thethaovanhoa.vn

Gặp lại Singapore lượt về: Canh bạc cuối ở sân National

20/12/2008 19:20 GMT+7

Nếu gặp với tư thế ở lượt đi cộng thêm chút may mắn thì thầy trò Calisto hoàn toàn có thể trở thành người hùng trên sân National.

(TT&VH Cuối tuần) - Nếu gặp với tư thế ở lượt đi cộng thêm chút may mắn thì thầy trò Calisto hoàn toàn có thể trở thành người hùng trên sân National. Tuy nhiên, thầy trò Avramovic về sân nhà chắc chắn sẽ không chơi một thế trận “đóng” như họ đã nhẫn nhịn tại Mỹ Đình. Vấn đề là hai ông thầy Calisto và Avramovic đều được mệnh danh là phù thủy ai sẽ “lái” được trận đấu theo ý mình…

Avramovic vẫn nhã nhặn với câu nói xã giao khen ngợi Việt Nam và cho rằng cái hòa của Singapore là rất may mắn.

Thực chất thì Avramovic đã mỉm cười sau 90 phút không thua bởi ý đồ và mục tiêu hàng đầu của thầy trò ông là không được thua tại Mỹ Đình. Chính tư tưởng ấy đã cộng hưởng cho lối chơi của các cầu thủ Việt Nam làm mới mình sau một vòng loại thi đấu thiếu thuyết phục.

Nếu cái hòa đêm 17.12 khiến nhiều người tiếc nuối bởi chính ta thiếu may mắn và thiếu một bàn thắng thì ba ngày nữa tại National còn đưa các cầu thủ chúng ta vào những khó khăn gấp bội. Điều đấy đã được các cầu thủ Singpore “tập trận” cho 20 phút cuối trận lượt đi đúng vào lúc các cầu thủ Việt Nam đã thấm mệt và hết vở để gây nên áp lực xuống hàng thủ Singapore.
 
Số lần sút cầu môn của Sing ít hơn hẳn (4 so với 11) và thời gian cầm bóng của đối thủ này cũng rất ít khác hẳn với những gì họ làm trước Myanmar và Indonesia. Số liệu ấy có đủ để thuyết phục những nhà chuyên môn rằng chúng ta hơn Sing rất nhiều và có thể làm hơn được ở lượt về?
 
Lượt đi học trò ông Calisto lấn lướt, nhưng chính học trò ông Avramovic đã chủ động thế trận phòng ngự với tư tưởng không thua

Tôi không nghĩ thế, nhất là nơi một đội bóng được nhào nặn bởi một HLV rất quái như Avramovic vốn có rất nhiều đòn độc được hình thành ở một đội bóng có ý thức kỷ luật về đấu pháp rất cao.

Một trận đấu mà Bennett gần như không vượt qua vạch giữa sân khác hẳn với những gì cầu thủ này từng thực hiện trong hai trận giao hữu lượt đi và về. Một hệ thống phòng thủ được thiết lập tầng tầng lớp lớp bắt đầu từ tuyến hai khác với kiểu dàn quân đánh trận ăn miếng trả miếng như đã làm Indonesia bất ngờ.

Singapore của lượt đi đã không căng mình để áp sát cầu môn Việt Nam mà ngược lại họ phòng ngự chiều sâu bên sân nhà. Họ bất ngờ với những miếng đanh xẻ biên của Việt Nam, nhưng rồi cũng điều chỉnh rất nhanh để bịt đi những lỗ rò chưa hoàn chỉnh của mình.

Singapore đêm 17.12 không cố phải có được bàn thắng, dù có những lúc họ bất ngờ đá nhanh và pressing trong những khoảnh khắc nhất định.

Theo tôi thì cái đáng sợ của Singapore là ở chỗ họ thích nghi nhanh với đấu pháp đề ra và thực hiện rất suôn sẻ.

90 phút lượt về và có thể là 120 phút sẽ tiếp tục là cuộc đấu trí giữa hai HLV được mệnh danh là phù thủy: Calisto và Avramovic.

Ông Calisto chắc chắn sẽ phải tính lại cho trận lượt về khác với những gì ông đã “nhấn ga”, nhưng không vượt mặt được Singapore.

Ông Avramovic thì chỉ cười mỉm sau 90 phút mà ông nói cầu thủ mình may mắn.

90 phút lượt đi ông Calisto chỉ thiếu may mắn, nhưng thời gian ở lượt về thì hình như ông Avramovic đã lập trình từ lượt đi bởi diễn biến đúng với sự tính toán của ông cho một canh bạc quyết định ở lượt về.
 

90 phút lượt đi và những khác biệt so với hai lượt trận giao hữu

+ Thầy trò ông Calisto không đánh trung lộ với kiểu trung phong mồi làm tường và nhả bóng cho tuyến hai lên sút cầu môn mà khai thác đánh biên bằng những đường chuyền xẻ nách.

+ Ông Avramovic không cho các học trò chơi đôi công mà chỉ chú trọng giữ cự ly đội hình và đá thật chặt chẽ, thật kín kẽ trên sân nhà.

+ Việt Nam chấp nhận thi đấu với một đội hình không thủ lĩnh, lấy yếu tố tích cực và sự kết dính của từng nhóm cầu thủ làm nên sức mạnh.

+ Singapore không dùng sở trường để thi đấu. Không sút xa và cũng không đặt nặng lối chơi không chiến làm nên sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

ĐÌNH TRÍ

NGUYỄN NGUYÊN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN