thethaovanhoa.vn

"Lửa thiêng" thành công với bản "mộc"

23/12/2008 14:37 GMT+7

Chương trình piano-tuồng “Lửa thiêng” đã được “dịch chuyển” vào rạp Hồng Hà (Hà Nội) với sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức văn hóa trong và ngoài nước.

(TT&VH) - Như TT&VH đã phản ánh, vở diễn dự định khai cuộc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào tối 20/12, nhưng vì lý do kinh phí, chương trình piano-tuồng “Lửa thiêng” đã được “dịch chuyển” vào rạp Hồng Hà (Hà Nội) với sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức văn hóa trong và ngoài nước cũng như giới chuyên môn. .

Lửa thiêng là cuộc chơi phá cách của nhạc sĩ trẻ Đặng Tuệ Nguyên và nghệ sĩ Piano Phó An My với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ nhà hát tuồng VN. Từng kết hợp thành công nhạc thính phòng với các bài bản dân ca cổ truyền, như Hò Huế và hát Cọi (dân ca Tày) tại 2 mùa Fesstival Huế, lần này Đặng Tuệ Nguyên và Phó An My đã sắp đặt mới giữa các mảnh tuồng nguyên vẹn với lối diễn truyền thống từ hóa trang, phục trang, đạo cụ, giọng hát,làn điệu đến động tác diễn... và âm nhạc sáng tác theo ngôn ngữ bác học cho cây đàn piano. Và “tuồng cổ” được chọn cho cuộc chơi phá cách này được trích từ kịch bản Lửa thiêng của Lương Tử Đức, phóng tác từ tích tuồng cổ Ngọn lửa Hồng Sơn. Đặng Tuệ Nguyên đã chọn 3 mảnh diễn đầy kịch tính trích trong Lửa thiêng của tác giả Lương Tử Đức, để phối với phần nhạc thính phòng gồm 4 chương: Khúc nhạc khởi (ouverture); Cha và con; Hoàn tục cứu nước Lửa thiêng.

Sau 2 tháng dàn dựng, luyện tập với sự góp sức nhiệt tình của các nghệ sĩ nhà hát Tuồng VN, chương trình piano-tuồng Lửa thiêng đã chính thức ra mắt giới chuyên môn ở dạng “chạy mộc”. Tuy chưa có thiết kế ánh sáng và một không gian diễn phù hợp nhưng ngay sau đêm diễn, nhạc sĩ An Thuyên Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật nhiều sáng tạo vừa tôn vinh được tuồng cổ vừa tạo được ngôn ngữ âm nhạc giao thoa với truyền thống sáng tác âm nhạc thính phòng đương đại thể hiện trên cây đàn piano.

Các thành viên hội đồng nghệ thuật nhà hát Tuồng VN cho rằng, đây là một một tác phẩm nghệ thuật đạt được yếu tố nghệ thuật mới lạ, và là một tác phẩm có thể xứng đáng được gọi là thể nghiệm.

Ông Alain Destandau, Giám đốc Nhà hát Monte Charge và bà Betina Schnessberge nghệ sĩ biểu diễn cộng hòa Pháp cho rằng: Sau hơn 5 năm gắn bó với nhà hát Tuồng, lần đầu tiên được chứng kiến một tác phẩm mang tính sáng tạo và giao thoa thành công như vậy và cả hai đều đặt ra câu hỏi tại sao không đưa tác phẩm này tham dự liên hoan sân khấu thể nghiệm vừa được tổ chức?

Sau đêm trình làng thành công, Nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên và nghệ sĩ piano Phó An My cùng các nghệ sĩ tham gia sáng tạo tiếp tục tìm kiếm tài trợ để chau chuốt tác phẩm và đưa Lửa thiêng ra mắt khán giả Hà Nội ở đúng không gian mà nó cần có là Văn Miếu Quốc Tử Giám, như món quà của các nghệ sĩ hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nguyệt Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN