thethaovanhoa.vn

Từ một mô hình triển lãm không mới!

20/12/2008 23:05 GMT+7

Triển lãm Giáng sinh giữa đời thường khai mạc lúc 9h30 ngày 20/12 tại Nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông, 190 Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP.HCM với 101 tác phẩm...

(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, triển lãm Giáng sinh giữa đời thường khai mạc lúc 9h30 ngày 20/12 tại Nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông, 190 Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP.HCM với 101 tác phẩm, gồm sơn dầu, sơn mài, phấn tiên, điêu khắc và gốm… của đa phần các tác giả trong CLB Mê Kông Art, Hội Mỹ thuật TP.HCM. Tuy nhiên, bài viết này không đề cập đến chất lượng nghệ thuật, mà là ở mô hình của triển lãm này.

Tác phẩm Sự im lặng 6 của Lê Kiệt, sơn dầu, 90x90cm, 2008.

1. Bàn về chất lượng nghệ thuật là một câu chuyện dài dòng và cần rất nhiều chuyên môn, lẫn tiêu chí rõ ràng. Tuy nhiên, lâu nay người ta vẫn cứ có cái nhìn thiên lệch và hơi không công bằng với những hoạt động của Mê Kông Art, vì theo cách nghĩ của nhiều người, CLB này gồm đa phần những tác giả không qua trường lớp chính quy. Nhưng thực tế, trong gần 5 năm qua (dù lịch sử của CLB này lâu hơn rất nhiều), khi các hoạt động mỹ thuật dường như yên lắng thì đây là CLB rất năng nổ, tỏ rõ sự chủ động của một mô hình nhỏ, có tính độc lập. Từ việc đem tác phẩm về các địa phương ở Nam bộ, đem vào các chùa, nhà thờ, trường học, các khu du lịch, và thậm chí các quán cà-phê, quán bar… Nói như họa sĩ Lê Triều Điển là làm sao để người dân làm quen được với các tác phẩm nghệ thuật, như vậy đã là quá đủ rồi, còn chuyện mua bán hay thành công, nổi tiếng này nọ thì hãy để sau.

Đến dự Giáng sinh giữa đời thường trong ngày khai mạc có khoảng 400-500 lượt khách, và cảm giác chung của họ là khá bất ngờ vì phòng trưng bày rộng rãi, thông thoáng. Nhà sưu tập Lê Thái Sơn đánh giá tốt về kỹ thuật trong các tác phẩm của Ái Lan, Phúc An; còn về tính cảm xúc thì anh chọn tranh của Lê Triều Điển, Lê Kiệt. Anh cũng cho rằng xem tranh thì phải dẹp bỏ các định kiến về chuyện tác giả có học trường lớp hay không, bởi nếu mang sẵn định kiến thì mắt của người xem sẽ bị mờ đi.

2. Điểm đặc biệt của cuộc triển lãm này phải kể tới sự linh động của nhà thờ trong vai trò BTC. Đây cũng là dịp để các giáo dân được tiếp xúc trực tiếp với các họa sĩ, các tác phẩm... Trong mấy năm qua, Nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông đã có khá nhiều các hoạt động thuần văn hóa nghệ thuật, như các buổi giới thiệu sách, các chương trình hòa nhạc, các lễ hội văn hóa dân gian… thu hút được hàng ngàn người tham dự. Phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm lần này, họa sĩ Uyên Huy (Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. HCM) đã trích dẫn từ trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam tên của các họa sĩ thành danh đã có gắn bó mật thiết với nhà thờ, ví dụ danh họa Lê Văn Đệ. Ông cũng nói đại ý rằng đây là một mô hình tốt, vì trên địa bàn quá rộng lớn như TP.HCM, rất cần nhiều cá nhân, tổ chức chung tay vào quảng bá và phát triển nghệ thuật. Họa sĩ Lê Kiệt với khá nhiều tác phẩm mới được trưng bày, cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng trong việc tham gia các triển lãm như vậy, vì từ phía BTC, họ đã tạo mọi điều kiện rất thoáng mở và rất trân trọng các tác giả”.

Triển lãm kết thúc vào ngày 5/1/2009, 50% số tiền bán tranh sẽ được gởi ủng hộ cho trại phong ở Kon Tum (Gia Lai).

Văn Bảy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN