Kịch bản một cuộc so tài quen thuộc giữa Nam Mỹ và châu Âu ở chung kết Cúp thế giới các CLB đã đúng được một nửa.
(TT&VH) - Kịch bản một cuộc so tài quen thuộc giữa Nam Mỹ và châu Âu ở chung kết Cúp thế giới các CLB đã đúng được một nửa. Trong trận bán kết 1 diễn ra chiều qua, Liga de Quito đã không quá khó khăn để đánh bại Pachuca 2-0 và trở thành đội đầu tiên vào chung kết.
Trong khi Gamba Osaka khó có hy vọng gây bất ngờ trước M.U thì Pachuca lại được giới chuyên môn chờ đợi sẽ phá vỡ kết cấu vững chắc của trận chung kết kiểu mẫu giữa châu Âu và Nam Mỹ suốt từ giải đầu tiên tới nay. Lý do: họ là đội bóng khách mời đầu tiên vô địch tại Nam Mỹ (Copa Sudamericana 2005) và có phong độ rất cao với hai chức vô địch CONCACAF Champions liên tiếp (2007, 2008). Trong khi đó, dù đã giành Copa Libertadores (tương đương Champions League ở châu ÂU) song Liga de Quito thực sự không được đánh giá cao.
Liga de Quito đã không quá khó khăn để đánh bại Pachuca 2-0
và trở thành đội đầu tiên vào chung kết.
Quả thực, ở trận đấu chiều hôm qua, Pachuca là đội bóng chơi áp đảo hơn hẳn đối thủ Ecuador. Họ vượt trội Liga de Quito về thời gian cầm bóng (66% so với 34%), về số quả phạt gó được hưởng (9 so với 5), họ còn tung sút nhiều gấp đôi đối phương (19 so với 7). Thế nhưng yếu tố quan trọng nhất là bàn thắng thì chỉ là con số 0 tròn trĩnh bởi khả năng tận dụng cơ hội quá kém cỏi của các chân sút.
Trái lại, Liga de Quito đã biết chắt chiu những cơ hội quý giá của mình. Ngay từ phút thứ 4, tiền đạo người Argentina Bieler đã tận dụng triệt để pha phá bóng bất cẩn của hậu vệ Pachuca để dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. Và khi mà Marioni vẫn còn tiếc nuối vì cú đánh đầu từ cự ly 7m của mình không thành bàn ở phút 19 thì Liga de Quito đã nâng tỷ số lên 2-0. Hậu vệ Julio Manzur của Pachuca đã để bóng chạm tay ở đầu vạch 16m50 (dù HLV Enrique Meza cho rằng đó chỉ là một tai nạn), và Bolanos đã tung cú sút phạt vòng cung vào góc cao bên phải khung thành thủ môn Calero.
Trước giờ nghỉ giải lao, tỷ số suýt nữa được nâng lên 3-0, khi cú sút phạt từ cự ly ngoài 30m của Renan Calle đã đi rất hiểm hóc nhưng bị Calero cản phá. Ở trận tứ kết, Pachuca từng bị Al Ahly dẫn trước 2-0 sau hiệp một, để rồi lội ngược dòng ngoạn mục với 4 bàn thắng sau 120 phút thi đấu. Nhưng kịch bản ấy đã không lặp lại nữa khi hàng phòng thủ của Liga de Quito đã chơi một trận hết sức kỷ luật. Trong hiệp hai, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội bóng Ecuador, song lần lượt những ngoại binh Argentina Alvarez, Gimenez và Mariano đều dứt điểm quá tồi. Trái lại, Reinaldo Nava của Liga de Quito có cơ hội đối mặt với thủ môn Cevallos nhưng lại tâng bóng vọt xà.
Nhưng dẫu sao, các cầu thủ Liga de Quito cũng chẳng việc gì phải buồn sau pha hỏng ăn ấy, bởi họ đã lọt vào trận chung kết và đang có cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới. Chứng kiến những thành công của Liga de Quito ở mùa giải năm nay, nhiều người liên tưởng đến Internacional của năm 2006. Khi ấy, đội bóng bang Porto Alegre cũng vô địch Copa Libertadores đầy bất ngờ, và sau đó còn gây ngạc nhiên hơn khi hạ gục Barcelona để đăng quang ở Cúp thế giới các CLB. Liệu Liga de Quito có thể lặp lại thành công ấy? Câu trả lời chỉ có vào tối Chủ nhật tới, sau trận chung kết tại sân Yokohama khổng lồ.
TC