thethaovanhoa.vn

Hãy cháy lên Công Vinh !

19/12/2008 11:17 GMT+7

Cảnh Vinh chạy một mạch, guồng bước chân thật mau, săn trái bóng đang hướng về phía thủ môn Lionel Lewis là một hình ảnh rất tích cực.

(TT&VH) - Cảnh Vinh chạy một mạch, guồng bước chân thật mau, săn trái bóng đang hướng về phía thủ môn Lionel Lewis là một hình ảnh rất tích cực. Nó cho thấy sự đổi thay trong tâm lý và tinh thần chơi bóng của cầu thủ này.

Có điều, đó là một trận đấu như lốc cuốn, các cá nhân tạo nên lốc tập thể, rồi ngược lại, tập thể ấy cuốn các cá nhân đơn lẻ đi theo, khiến ai đó có muốn chùng xuống cũng không nổi. Và trong trận đấu đó, có nhiều vị trí đã chơi thực sự lăn xả.

Việt Thắng chỉ trong vòng 10 phút giữa hiệp 1 đã có 3 pha cú va chạm tóe lửa với các hậu vệ và tiền vệ Singapore, bị ông trọng tài chính 2 lần gọi nhắc nhở.

Có thể Việt Thắng cần phải chơi phong cách đó, vì anh thuộc tuýp càn lướt, tì đè, phải tự đốt cháy mình là cách để lấy cảm hứng. Cũng có thể là Việt Thắng giờ vẫn phải cạnh tranh để xác lập vị trí ở tuyển.

Còn Công Vinh chơi theo phong cách khác, mềm mại hơn, tinh tế hơn và phân phối sức đều cho cả trận (trong khi Việt Thắng chuột rút ở nửa đầu hiệp hai).
 
Đã 4 trận đấu của ĐTVN ở AFF Suzuki Cup 2008 trôi qua,
nhưng Công Vinh vẫn chưa một lần nổ súng.
 
Nhưng nhìn Vinh đá, thấy anh đang rất vất vả để tìm lại nhịp chơi bóng quen thuộc của mình sau thời gian chỉ chơi có “điều tiết” và hay lạc nhịp. Hôm qua, trao đổi về vấn đề này, một người trong giới chuyên môn đã nhận xét, sự vất vả ấy không phải vì Vinh đã đánh mất khả năng vốn có, mà bởi sự vướng víu của đôi chân trị giá 7 tỉ đồng.

Để giành được chữ ký của Công Vinh, T&T HN đã phải bỏ ra một đống tiền để vượt qua Thể Công và hàng loạt các đội bóng khác. 7 tỉ là một con số không nhỏ. 7 tỉ bằng 1/3 ngân sách mùa của một đội bóng và 7 tỉ cũng có thể là lợi nhuận mơ ước của một doanh nghiệp nào đó kinh doanh bất động sản hay ngành tài chính trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

Hãy thử tưởng tượng, nếu Công Vinh ghi bàn cho ĐTVN, chắc chắc nó cũng là sự tự hào của T&T HN như một sự thơm lây.

Nhưng, nếu Công Vinh có mệnh hệ gì, thì những con số kỷ lục 7 tỉ cho 3 mùa, và 45 triệu tiền lương 1 tháng sẽ trở thành một nỗi ám ảnh. Trả cả đống tiền để mang về một “thương binh”, chưa chơi cho CLB dù chỉ 1 phút và cũng mới chỉ tạo nên chút hiệu ứng thương hiệu trong dư luận và xã hội, quả là điều không dễ xử.

Hôm qua, để tìm hiểu thêm về việc tại sao Công Vinh sa sút phong độ, chúng tôi đã gặp bầu Đỗ Quang Hiển, người đã bỏ 7 tỉ để kéo Vinh ra Thủ đô chơi bóng.

“Đội bóng mua Vinh về với số tiền giá trị, nhưng đội bóng không bao giờ lại đặt ra chuyện cầu thủ phải giữ chân, giữ sức để về đá cho CLB. Chúng tôi coi trọng yếu tố màu cờ sắc áo và luôn khuyến khích các cầu thủ cống hiến hết mình cho ĐTVN quốc gia. Đó là quan điểm làm bóng đá của chúng tôi. Cá nhân tôi còn động viên họ bằng phần thưởng 5 triệu cho mỗi bàn thắng Vinh ghi cho ĐTQG và 5 triệu cho mỗi lần thủ môn Hồng Sơn (cũng của T&T HN) giữ sạch lưới”, ông Hiển nói. “Tôi nghĩ bóng đá còn là may mắn. Và việc Vinh đã mấy trận không ghi bàn thắng cũng thế. Chúng tôi vẫn đặt niềm tin rất lớn vào Vinh”.

Như vậy, dù trong 8 trận liền chỉ ghi nổi 1 bàn (penalty) và 4 trận liên tiếp gần đây nhất hoàn toàn tịt ngòi, các CĐV VN vẫn có thể hy vọng ở cầu thủ này trên chặng đường còn lại của giải. Hãy cháy lên Vinh, cùng ĐTVN.

Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN