thethaovanhoa.vn

Live show 2008 - quá ít điểm sáng

22/12/2008 13:45 GMT+7

Trong tình trạng bão hòa live show và sự ảnh hưởng của kinh tế làm nhiều người lo lắng, nhưng năm qua vẫn có hàng chục live show, âu cũng là điều đáng mừng.

(TT&VH) - Trong tình trạng bão hòa live show và sự ảnh hưởng của kinh tế làm nhiều người lo lắng, nhưng năm qua vẫn có hàng chục live show. Một số chương trình không còn giữ được “thương hiệu” nhưng vẫn xuất hiện vài điểm sáng, đó cũng là điều đáng mừng bởi vẫn còn đó những con người đầy nỗ lực và sáng tạo dẫu ở vào những thời điểm khó khăn nhất…

Live show truyền hình - nhiều “thương hiệu” giảm ấn tượng

Trong nhiều năm qua, những live show ca nhạc truyền hình trực tiếp, do đặc điểm phủ sóng và thực hiện nhiều kỳ, nó đã có một tác động lớn đến công chúng âm nhạc. Những “thương hiệu” như Con đường âm nhạc, Sao Mai - Điểm hẹn (SM-ĐH) VietnamIdol… đã một thời làm xôn xao đời sống âm nhạc và có những đóng góp nhất định cho tiến trình phát triển của âm nhạc đại chúng. Năm 2008, vẫn còn đó những thương hiệu chiến tích đầy mình, nhưng nó chỉ là dư âm của một thời vang bóng, sức hút thực tại của một số chương trình đã giảm đi đáng kể. SM-ĐH, nơi ra lò nhiều ca sĩ trẻ đầy triển vọng, năm nay không còn làm “tâm phục khẩu phục” mọi người nữa. Nếu SM-ĐH 2004 với Tùng Dương, Ngọc Khuê, SM-ĐH 2006 với Phạm Anh Khoa, Hà Anh Tuấn là những ca sĩ có giọng ca cá tính hoặc đầy triển vọng tương lai thì ở SM-ĐH 2008, công chúng âm nhạc không còn nhìn thấy điều đó nữa, cuộc thi này không có giải của hội đồng nghệ thuật là minh chứng rõ ràng nhất.
 
Khán giả trong đêm Unlimited Symphony

Vietnam Idol trình làng năm 2007 đầy ấn tượng, có lẽ là do yếu tố “mới”, Vietnam Idol thật ra cũng không phải hoàn toàn mới vì một số điều tương tự đã xuất hiện trong SM-ĐH trước đó. Tuy nhiên trong một kịch bản hoàn chỉnh, Vietnam Idol mang tính giải trí cao thu hút đông đảo công chúng và điều đó cũng được ghi nhận như một thành tích mà nó đóng góp vào lĩnh vực âm nhạc đại chúng khi các live show lâm vào cảnh chợ chiều. Tuy nhiên, năm nay cái “mới” qua một năm đã không còn mang tính chủ đạo nữa, Hội đồng nghệ thuật không gây được hứng cảm lớn cho công chúng, chất lượng thí sinh không cao đó là 2 yếu tố làm chương trình này giảm nhiệt.

Chương trình Bài hát Việt (BHV), một chương trình đi đúng hướng, rất có ý nghĩa trong bối cảnh của nhạc Việt đang cần vực dậy. Tuy nhiên cần phải nói rằng nó không có được sự hỗ trợ mang tính nền tảng, đó là khả năng tiếp nhận của công chúng. Đối tượng công chúng của BHV là một đối tượng chọn lọc và nó chỉ là một thị phần nhỏ trong đời sống âm nhạc hiện nay. Để tiếp nhận cái mới, công chúng cần có một khả năng thấm thấu tác phẩm mới, điều này liên quan đến trình độ dân trí âm nhạc của đại đa số công chúng. Năm 2008 với phiên bản mới, một số ca khúc BHV đã dần trở thành “quen”, và chương trình đã cung cấp nhiều vấn đề khác khá logic để tăng thêm phần hấp dẫn và làm nổi rõ giá trị của những ca khúc BHV. Không phải là một chương trình “hot” như SM-ĐH hoặc Vietnam Idol, nhưng BHV là chương trình có những đóng góp thiết thực âm nhạc đại chúng hiện nay, kích thích sự ra đời của một thế hệ nhạc sĩ trẻ có khả năng và những ca khúc “văn minh, hiện đại” như một làn gió mới của nhạc Việt.
 
