thethaovanhoa.vn

Liga de Quito – M.U: Và bây giờ: đỉnh thế giới

21/12/2008 11:37 GMT+7

Rooney đã tìm lại nụ cười trong khi Giggs và van der Sar là bổ sung kinh nghiệm cho những trận cầu lớn như thế này. Chỉ cần M.U tôn trọng đối thủ, họ sẽ thắng.

(TT&VH) - Đây không phải lần đầu tiên, người Anh đứng trước cơ hội vô địch thế giới ở cấp độ CLB. Ba năm trước, cũng chính tại SVĐ Yokohama này, một đội bóng áo đỏ khác của nước Anh là Liverpool (The Reds chứ không phải Red Devils) đã lọt vào trận chung kết Cúp TG các CLB 2005, nhưng lại gục ngã 0-1 trước đại diện của Nam Mỹ là Sao Paulo bởi bàn thắng duy nhất của tiền vệ Mineiro (hiện khoác áo Chelsea). Và đêm nay, trước mặt M.U cũng là một đối thủ đến từ Nam Mỹ...

M.U phải thay đổi

Chiến thắng trong “cuộc dạo chơi” của M.U trước Gamba Osaka có thể khiến nhiều khán giả sướng mắt bởi lối tấn công khoáng đạt, mang lại nhiều bàn thắng. Trong vòng 17 phút cuối trận, có tới 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Với Gamba, đó là một tín hiệu tích cực, song với M.U, đó là những phút thảm họa của hàng phòng ngự khi họ đánh sự mất tập trung trước một đối thủ dưới cơ hoàn toàn.

Không khó để lý giải cho những bàn thua ấy, đó là sự sa sút thể lực của một số vị trí nơi hàng phòng thủ ở những thời điểm cuối trận. Bình thường, M.U rõ ràng hơn hẳn Gamba Osaka về nền tảng thể lực, nhưng trước trận đấu không lâu, các cầu thủ của ngài Ferguson đã phải trải qua gần 11 tiếng đồng hồ bay từ Anh sang. Những khác biệt đột ngột về múi giờ sinh học đã khiến họ không thể bảo đảm được thể lực cao nhất. Chính Ryan Giggs, người đã có 3 đường chuyền thành bàn trong trận bán kết, đã tiết lộ rằng trước trận đấu anh và một vài đồng đội đã bị mất ngủ vì “hiệu ứng đi máy bay”, và đó là nguyên nhân khiến họ sa sút về thể lực ở cuối trận.
 
M.U, giờ là Cúp thế giới các CLB

Một trong những vị trí đáng lo nhất về thể lực bên phía M.U chính là Gary Neville. Hậu vệ 34 tuổi này từng là sự chọn lựa xuất sắc nhất ở vị trí của mình, nhưng tuổi tác và những chấn thương đã khiến anh sa sút rất nhiều. Bàn gỡ đầu tiên của Gamba là một ví dụ khi Neville bị Yamazaki cho “ngửi khói” khi xâm nhập vòng cấm địa. Cùng với viễn cảnh trở lại Premier League trong ngày lễ tặng quà (Boxing Day - 26/12), có lẽ Neville nên nghỉ ngơi để tài năng trẻ Rafael Da Silva được ra sân. Tương tự, Fletcher, cầu thủ đã ghi bàn ở bán kết có thể sẽ được đá chính thay Scholes, mới trở lại sau chấn thương.

Liga de Quito, một giants-killer?

Liga de Quito có thể không danh tiếng bằng Sao Paulo và Internacional, nhưng đội bóng này có một điểm giống với hai đại diện Nam Mỹ trên: được xây dựng trên nền tảng một hàng phòng ngự vững chắc và hết sức nguy hiểm trong phản công. Đó chính là thứ vũ khí đã khiến lần lượt Liverpool và Barcelona phải ôm hận. Với vị thế cửa trên, M.U sẽ áp đặt một thế trận tấn công, nhưng chắc chắn, hàng thủ Liga de Quito không yếu đuối về bóng bổng như Gamba Osaka và cũng sẽ chẳng để cho Rooney và Tevez được rảnh chân. Trong khi đó, hiệu quả của hàng tấn công thì đã được minh chứng. Trước Pachuca, Liga de Quito chỉ cầm bóng 34%, sút bóng bằng một nửa đối phương (9 so với 17), nhưng đã giành chiến thắng 2-0.

Liga de Quito đã quá quen thuộc với việc bị coi là cửa dưới, và kể cả khi đã là những nhà vô địch Nam Mỹ, điều ấy cũng không thay đổi. Trước giải này, họ bị đội hình 2 của Boca loại sớm ở Copa Sudamericana, còn tại đấu trường trong nước, Liga de Quito xếp thứ 5 trong số 12 đội bóng. Lý do: sau chức vô địch Copa Libertadores đầy bất ngờ hồi tháng Bảy, họ mất liền hai cầu thủ quan trọng nhất: Gueron (tới Getafe) và Vera (Club America). Song chính những thất bại đó khiến Liga de Quito càng thêm quyết tâm vì danh hiệu VĐTG đang gần họ hơn cả. Hoàn cảnh ấy khá giống với Internacional hồi năm 2006, khi họ quật ngã Barcelona ở chung kết Cúp TG các CLB. Như lời HLV Bauza thì “đây là trận đấu mà chúng tôi đã mơ ước cả đời, và tất cả sẽ chiến đấu hết sức mình”.

Nhưng chỉ quyết tâm thôi không đủ bởi giữa M.U và Liga de Quito vẫn là một khoảng cách khá xa vời về đẳng cấp. Rooney đã tìm lại nụ cười, Ronaldo vẫn nguy hiểm trong khi Giggs và van der Sar là bổ sung kinh nghiệm cho những trận cầu lớn như thế này. Chỉ cần M.U nhập cuộc với một thái độ tôn trọng đối thủ, họ sẽ thắng.

Dự đoán: 1-3
 
Lực lượng:

LDU Quito: Không có sự vắng mặt đáng kể nào

M.U: Berbatov bị ốm, Forster gãy ngón tay, Brown (mắt cá), Vidic chấn thương nhẹ.
 
Đội hình dự kiến:

M.U: van der Sar - Gary Neville, Rio Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Fletcher, Carrick, Giggs - Tevez, Rooney.

L.Quito: Cevallos – Campos, Calle, Araujo, Calderon – Reasco, Urrutia, Araujo, Bolanos – Manso - Bieler.
 
Đối đầu
Hai đội chưa gặp nhau lần nào

Phong độ

M.U
18/12/08 Gamba Osaka - M.U 3-5
14/12/08 Tottenham - M.U 0-0
11/12/08 M.U - Aalborg 2-2
07/11/08 M.U - Sunderland 1-0
30/11/08 Man City - M.U 0-1

Liga de Quito
17/12/08 Pachuca - L.Quito 0-2
02/10/08 L.Quito - Boca 1-1
28/09/08 L.Quito - Catolica 4-0
24/09/08 Boca - L.Quito 4-0
22/09/08 Macara - L.Quito 2-0

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN