thethaovanhoa.vn

Thư Bangkok: Chính trị, bóng đá & niềm tin

23/12/2008 12:10 GMT+7

Niềm tin của người Thái về vấn đề chính trị, chắc còn mất nhiều thời gian mới trở lại hoàn toàn mặc dù họ đã có Thủ tướng mới.

(TT&VH) - Niềm tin của người Thái về vấn đề chính trị, chắc còn mất nhiều thời gian mới trở lại hoàn toàn mặc dù họ đã có Thủ tướng mới và các sân bay Suvanarbhumi và Don Mueang đã không còn bị phong tỏa. Hôm qua, chúng tôi từ Singapore đi Bangkok, hạ cánh xuống Suvanarbhumi, về khách sạn một cách suôn sẻ như bao lần đi Thái Lan trước kia.

Nhưng trò chơi chính trị vẫn lần khuất đâu đó. Thaksin ở tít tắp Trung Đông, nhưng người ta vẫn đọc được những thông điệp của ông ta hằng ngày gửi về Thái Lan. Thậm chí, Thaksin còn lên cả hình để nói chuyện từ xa với những người đã theo ông từ ngày còn là thủ tướng.

Chính phủ hiện tại, với vị Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử, sẽ trụ vững được bao lâu và có khả năng chèo lái con tàu Thái Lan trở lại với quỹ đạo phát triển hay không ? Đó là một câu hỏi được dư luận trong nước và khu vực quan tâm nhưng cần thời gian để có câu trả lời.

Nhưng có một thứ đã bắt đầu lấy lại lòng tin của người dân nước này. Đó không phải là kinh tế vì cả thế giới đang rơi vào khó khăn. Đó cũng không phải là du lịch, vì không ít người phương Tây đã đổi ý, không còn coi Thái Lan là điểm đến cho mùa Giáng sinh năm nay. Sân bay hôm qua không còn phủ kín bóng người. Mà đó là bóng đá.
 
Dường như bóng đá là thứ đang mang lại niềm vui cho người Thái Lan dù họ
không coi môn thể thao này như một thứ tôn giáo

Dường như bóng đá là thứ đang mang lại niềm vui cho người Thái Lan dù họ không coi môn thể thao này như một thứ tôn giáo. Bóng đá cũng tô đậm cho tình yêu của người Thái dành cho đức Vua của họ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, người Thái chuyển màu áo truyền thống của ĐTQG từ Đỏ (hoặc Xanh) sang màu Vàng, như một nghĩa cử bày tỏ sự kính trọng tới hoàng gia.

Nhưng 2 năm đầu tiên, quyết định chuyển gam màu ấy không đồng nghĩa với niềm vui tuyệt đối vì Thái Lan mất ngôi số 1 khu vực về tay Singapore.

Vậy Việt Nam thì sao ? Một cuộc khảo sát mini cho thấy: trong số hàng chục phóng viên Việt Nam có mặt ở Singapore trong những ngày qua, chỉ có vài người đã đặt sẵn vé đi từ Singapore sang Bangkok. Số còn lại đều đặt vé quay trở về Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh. Nhưng ngay cả những người đã đặt sẵn vé đi Bangkok cũng suy nghĩ rằng nếu không có chiến thắng bóng đá thì có chiến thắng mua sắm.

Những người đã không có được niềm tin lớn ở đội tuyển đã phải chi trả thêm một khoản tiền lớn nữa cho việc mua vé máy bay phát sinh và thay đổi lịch trình. Nhưng đâu có sao, 10 năm rồi BĐVN mới có mặt trong một trận chung kết của giải vô địch khu vực.

Phạm Tấn (từ Bangkok)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN