thethaovanhoa.vn

XM Công Thanh.Thanh Hóa: Tan giấc mộng “ảo”?

21/12/2008 18:35 GMT+7

Đã chuẩn bị bước vào mùa giải chuyên nghiệp năm thứ 3 nhưng chưa bao giờ các cổ động viên xứ Thanh cảm thấy lo lắng và bi quan về đội bóng quê hương như hiện nay.

(TT&VH Cuối tuần) - Đã chuẩn bị bước vào mùa giải chuyên nghiệp năm thứ 3 nhưng chưa bao giờ các cổ động viên xứ Thanh cảm thấy lo lắng và bi quan về đội bóng quê hương như hiện nay. Hàng loạt cầu thủ trụ cột đã “tháo chạy” sau khi vỡ mộng với “đại gia” Ximăng Công Thanh. Còn những người ở lại, họ đang ở vào thời điểm còn khó khăn hơn trước khi chuyển giao.

“Rối như tơ vò…”

Lãnh đạo XM.CT.TH đã tuyên bố “con chích nó đi, con ri nó lớn” ngay tại cuộc họp chuẩn bị mùa giải mới với UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo cách nói của bầu Lý, cầu thủ trụ cột nào hết hợp đồng và không còn muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng thì sẽ được “tạo điều kiện” để ra đi. Đấy cũng coi như là đã giúp đỡ các cầu thủ này tiếp tục phát huy tài năng của mình ở một môi trường tốt hơn. Chả thế mà những Hoàng Đảm, Huy Thái, Trọng Hải, Xuân Hợp, Anh Tuấn…, lứa cầu thủ mà bóng đá Thanh Hóa phải mất từ 5 đến 6 năm mới đào tạo được, đã lũ lượt rời đội bóng xứ Thanh ngay sau khi kết thúc mùa 2008.

Cùng với việc không thể giữ chân thủ môn Mykola, XM.CT.TH đã “thủng nặng” cả 3 tuyến. Mất cả cặp trung vệ Kizito (bị bệnh gan), Xuân Hợp lẫn hậu vệ Anh Tuấn, hàng thủ của XMCT.TH hiện nay đang không biết “đào” đâu ra quân để thay thế các vị trí này. Các cầu thủ trẻ như Ngọc Thanh, Hà Đức mặc dù đã được thi đấu nhiều hơn ở mùa giải năm ngoái, nhưng trình đội của 2 cầu thủ này chỉ ở mức trung bình và còn thiếu kinh nghiệm trận mạc.
 
HLV Nguyễn Văn Tiến phải thiết kế dụng cụ tập luyện từ ống nước.

Trong khi đó, lứa cầu thủ trẻ kế cận của XMCT Thanh Hóa vẫn còn non. Ban lãnh đạo XM.CT.Thanh Hóa lý giải rằng khi họ tiếp quản đội bóng, không biết lứa cầu thủ U19 của đội “đi đâu hết”. Do vậy, nhiều cầu thủ ở lứa U17 phải được đôn lên đội 1 lấp chỗ trống. Nói một cách nôm na, những cầu thủ này bị “chín ép” bởi kinh nghiệm thi đấu của số trẻ này ở các giải đấu đỉnh cao gần như là con số 0 tròn trĩnh. Số này trình độ chuyên môn và nền tảng thể lực rõ ràng đá hạng nhất còn chưa kham nổi, huống hồ là chơi ở V-League. Mặc dù đã cố gắng đưa 2 trung vệ Như Đô và Lưu Văn Hương (QK4), 2 hậu vệ biên Tăng Văn Hùng và Sỹ Thanh vào thử nghiệm, nhưng năng thực sự của các cầu thủ này còn đang là một dấu hỏi lớn.

Hàng tiền đạo XM.CT.TH, vốn dựa nhiều vào ngoại binh, nay cũng đang gặp khó khăn bởi cho đến giờ ý định của đội ký tiếp hợp đồng với 2 ngoại binh cũ là là Tostao và Rodgers vẫn chưa ngã ngũ. Trong đó, Tostao đòi mức lương gấp đôi, kèm theo 1 mức phí chuyển nhượng vào khoảng 200.000 USD, bằng với mức mà thủ môn Mykola đã đưa ra khi thương thảo về việc ký hợp đồng mới. Với mức “đòi hỏi” được cho khá lớn như vậy, lãnh đạo XM.CT.TH đều ngán ngẩm. Trong khi đó, Rodgers, cầu thủ đã gắn bó nhiều năm với bóng đá Thanh Hóa hiện vẫn “bặt vô âm tín”. Hàng tiền đạo nội hiện nay chỉ còn Đình Tùng và Thanh Tùng. Trong khi Thanh Tùng đã quen với chiếc ghế dự bị thì Đình Tùng được xem như là “cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân…”. Hiện việc tìm kiếm cầu thủ ngoại có chất lượng, giá phải chăng với XM.CT.TH là rất khó khăn. Hơn nữa, với cách chuẩn bị giải khá bị động của lãnh đạo đội, cũng với việc sợ “bị hét giá cao” khi tuyển ngoại binh khiến cho XMCT.TH khó có thể đạt được mục đích.
 

 
Chẳng khác bóng đá phường

Đến các buổi tập của XM.CT.TH mới thấy hết được sự khó khăn của các cầu thủ. Họ phải tận dụng cả những bậc ngồi trên bệ ximăng dành cho khán giả trên sân để tập thể lực. Chưa hết, HLV trẻ Nguyễn Văn Tiến còn phải tự tạo ra những dụng cụ “đặc biệt” để các cầu thủ tập luyện bởi kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ tập luyện, cũng như tăng cường về cơ sở vật chất hiện vẫn còn nằm trên giấy tờ.

Nhìn về cảnh đội nhà, có cầu thủ đã chua chát: “Bọn em bây giờ sống khổ hơn cái thời còn mang tên Halida.Thanh Hóa”. HLV Nguyễn Văn Tiến thì cho biết: “Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ khó được như những giải trước. Với đội hình như thế này chả khác bóng đá phường”.
 
XM.CT.Thanh Hóa phải tận dụng chỗ ngồi của khán giả làm chỗ tập thể lực
Và từ vượt khó bằng cách bám hàng rào tập luyện như thế này.

Cầu thủ, HLV kêu khổ, các CĐV xứ Thanh vốn luôn hết mình với đội nhà cũng thấy “ngán”. Một đại diện Hội cổ động viên xứ Thanh đã chua chát: “Chưa bao giờ cổ động viên chúng tôi lại thấy bi quan như vậy. Việc mất một loạt trụ cột khiến đội bóng có nguy cơ rớt hạng trong mùa giải mới. Chúng tôi giờ cũng chỉ biết cổ vũ hết mình cho các cầu thủ và hy vọng họ sẽ không chùn bước trước khó khăn”.

Không chỉ các cổ động viên xứ Thanh mà ngay cả lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng phải “ngã ngửa” trước thái độ “thờ ơ” của đối tác Ximăng Công Thanh với đội bóng xứ Thanh. Vừa qua, một cuộc họp khẩn đã được tổ chức nhằm xốc lại tinh thần toàn đội. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa không thể bỏ rơi “đứa con đã rứt ruột đẻ ra” bằng việc tiếp tục tài trợ 8 tỷ đồng cho đội bóng. Nhưng dư luận đã có thông tin lo ngại rằng, có thể XMCT sẽ sử dụng số tiền 8 tỷ trên làm ngân sách chính của đội chứ không phải là mức đầu tư 20 đến 22 tỷ đồng như bên phía nhà tài trợ này đã tuyên bố.

Hiện bản thân các cầu thủ cũng dần mất niềm và lo lắng cho số phận của mình sau mùa giải 2009. Bởi họ hoàn toàn có thể bị “thanh lý” không chút thương tiếc như những lứa cầu thủ trước. Và khi niềm tin đã mất, tinh thần thi đấu máu lửa vì màu cờ sắc áo, thứ vũ khí quan trọng giúp họ trụ lại với giải V-League trong 2 năm qua, chắc gì đã còn.

Sau hơn 1 thập kỷ ngụp lặn ở các hạng dưới, từ mùa 2007 bóng đá Thanh Hóa đã có mặt ở giải đấu cao nhất của Việt Nam. Với cuộc bén duyên với XM.Công Thanh, bóng đá xứ Thanh những tưởng sẽ rẽ sang một trang mới với những bước tiến tích cực trong xu thế chung ở V-League. Nhưng sau 2 mùa giải, dường như bóng đá Thanh Hóa đang quay trở lại cái vòng luẩn quẩn của chính mình với nhiều nỗi lo từ nạn “chảy máu cầu thủ” đến những chuyện “dở khóc, dở cười” của cách làm bóng đá VN nói chung. Giấc mộng (ngỡ được) “đổi đời” của những người trong cuộc giờ hóa ra lại là nỗi khổ với nhiều người làm bóng đá xứ Thanh.

Bài & ảnh: Hưng Khánh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN