Từ sắc áo ĐTQG đến các trận đấu ở AFF Cup với tiền vệ Lê Tấn Tài là những câu chuyện nhiều màu sắc.
(TT&VH Cuối tuần) - Từ sắc áo ĐTQG đến các trận đấu ở AFF Cup với tiền vệ Lê Tấn Tài là những câu chuyện nhiều màu sắc. Năm nay, Tấn Tài từng chơi ấn tượng ở cánh phải và cũng có lúc anh bị chê trong vai trò chạy cánh.
4 năm trước, Tài từng gây sốc cho cả làng bóng đá VN với câu chuyện "quỳ xin" HLV Tavares trở về CLB khi lần đầu tiên được gọi lên tuyển trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2004. Lần ấy, "cánh chim lạ" Tấn Tài bị loại, nhưng câu chuyện về Tài nhanh chóng rơi vào quên lãng khi dư luận "soi" nhiều hơn đến việc ĐTVN thua thê thảm ngay trên sân nhà Mỹ Đình khiến ông Tavares phải ra đi sớm.
4 năm qua là những nỗ lực không mệt mỏi của Tấn Tài để anh khẳng định được thương hiệu như một trong những cầu thủ chơi tốt nhất ở cánh phải của bóng đá VN. Từ thời HLV Riedl đến thời ông Calisto, Tấn Tài thường xuyên có tên trong danh sách tập trung ĐTQG và có được vị trí ở đội hình chính. Chính ông Calisto khi điểm danh các tuyển thủ QG ở V-League 3 mùa gần đây, cũng đã chấm Tấn Tài cùng Công Vinh là hai cầu thủ giữ được phong độ tương đối ổn định nhất. Vì vậy, người ta không lạ khi Tài nhiều lần được ông Tô tín nhiệm trong đội hình xuất phát của ĐTVN.
Lê Tấn Tài trong màu áo ĐTVN
Dưới thời ông Calisto, đặc biệt tại các trận đấu ở AFF Cup, Tấn Tài nhiều trận "chìm" giống như phong độ thất thường của đội quân áo Đỏ. Tấn Tài từng bị HLV Calisto nhận định về tội...chạy quá nhiều khi thi đấu. Cái cách chơi xông xáo, hết mình, đá hăng hái cả khi lên công lẫn khi phải lùi về hỗ trợ hàng thủ khiến Tài mất nhiều sức. Thói quen của "Tèo" (nick-name đồng đội đặt cho tiền vệ số 14 của tuyển) có bóng rồi cắm đầu chạy, đôi lúc phải đua sức với đối phương, đã không ít lần làm khó đồng đội, hoặc làm chậm nhịp tấn công của đội nhà. Không những thế, nhiều tình huống Tài di chuyển rộng, dạt sang trái, rồi bó sâu vào trung tâm khiến Việt Cường ở phía sau hoạt động vất vả. Ông Calisto nhìn thấy rõ điều đó, nhưng ông hiểu được khả năng, tinh thần thi đấu có thừa sự nhiệt tình của Tài và vẫn tạo cơ hội để anh thể hiện trên sân.
Nhưng đội tuyển VN không thể dựa mãi vào các gương mặt cũ ở đội hình chính. Khi ông Calisto có những điều chỉnh trên đất Thái, Vũ Phong được tung vào thử sức và tiền vệ mỏng cơm này đã lập công đúng lúc với vai trò người hùng ở trận thắng "nghẹt thở" trước Malaysia với tỷ số 3-2. Khi Phong đã tỏa sáng, ông Tô phải tính lại nhân sự ở tuyến giữa, nhất là ở hai cánh. Giữa Thành Lương (trái), Tấn Tài (phải), hay Vũ Phong đang tìm lại cảm hứng ở đường biên, ông Calisto đã phải cân nhắc kỹ để chọn được cặp tiền vệ cánh ăn ý trong lối chơi chung của đội nhà. Đá với người Sing trận lượt đi ở Mỹ Đình, ông Tô chọn Vũ Phong-Tấn Tài ở đội hình xuất phát để tận dụng sự cơ động của cặp tiền vệ này. Nhưng khi Tài đuối sức và bị các hậu vệ Sing bắt bài, BHL ĐTVN đã phải tung Thành Lương vào sân thế chỗ.
Sự cạnh tranh vị trí tại hai cánh ở đội hình ĐTVN đang "nóng", nhưng Tấn Tài và đồng đội đều hiểu được nhiệm vụ của mình vào thời điểm này. Việc Vũ Phong đang có phong độ tốt, hay Thành Lương có những phút xuất thần và chơi được ở cả hai cánh, Tài không xem đó là "nỗi lo" cho bản thân, bởi anh xác định "chọn ai đá là quyền của HLV, mình là cầu thủ chỉ biết tập và đóng góp được tốt nhất cho đội khi HLV cần".
Đời chạy cánh miệt mài như Tài khó nổi bật được như các tiền đạo có nhiều cơ hội ghi bàn và cũng dễ ghi điểm trong mắt mọi người. Nhưng Tấn Tài đã quá quen với cách chơi của mình và anh chỉ muốn được chơi bóng, được đóng góp cho những trận đấu thành công của đội nhà, còn ai nhớ đến mình hay không thì "Tèo" lại không để ý.
Trí Anh