thethaovanhoa.vn

Xanh hóa các mương, sông (sắp) bị kè bê tông ở Hà Nội

22/12/2008 17:13 GMT+7

Qua rất nhiều các công trình: kè sông Đáy, kè sông Hồng, sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch…, mặt cắt kè thẳng và dốc vừa không có lợi cho sự phát triển của thực vật lòng hồ...

Giải pháp: Xanh hóa các con mương, dòng sông (sắp) bị kè bê tông ở Hà Nội.

Sông Kim Ngưu đã bị kè bê tông (nguồn internet)


Thực tế khi mình học thì được nghe các thầy nói rất nhiều về cách làm này, nên chỉ trình bày lại một ý tưởng hi vọng thành phố sẽ đẹp hơn.

Các con mương và một số sông hồ hiện nay đang được kè đã và bê tông hóa. Song, qua rất nhiều các công trình: kè sông Đáy, kè sông Hồng, sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch…, mặt cắt kè thẳng và dốc vừa không có lợi cho sự phát triển của thực vật lòng hồ và thực sự là với một số con mương thì cũng không đạt được yếu tố thẩm mỹ.

Mùa nước lên, nếu là các con sông thì chúng ta có thể nhìn thấy một màu đỏ phù sa, còn với các con mương như Kim Ngưu, Tô lịch, thì màu xanh kia chỉ là một màu “đen ngòm” và nặng mùi. Khi kè được thiết kế giật cấp, phân bố các thực vật dưới đáy và thực vật lưỡng sinh có khả năng khử mùi, làm giảm ô nhiễm và hiện tượng “ bốc mùi” ở các con mương. Việc phân bố thêm tầng cây xanh cũng góp phần làm đẹp hơn cho không gian đô thị. Việc này càng có ý nghĩa hơn khi vào mùa khô nước trong các con mương rút đi.


Mùa nước cạn, khi kè dốc thẳng đứng, chúng ta chỉ thấy trơ đá rất xấu. Ngược lại, nếu là mương, sông được kè thoải, giật cấp chúng ta có thể thấy các tầng thực vật, thậm chí có thể đi dạo thoải mái khi làm bậc cấp xuống cho người đi bộ…


Tại sao chúng ta lại lãng phí rất nhiều không gian trong thành phố đến vậy?

Tác giả Đinh Trung Thành
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN