Sau một trận hòa ở thế trên chân và có nhiều cơ hội không thành, ông Calisto đã bắt đầu được ăn, được nói.
(TT&VH Online) - Sau một trận hòa ở thế trên chân và có nhiều cơ hội không thành, ông Calisto đã bắt đầu được ăn, được nói. Ông nói rằng đội nhà đã cho thấy một hình ảnh khác và các học trò ông chỉ thiếu may mắn còn cục diện và lối chơi thì họ hơn hẳn nhà đương kim vô địch.
Cái hòa của thầy trò ông Calisto khiến nhiều người tiếc nuối bởi nếu có vốn dù là chỉ một bàn thắng thì hành trang cho đội tuyển Việt Nam đến Singapore sẽ rất phấn khởi và rất chủ động trong việc định lối chơi lẫn giăng bẫy đối thủ.
Tuy nhiên, báo giới Singapore khi đồng hành với đội tuyển lại không cho rằng đấy là thất bại của thầy trò Avramovic mà ngược lại họ cho rằng đấy là một đấu pháp hợp lý và hợp sức để chuẩn bị cho trận quyết đấu tại sân National – Singapore.

Lối chơi của Singapore cho thấy họ là "con sư tử", nhưng chưa ở giai đoạn "đói" và phải đi "săn mồi".
Lối chơi ấy của người Sing lại phù hợp với thầy trò ông Calisto đang rất cần thể hiện cái uy của mình sau vòng loại vật vờ và không cho thấy sức mạnh quen thuộc là yếu tố tinh thần.
Cả ông Calisto lẫn ông Avramovic đều hiểu quả đấm quyết định sẽ là quả đấm diễn ra trên đất Sing, nơi mà bóng đá Việt Nam cách nay 12 năm từng đoạt huy chương đồng ở Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) trong khi người Sing dưới thời Barry Whitbread thì bị loại sớm.
Nhưng cũng nơi ấy năm ngoái thầy trò ông Avramovic đã làm người Thái phải ngậm ngùi dù được đánh giá cao hơn rất nhiều.
Avramovic được xem là bậc thầy chiếc lược và dùng người.
Ông Calisto thì nổi tiếng với việc biến những cầu thủ thuộc dạng trung bình thành một tập thể vững mạnh và thi đấu không mệt mỏi.
Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam tất nhiên ít hơn, nhưng biết đâu trong cái cửa dưới các học trò ông Calisto lại làm được điều kỳ diệu.
Họ cần có sự may mắn như may mắn trong chiến thắng trước Mã. Sự may mắn mà trên sân Mỹ Đình nếu có được thì thầy trò ông Calisto sẽ không phải hồi hộp ở lượt về trên đất khách.
DUY DŨNG