Sao Mai - Điểm hẹn 2008

Live show sân khấu - điểm sáng ít ỏi

Tạm gọi live show sân khấu để nói đến những live show không phải là những chương trình truyền hình trực tiếp. Năm qua dù có nhiều khó khăn nhưng cũng đã có hơn chục live show do các ca sĩ, nhạc sĩ và các đơn vị tổ chức. Nếu “họa mi” Khánh Linh được xem là người mở đầu cho live show năm 2008 tại Hà Nội (5/1) thì tính đến thời điểm này Đan Trường (29/11) được xem là người “đóng” live show của năm tại TP.HCM.

Nhìn chung live show tập trung vào ca sĩ, nhạc sĩ và địa điểm ở TP.HCM là chủ yếu. Nếu 3 live show của nghệ sĩ Hà Nội (Khánh Linh, Lê Minh Sơn, Phú Quang) đều với quy mô nhỏ, ấm áp, sang trọng được tổ chức trong không gian nhà hát thì TP.HCM có khuynh hướng “đại chúng” hóa với những live show tại Nhà hát Hòa Bình, SK Lan Anh Nhà thi đấu Nguyễn Du… (Phạm Duy, Quốc Bảo, Cẩm Ly, Unlimited, Đàm Vĩnh Hưng…) và cả sân vận động (Mỹ Tâm, Đan Trường…). Mỗi live show đều là nỗ lực của nhà tổ chức và đã làm cho đời sống âm nhạc thêm phong phú. Nếu ngoại trừ live show Quốc Bảo thì tất cả các live show còn lại đều thành công về mặt khán giả và đã tạo ra được những đêm nhạc hấp dẫn phục vụ cho đối tượng khán giả của mình. Tuy nhiên dù là live show “tổng kết” hay live show “khám phá” ngoài việc đem lại sự hấp dẫn cho công chúng, điều quan trọng hơn nữa là nó có đóng góp gì vào tiến trình phát triển của âm nhạc hoặc “công nghệ biểu diễn”.

Mỹ Tâm đã “trở lại” khá ấn tượng với thị trường âm nhạc qua 2 CD nhạc pop và dance. Nhưng rất tiếc live show Sóng đa tần (7/9 tại TP.HCM và 14/9 tại Hà Nội) tuy khá hấp dẫn tạo được tiếng vang trên công luận nhưng lại dùng nhạc đĩa nên không được đánh giá cao.

Live show của Đan Trường (Thập đại mỹ nhân, 29/11 tại TP.HCM) có thể xem là live show thành công về mặt “công nghệ biểu diễn”, nhất là trong bối cảnh kinh tế như hiện nay. Sân khấu hoành tráng đúng nghĩa, tạo được sự hấp dẫn với nhiều “chiêu thức” thu hút khán giả. Việc chuẩn bị, công tác PR, tổ chức và cả những hoạt động bên lề live show đều là những bước đi có tính toán bài bản.

Còn live show của Unlimited (Unlimited Symphony, 12/7, TP.HCM), một sự kết hợp nhạc rock và giao hưởng đầu tiên ở Việt Nam đã đem lại một tiếng vang nhất định và nhận được nhiều khích lệ của công luận. Sự kết hợp bước đầu khá hiệu quả giữa ban nhạc rock và dàn nhạc giao hưởng, nó được xem như một live show “khám phá” mang tính xu hướng về thể loại, nhằm đưa nhạc rock lên một tầm cao mới, là một trong các điểm sáng khá ít ỏi của đời sống nhạc Việt khá trì trệ và cũ kỹ của năm 2008.

Ngoài ra còn có những cố gắng đáng ghi nhận của các ca sĩ trẻ - Từ Minh Hy và Trà My - đã thử sức mình với những live show dành cho sinh viên. Tuy nhiên nó cũng chỉ dừng lại ở ranh giới có thể là một “triển vọng tương lai”…

Hữu Trịnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN