thethaovanhoa.vn

ĐTVN: Lột xác !!!

18/12/2008 12:18 GMT+7

Vẫn những con người ấy, nhưng chỉ 1 tuần, thầy trò ông “Tô” đã như khoác thêm áo mới.

(TT&VH) - Vẫn những con người ấy, nhưng chỉ 1 tuần, thầy trò ông “Tô” đã như khoác thêm áo mới.

Thủ môn Dương Hồng Sơn

Thi đấu dưới một hàng phòng ngự chơi hợp lý, Sơn không quá vất vả, khi sức ép của Singapore lên khung thành tuyển VN không nhiều. Một trong vài lần hiếm hoi phải “xuất tướng”, Hồng Sơn đã không phạm bất cứ một sai lầm nào (tất nhiên, không kể tình huống đánh đầu phản lưới nhà của Phước Tứ).

Điểm 6

Trung vệ Như Thành

Đây chắc chắn là trận đấu hay nhất của Thành “kếu”, dưới thời HLV Calisto. Phong thái đĩnh đạc của một thủ lĩnh, Thành bọc lót tốt, đánh chặn cũng tốt và ngoài ra anh còn thể hiện được khả năng làm bóng, phát động tấn công khá hay. Kinh nghiệm của Như Thành, đã làm tê liệt tiền đạo lực lưỡng Agu Casmir của Singapore.

Điểm: 7

Trung vệ Phước Tứ

Sau trận đấu với Lào khá thuyết phục, Tứ lấy luôn suất đá chính từ tay Minh Đức và trận này anh đã chơi rất hay. Lợi điểm của trung vệ Thể Công là chiều cao, Phước Tứ không hề thua kém các tiền đạo Singapore trong tranh chấp bóng bổng. Thi đấu cạnh Như Thành, Tứ đã thể hiện được sự tự tin cần thiết.

Điểm: 7

Hậu vệ phải Việt Cường

Chơi tròn vai, phối hợp chồng biên với người đá cùng cánh khá tốt. Một vài tình huống, Việt Cường còn mạnh dạn đột phá, xâm nhập vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, trận đấu này, Việt Cường vẫn còn gặp vài vấn đề về tâm lý. Thỉnh thoảng, hậu vệ phải tuyển VN tỏ ra khá lơ đãng.

Điểm: 6

Hậu vệ trái Quang Thanh

Chơi xông xáo như thường thấy, Quang Thanh lên công về thủ rất nhịp nhàng. Khi cần “nghiêng” đội hình, hậu vệ B.BD thể hiện được ý thức chiến thuật rất cao. Sự cơ động của Quang Thanh, khiến cầu thủ chạy cánh phải của Singapore là Bin Muhamad “tắt điện”

Điểm: 7

Tiền vệ Minh Châu

Đá cặp với Tài Em ở trung tâm hàng tiền vệ, Châu có nhiệm vụ đánh chặn, chống những miếng đánh “vỗ mặt” của người chơi cùng vị trí bên kia chiến tuyến. Hôm qua, Minh Châu đã làm rất tốt nhiệm vụ này. Thi thoảng, tiền vệ Hải Phòng còn tổ chức được những đường lên bóng rất nét.

Điểm: 7

Tiền vệ Tài Em

Mang băng đội trưởng và thi đấu hơn 2/3 thời gian của trận đấu, Tài Em là thủ lĩnh thực sự của đội bóng áo đỏ. Không một sai sót nào trong khỏang thời gian có mặt trên sân, sự hợp lý trong lối chơi của cầu thủ đeo áo số 22, như lời giải hoàn hảo nhất, cho những cam kết của HLV Calisto. Tài Em là ngòi nổ cho nhiều đợt lên bóng của tuyển VN.

Điểm: 8

Tiền vệ Vũ Phong

Hai đường chuyền dọn cỗ, hai tình huống đá phạt nguy hiểm, Vũ Phong là một trong những điểm sáng rõ nét nhất, trong đội hình ra sân chiều qua. Tuy nhiên, do phải phục vụ lối chơi đồng đội, nên Phong không còn đủ không gian để tung những cú sút xa bằng mu sở trường.

Điểm: 7

Tiền vệ Tấn Tài

Chơi nhiệt tình và không biết sợ bên hành lang phải, Tấn Tài đã phát huy tối đa lợi điểm về sức mạnh và độ lì đòn. Nhưng cũng cần phải nói rằng, lối chơi “zic-zắc” của Tài vẫn còn một vài điểm không hợp lý, đặc biệt trong những pha xử lý bóng quyết định.

Điểm: 6
 
Việt Thắng đã chơi rất tốt, sáng nhất đội tuyển cho tới khi bị chuột rút (vọp bẻ) ngay đầu hiệp 2

Tiền đạo Việt Thắng

Với hàng loạt các cơ hội ngon ăn, Việt Thắng luôn xuất hiện ở những điểm nóng nhất, trước khung thành Singapore. Khả năng tì đè tốt, che chắn hợp lý, sự tự tin của tiền đạo ĐT.LA có tác động rất lớn, đến lối chơi của tập thể. Hôm qua, Việt Thắng khiến thầy “Tô” phải hởi lòng, hởi dạ.

Điểm: 8

Tiền đạo Công Vinh

Dù biết đang mang rất nhiều sự kỳ vọng, nhưng Công Vinh vẫn chấp nhận hy sinh, để phục vụ lối chơi đồng đội. Tiền đạo xứ Nghệ Lê Công Vinh xứng đáng với những tràng pháo tay, mặc cho anh vẫn chưa thể nổ súng trở lại.

Điểm: 7

Tiền đạo Thanh Bình

Dù chỉ chơi khoảng 1/3 thời gian thi đấu chính (sau khi thế Việt Thắng), nhưng Thanh Bình đã để lại những ấn tượng khá tốt. Bình nổi bật với khả năng lôi kéo, làm tường và đã có vài pha xử lý khá thông minh về cuối trận, khác hẳn với cái tên Bình “củi” mà người ta đặt cho anh.

Điểm: 7

Tiền vệ Minh Phương

Xuất hiện ít phút trước khi trận đấu kết thúc, dấu ấn của Minh Phương không nhiều.

Điểm: 6

Tiền vệ Thành Lương

Tương tự đàn anh Minh Phương, trận đấu này không phải của Thành Lương, khi anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị

Điểm: 6

HLV Calisto

Giữ đúng lời hứa, sẽ chơi tấn công pressing, HLV Calisto đã làm được và thậm chí làm rất hay. Rất lâu rồi, người ta mới lại thấy ĐTVN trong tư thế một ông chủ thực sự, trước các đội bóng mạnh. Trận đấu với nhà vô địch AFF Cup được dự báo rất khó khăn, nhưng sự hợp lý về mặt bày binh bố trận của thầy “Tô”, thực sự nâng tầm được niềm tin nơi người hâm mô – điều tưởng chừng đã bị đánh cắp bấy lâu nay.

Điểm: 8

Nhóm PV Thể thao

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN