp cho Trung tâm Giáo dục LĐXH số II ngay trong đêm Giáng sinh.

Khoảng 300 bức tranh được triển lãm và bán trong dịp này là các tác phẩm sơn dầu, sơn mài của các họa sỹ Lê Văn Thìn, Đỗ Đức, Phạm Hoàng Nam, Cao Văn Ban, Nguyễn Công Vinh, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Trung Kiên, Lê Ngọc Ly... , một số là tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Vietnam Art Centre và một số là do các hoạ sĩ tặng. Ngoài ra, còn bán một số bức ảnh của chị Trần Xuân Quý.

* Tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa và nhiếp ảnh trường Sunway, Malaysia, bản thân là một nghệ sĩ, khi đứng ra kinh doanh nghệ thuật và hoạt động từ thiện, chị có hy vọng gì?

- Tôi nghĩ kinh doanh không chỉ là làm giàu, mà tôi rất muốn phát triển Vietnam Art Centre thành một địa chỉ cho các hoạt động nghệ thuật phi lợi nhuận và là sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ như tôi ở Việt Nam. Khi ở Malaysia, tôi thấy cách họ tổ chức các hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục cộng đồng dành cho trẻ con rất phát triển, nên tôi rất muốn đem mô hình này áp dụng tại Việt Nam. Ngoài ra tôi cũng muốn phát triển nghiệp nhiếp ảnh của mình. Tôi đã từng tham gia một số triển lãm tranh và ảnh ở Malaysia và đã được nhiều đồng nghiệp đánh giá cao. Nên trong cuộc triển lãm tới, ngoài tranh của các họa sĩ, tôi cũng mang một số tác phẩm nhiếp ảnh của mình để quyên góp ủng hộ các cháu. Với các hoạt động từ thiện, thì chương trình này là khởi đầu, nhưng chúng tôi sẽ duy trì nó như một hoạt động thường niên của Vietnam Art Centre.

* Xin cảm ơn chị

Phương Khanh (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN