thethaovanhoa.vn

Nhìn lại lượt đi Ligue 1: Nhạt nhòa

24/12/2008 09:06 GMT+7

Giải vô địch quốc gia Pháp đã khép lại chặng đường lượt đi. Nhà vô địch mùa Đông vẫn là Lyon

(TT&VH) -  Giải vô địch quốc gia Pháp đã khép lại chặng đường lượt đi. Nhà vô địch mùa Đông vẫn là Lyon và không loại trừ khả năng vương miện mùa 2008-2009 cũng là của họ như suốt bảy năm qua. Song ít ra, với cục diện hiện nay trên bảng xếp hạng, bóng đá Pháp vẫn còn hy vọng vào những diễn biến tốt đẹp hơn khi Xuân về.

Kết cục mở

Hãy nhìn ra châu Âu, khi Liga đang hoàn toàn phủ phục trước một Barca quá kinh khủng, khi Serie A bị ám ảnh bởi quyền lực xanh-đen của Inter, người ta mới thấy cái kết trước Giáng sinh trên đất Pháp vẫn còn chỗ cho những giấc mơ tồn tại. Khoảng cách tối đa giữa bốn đội dẫn đầu chỉ là năm điểm, còn Lyon thì chỉ hơn kẻ bám đuổi cứng đầu nhất sau lượt đi là Bordeaux số điểm của một trận thắng. Có lẽ không thể mong gì hơn một thế cục mang tính cạnh tranh như thế đối với giải đấu mà bảy năm qua bị bao phủ bởi cái bóng quá lớn của “Les Gones”.
 
Ligue 1 vẫn bị bao phủ bởi cái bóng của Lyon.

Như một quy luật tất yếu, các nhà ĐKVĐ đang tỏ rõ những dấu hiệu hụt hơi trong mùa giải năm nay nói riêng và trên quãng đường gần một thập kỷ thống trị nước Pháp nói chung. Trong năm mùa bóng đăng quang ngôi vô địch mùa Đông (từ 2004 đến nay), năm nay Lyon chỉ dẫn đầu lượt đi với số điểm ít nhất (38 điểm) và cùng với mùa 2004-2005, họ cũng khép lại năm cũ với chỉ 23 bàn thắng sau 19 trận. Gần một nửa số lần lập công chỉ thuộc về một mình tiền đạo Karim Benzema (10 bàn) cũng cho thấy sự nghèo nàn trong cách chơi tấn công của Lyon. Mở đầu mùa giải với phong độ rất ổn định (bất bại tám vòng đầu) nhưng càng đá, quân đoàn của Claude Puel càng tỏ ra thất thường. Kết quả là họ kết thúc lượt đi với việc không thắng bốn trên năm trận gần đây, nhưng đã may mắn giữ được ngôi đầu nhờ việc các đối thủ phía sau…bỗng dưng tự sát.

Tuy nhiên, với khoảng cách ba điểm ít ỏi với phần còn lại, Lyon hiểu rằng họ sẽ phải hết sức cẩn trọng ở lượt về. Năm 2001, họ bị Lens “gác” bảy điểm sau 19 vòng, năm 2002 bị Marseille bỏ cách hai điểm và 2003 là năm điểm kém Monaco, thế nhưng rốt cục Lyon đều lât ngược được tình thế trong nửa quãng đường còn lại và đăng quang chung cuộc. Nếu đối chiếu một cách thô sơ dựa trên lịch sử, đến…Toulouse cũng còn có hy vọng với 31 điểm giành được (kém Lyon bảy điểm). Tuy nhiên xét trên thực tế, có lẽ đối thủ đáng gờm nhất của Lyon vẫn chỉ là Bordeaux. Và vẫn còn đó Rennes, Marseille, PSG…sẵn sàng nổi dậy. Rất nhiều kịch bản được chờ đợi mở ra ở lượt về với một bảng xếp hạng khá sít sao như hiện tại.

Sa sút về chất lượng

Sự sa sút ấy thể hiện ngay từ trong chất lượng thi đấu của những đội bóng ở giải đấu này. Lyon đã chơi không ổn định, nhưng các đội bóng khác còn thất thường hơn. PSG, Marseille, Bordeaux – những kẻ có đầy đủ tiềm lực và tham vọng bám đuổi ĐKVĐ nhất đã luôn tự bắn vào chân mình trong những thời điểm cần thể hiện bản lĩnh để bứt lên.

Phần lớn các đội mạnh đều từng chịu mất điểm rất lãng nhách trước những đối thủ yếu hơn. Lyon không thể thắng nổi Valenciennes (0-0), Lorient (0-0) và thậm chí còn thua đội xếp thứ 16 là Nantes 1-2. Bordeaux chấp nhận chia điểm với đội áp chót Sochaux (cũng 0-0) cùng một Saint Etienne đang vật lộn trụ hạng (1-1). Đỉnh điểm của sự thất vọng là Marseille với thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà ở vòng 19 và trận thua ngược Lorient 2-3 ở vòng 13. Có thể coi đó là những bất ngờ làm nên sự thú vị cho giải đấu, song khi bất ngờ đã trở thành hệ thống, chúng không còn nhiều giá trị nữa và chỉ phản ánh một bức tranh Ligue 1 ảm đạm với những kẻ cầm đầu quá thiếu cá tính.

Chưa hết, những con số thống kê cũng đã cho thấy lượt đi có số bàn thắng trung bình ít nhất qua ba mùa gần đây, với 2,23 bàn/trận, trong khi con số đó của cả mùa năm ngoái là 2,28 và năm kia là 2,25. Với vỏn vẹn 11 bàn, vòng 16 có số bàn thắng ít thứ hai trong lịch sử, chỉ khá hơn vòng 32 mùa 2006-2007 (tám bàn). Số trận hòa 0-0 cũng đã trở thành một “truyền thống” đáng hổ thẹn của Ligue 1, với 20 trận diễn ra với kết quả ấy mùa năm nay, “tiếp nối” mùa trước (56 trận). Ngay cả cuộc chạm trán được mệnh danh là “tân Siêu kinh điển” Lyon – Marseille cũng chỉ kết thúc…không bàn thắng.

Ít bàn thắng, kém hấp dẫn, và ngay cả sự lãng mạn cũng đang bị bóp chết. Tân binh Grenoble từng gây náo loạn vào đầu mùa (từng dẫn đầu), nhưng giờ đây đang trôi dần về nửa dưới bảng xếp hạng (thứ 11). Nice cũng đã có giai đoạn bùng nổ song giờ thì cũng đã chững lại, họa chăng chỉ còn Rennes – trở thành một chú ngựa ô đơn độc giữa rừng “đại gia” ở tốp đầu.

Tất cả làm nên một giải đấu với cá tính rất nhạt nhòa, và liệu mùa Xuân ấm áp đang về có thể giúp bức tranh Ligue 1 đỡ ảm đạm hơn?
 
Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN