thethaovanhoa.vn

Nhật ký ĐTVN: Buộc đối phương “hở sườn”

21/12/2008 08:35 GMT+7

Sớm hơn 30 phút so với kế hoạch, 15h30 chiều qua (giờ Singapore), thầy trò ông Calisto đã có buổi tập đầu tiên và duy nhất, tại SVĐ quốc gia Singapore.

(TT&VH) - Sớm hơn 30 phút so với kế hoạch, 15h30 chiều qua (giờ Singapore), thầy trò ông Calisto đã có buổi tập đầu tiên và duy nhất, tại SVĐ quốc gia Singapore,nơi diễn ra trận bán kết lượt về.

Gần như không có thời gian làm quen sân (mặt cỏ sân Kallang tương đối tốt), HLV Calisto vào việc rất khẩn trương, để “ôn bài” sở trường. Theo đó, các tiền đạo được hiệu lệnh di chuyển rộng, thậm chí lùi về khu giữa sân, để nhận bóng từ tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ biên, trước khi xẻ xuống nách cho hậu vệ biên băng xuống.

HLV Calisto không cho các cầu thủ đá biên, chồng cánh theo cách thông thường, mà bắt buộc phải qua một khâu trung gian là tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo.

Miếng đánh này được rèn đi, rèn lại suốt hơn 1 tiếng đồng hồ tập luyện, điều đó chứng tỏ rằng HLV Calisto chưa muốn từ bỏ ý định đánh thẳng vào “yếu huyệt” của người Sing, như trận lượt đi.
 
 TTK VFF Trần Quốc Tuấn bắt tay động viên HLV Calisto trong buổi tập chiều qua.

Vì muốn các học trò thuộc bài trơn tru nên đôi lúc HLV người Bồ đã phát cáu, khi Việt Thắng và Công Vinh không thực hiện đúng giáo án.

Trong đội hình chính ở buổi tập chiều qua, chúng tôi thấy có thêm cái tên Thành Lương (đồng nghĩa với việc, Tấn Tài quay trở lại làm quân xanh), nhưng khi được hỏi, Lương “dị” rất ngại ngần: “Không chắc là em đá chính đâu. Chẳng biết thế nào với các bài tập của thầy “Tô”. Mọi thứ đôi khi cứ nháo nhào lên như thế cho nó vui ấy mà. Chỉ khi ra sân, mới biết được ai đá, ai dự bị”.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Thành Lương sẽ chơi ngay từ đầu, vì so với Tấn Tài hay Minh Phương ở hành lang cánh, Lương nhanh và có phần khéo hơn, để thực thi “môn” sở trường này.

Buổi tập kết thúc, khi trời Singapore vẫn chưa hết nắng. ĐTVN phải nhường lại sân tập cho người chủ nhà. Cũng trong chiều qua, TTK VFF Trần Quốc Tuấn đã kịp bay sang Singapore, đến tận nơi đội tuyển tập để mục sở thị và động viên tinh thần đội bóng trước trận đấu vô cùng quan trọng.

TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN