thethaovanhoa.vn

Giờ thì Rừng đen ra rạp

19/12/2008 11:13 GMT+7

Ngày 24/12, bên cạnh những bộ phim nước ngoài chọn lọc chiếu nhân dịp Giáng sinh, Rừng đen là phim Việt Nam duy nhất ra mắt công chúng TP.HCM.

(TT&VH) - Ngày 24/12, bên cạnh những bộ phim nước ngoài chọn lọc chiếu nhân dịp Giáng sinh, Rừng đen (đạo diễn Vương Đức, kịch bản Lê Ngọc Linh, Hãng phim truyện VN sản xuất) là phim Việt Nam duy nhất ra mắt công chúng TP.HCM.
 
Thời gian qua, việc “chiếu thương mại trong vòng 7 ngày” của Rừng đen đã khiến dư luận quan tâm, vì đây đã được xem là một trong những tiêu chí để bộ phim này được đề cử dự Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Dù theo lời đạo diễn Vương Đức, phim này đã bán một “chiếc vé lớn” (trị giá hàng trăm triệu đồng) cho Phát hành phim Quân đội, nhưng kết cục Hội đồng tuyển chọn phim quốc gia dự Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất không đồng ý đề cử Rừng đen, vì phim này không đáp ứng tiêu chí “chiếu thương mại 7 ngày liên tiếp tại VN”. (Thực tế, đến thời điểm đó, ngoài việc được Phát hành phim Quân đội mua bản quyền, Rừng đen được chiếu ở tại một rạp tại HN trong 5 ngày và không liên tiếp).
 
Cảnh trong phim Rừng đen

Rừng đen là câu chuyện về mối tình éo le của một đôi trai gái vùng sơn cước, khi người con trai đem lòng yêu vợ chưa cưới của cha. Cả hai cha con đều dấn thân vào cuộc tìm kiếm để đốn hạ cây ma - linh hồn của đại ngàn. Bộ phim được thực hiện trong gần ba năm và hoàn thành vào đầu năm 2008. Tại giải Cánh diều vàng 2008, Rừng đen giành giải Khuyến khích và Trần Văn Duống đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Mặc dù đạo diễn Vương Đức khẳng định ông không có xu hướng nhấn vào khía cạnh bạo lực và tình dục, Rừng đen vẫn khai thác rất nhiều cảnh sex nóng bỏng.

T.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN