thethaovanhoa.vn

Thái Lan- Indonesia: Trần trụi giữa bầy sói

20/12/2008 12:11 GMT+7

Với sự hậu thuẫn của 70 nghìn khán giả trên Gelora Bung Karno, Indonesia vẫn bị Thái Lan đả bại 0-1. Tối nay, trên sân nhà Thái Lan sẽ trút cơn thịnh nộ xuống đầu thầy trò HLV Benny Dollo?

(TT&VH) - Với sự hậu thuẫn của 70 nghìn khán giả trên Gelora Bung Karno, Indonesia vẫn bị Thái Lan đả bại 0-1. Tối nay, trên sân nhà Thái Lan sẽ trút cơn thịnh nộ xuống đầu thầy trò HLV Benny Dollo? Một kịch bản dễ xảy ra nếu Indonesia thiếu các phương án hạn chế sức mạnh của đối phương.

Bởi trước trận bán kết 1 lượt đi, HLV Peter Reid nói thẳng: “Indonesia là đội bóng lớn trong khu vực Đông Nam Á nhưng chưa phải là đối thủ của Thái Lan. Thái Lan sẽ thắng, vào chung kết và sẽ vô địch”.

Thái Lan rốt cuộc đã thắng, nhưng chỉ với tỷ số 1-0 khiến ông Peter Reid chỉ hài lòng về kết quả. Ông thận trọng: "Chúng tôi vẫn còn một trận đấu trước mắt. Sau chiến thắng ở trận lượt đi tôi đã nói với các cầu thủ rằng chưa thể ăn mừng. Chúng tôi mới chiến thắng ở một hiệp và vẫn còn một hiệp đấu nữa. Dù sao tôi luôn tin rằng các cầu thủ của tôi sẽ vượt qua Indonesia để góp mặt trong trận chung kết".

Tất nhiên, trên sân nhà lượt về, người hâm mộ Thái Lan không muốn đẳng cấp của đội bóng mình dừng lại ở tỷ số 1 bàn. Họ muốn Thái Lan thắng, một cách thuyết phục.

Nhưng muốn thế, thì Thái Lan phải khắc phục những trục trặc trong cỗ máy tưởng chừng hoàn hảo đó. Đầu tiên là kỹ năng dứt điểm. Xét về độ nhạy cảm, thì những chân sút trên hàng công của chủ nhà không quá sắc sảo để khiến cho các hàng thủ khỉếp sợ như thế hệ Kiatisuk, Pipat, hay mới đây là Sarayoot.
 
Indonesia (trái) rất khó để thực hiện cuộc lội ngược dòng trước Thái Lan ngay tại Bangkok

Việc cựu “thần đồng” Teeratep Winothai qua 4 trận không ghi nổi một bàn thắng là một sự ức chế thật sự, không chỉ cá nhân anh. Bên cạnh vị trí số 1 đó, những người đá cặp như Teerasil Dangda, hay Ronnachai Rangsiyo khả năng chỉ ở mức trung bình.

Thủ thành Kitisuk dù khả năng chiếm không gian tốt, nhưng phản xạ trong những tình huống nhanh, bất ngờ luôn là thách thức với anh này. Trên đó, cặp trung vệ Chonratit Jantakam (4) - Nataporn Phanrit (6) không quá hoàn hảo, nhất là những tình huống xẻ nách hay tiền đạo đối phương cầm bóng chơi phối hợp nhỏ trước khu vực 16m50.

Indonesiaphải tìm ra lối chơi hợp lý

Ngoài những hạn chế có thể nhìn nhận một cách trực quan, Thái Lan không có điều gì phải vân vi nữa. Indonesia sẽ phải tìm ra được một lối chơi hợp lý, dựa trên trình độ cũng như sở trường của mình để mong hoá giải người Thái.

Thực tế, trừ tình huống thủng lưới ở phút thứ 6 từ pha đánh đầu của Teerasil Dangda, hàng thủ của Indonesia đã chơi tốt trong những phút còn lại. Củng cố một hàng phòng thủ chơi chắc chắn hơn tiền lệ, đấy là ưu tiên, là nền tảng quyết định đến việc Indonesia có “vỡ” hay không.

Khu trung tuyến, ngay cả khi Surat Sukha đã bình phục hay chưa, HLV Benny Dollo cũng nên bố trí một tiền vệ trung tâm có xu hướng phòng ngự và thể lực tốt hơn Ponaryo Astaman (11). Như thế, để tránh tình trạng Firman Utina đơn độc.

Giống như Việt Nam từng bố trí Minh Châu đá bên cạnh Tài Em, đã hoá giải được Shi Jiayi (7), lá phổi của Singapore, buộc lối chơi của người Sing phải co cụm. Ngoài ra, nếu Indonesia kiểm soát để Thonglao không thể hiện được hết khả năng, đấy sẽ là thành công lớn.

Thái Lan rất mạnh ở hai bên cánh, với Suchao Nutnum(8- phải) Sutee Suksomkit (17- phải). Cùng với Thonglao, bộ ba này có mối tương thông sâu sắc trong các pha dàn xếp tấn công của Thái Lan. Bịt được hai cánh của Thái Lan, để bộ đôi trên lu mờ, đến nay vẫn chưa có đội bóng nào đủ khả năng. Đấy là thách thức lớn của Indonesia.

Trước một đối thủ quái như Thái Lan, lối chơi hiền lành và không thích va chạm như Indonesia ở trận bán kết lượt đi, lẫn trước đó, là không hợp lý. Indonesia nên hạn chế phạm lỗi ở những vị trí nhạy cảm, vì vũ khí sút phạt của Thái Lan hết sức nguy hiểm.

Tuy nhiên, họ có thể chơi rát, không ngại va chạm trên phần sân của đối phương. Đấy cũng là giải pháp phòng ngự từ xa, hạn chế cảm hứng của Thái Lan. Tận dụng chiều cao, thể lực vượt trội hơn, họ nên đẩy đối phương đua tranh về cơ bắp.

Bên cạnh đó, ngoài những tình huống câu bóng bổng, những pha ngoặt bóng vào trung lộ có tốc độ cao cũng phải được phát huy.Trong 20 phút còn lại của hiệp 2 trên sân nhà, Indonesia đã khiến Thái Lan nhiều phen lúng túng dựa trên lối chơi đó.

Indonesia đúng là đang “trần trụi giữa bầy sói” nhưng với đội bóng đang dựa chân tường, cùng với tìm ra một lối chơi hợp lý, ít ra họ cũng khiến Thái Lan bở hơi tai.

Dự đoán: Thái Lan thắng 2-0
 
Dự kiến đội hình xuất phát:
Indonesia: Markus Harison Rihihina, Charis Yulianto, Ismed Sofyan, Isnan Ali, Irsyad Aras, Nova Arianto, Muhammad Ilham, Firman Utina, Ponaryo Astaman, Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas.
Thái Lan: Kittisak Rawangpa, Suree Sukha, Chonlatit Jantakam, Nataporn Phanrit, Datsakorn Thonglao, Suchao Nutnum, Teerasil Dangda, Natthapong Samabna, Teeratep Winothai, Surat Sukha, Sutee Suksomkit.

Hữu Quý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN