“Thực sự là anh không đủ yêu em” - Câu nói của Châu Huệ Mẫn khiến Nghê Chấn phải bật khóc.
(TT&VH Online) - Trong suốt 20 năm yêu nhau, cuối cùng Nghê Chấn đã phải bật khóc khi nghe câu nói của Châu Huệ Mẫn: “Thực sự là anh không đủ yêu em”. “Gần hai mươi năm qua cô ấy chưa bao giờ nói với tôi như vậy” – Nghê Chấn nói.
>> Nghê Chấn là ai mà khiến Châu Huệ Mẫn đau khổ?
Sau mấy ngày chạy trốn dư luận anh chàng đào hoa Nghê Chấn đã trở lại Hong Kong. Ngay lập tức Nghê Chấn có cuộc phỏng vấn với báo chí Hong Kong và có vẻ như anh đang cố gắng mọi cách để cứu vãn cuộc tình dài gần 20 năm của mình.
Nghê Chấn và Trương Mao – giây phút bốc đồng
|
Có phải anh ấy đang dùng Khổ nhục kế? |
Nghê Chấn nói, anh trở về Hong Kong là vì không muốn để cho một mình Châu Huệ Mẫn phải gánh chịu búa rìu dư luận. Quả thực từ sau chuyện Nghê Chấn hôn cô sinh viên Trương Mao có thể nói chuyện tình giữa anh và Châu Huệ Mẫn đang trở thành scandal lớn nhất của tháng 12 này. Trên báo chí, trên mạng… Nghê Chấn trở thành một kẻ đào hoa, phong lưu, là tay lăng nhăng. Có người còn cho rằng anh “tồi” hơn cả Trần Quán Hy. Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn đang phải gánh chịu các luồng dư luận.
Trở về Hong Kong và nhận cuộc phỏng vấn với báo chí, Nghê Chấn đã bào chữa gì cho mình? Anh ta nói: “Tôi đã 44 tuổi, bắt đầu cảm thấy già nhưng tôi thích mình trẻ trung, thích cảm giác thấy mình còn trẻ. Tối hôm đó tôi thực sự uống rượu rất say, dường như nhiễm lối sống đô thị tôi cảm thấy mình giống người nước ngoài. Tôi cảm thấy mình rơi vào khủng hoảng của độ tuổi trung niên. Ngoài sự khủng hoảng này ra thì thực sự làm bạn trai của Châu Huệ Mẫn áp lực cũng rất lớn. Lúc nào cũng thấy người ta viết Châu Huệ Mẫn vô cùng tốt còn tôi thì vô cùng tồi tệ”.
PV: Sao anh quen với cô sinh viên Trương Mao?
- Cô ấy là bạn của bạn của bạn tôi, không gọi là quen thân. Ngày hôm đó cũng vô tình nhập hội mà thôi. Tôi muốn gửi tới gia đình Trương Mao và bạn bè cô ấy lời xin lỗi. Một cô gái còn trẻ tuối đến câu lạc bộ chơi cũng chỉ muốn tìm niềm vui, đâu ngờ xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn là do tôi có những hành vi lời nói không đúng chuẩn mực. Tôi là kẻ ôn dịch, Châu tiểu thư yêu tôi như vậy tôi lại làm cho cô ấy đau lòng. Người ta đến quán bar thì tìm thấy vui vẻ còn tôi mang đến ôn dịch.

PV: Anh cho rằng Trương Mao không hề có tình cảm với anh?
- Trách nhiệm hoàn toàn ở nơi tôi, là do tôi thể hiện sức hút của một người đàn ông đã trưởng thành với cô ấy.
PV: Anh có cho rằng cô ấy lợi dụng anh không?
- Không một chút hoài nghi. Tôi cho rằng tất cả chỉ là điều ngoài ý muốn mà thôi.
PV: Anh có nghe thông tin người ta nói rằng Trương Mao chưa có người yêu?
- Tôi không biết việc này. Hơn nữa từ trước đến nay tôi không hề tin những gì người ta viết về tôi trên mạng cho nên cũng chẳng bao giờ tin những gì người ta viết về người khác trên mạng.
Nghê Chấn: “Tôi không có tư cách để yêu cô ấy”
Nghê Chấn nói: “Châu tiểu thư là người có chỉ số EQ (trí tuệ cảm xúc) rất cao, nếu tôi nói rằng mình cần có thời gian để yên tĩnh và suy ngẫm là cô ấy hiểu. Trong cuộc sống có nhiều sự việc chúng tôi không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu rồi”.
PV: Trong suốt cuộc trò chuyện anh luôn gọi Châu Huệ Mẫn là Châu tiểu thư, nhưng trước đây anh thường gọi cô ấy là “AV” (cách gọi tắt từ tên tiếng Anh của Châu Huệ Mẫn - Vivian)
- Chúng tôi đã chia tay, gọi là Châu tiểu thư thích hợp hơn.
PV: Mặc dù cô ấy đã tha thứ cho anh nhưng vì sao hai người vẫn chia tay?
|
Ngọc nữ liệu có động lòng? |
- Chia tay là quyết định sau khi xảy ra chuyện vừa rồi. Chúng tôi không còn nhỏ tuổi nữa, cũng đã có nhiều năm thâm tình, nhưng khi đó tôi không còn mặt mũi để đối diện với Châu tiểu thư, có thể là do tôi yếu đuối. Bạn bè nói với tôi rằng, lần sau thì phải cẩn thận. Tôi thấy kỳ lạ mọi người đều nhìn thấy sự việc rất nhẹ nhàng, con người phải biết xấu hổ. Nếu như cách đây 1 tháng bạn gặp tôi, bạn hỏi tôi có dám hôn người ở giữa công chúng hay không chắc chắn tôi sẽ trả lời bạn là tôi không thể, tôi là người ngay cả hát Karaoke cũng không dám. Vậy nhưng kết quả là tôi lại Kiss đến không biết trời đất gì nữa. Thừa nhận một câu “lần sau không tái phạm” thì rất dễ nhưng để có thể giải thích tất cả thật không dễ dàng. Tôi không thể một lần nữa lại làm cho Châu tiểu thư đau lòng. Tôi không có tư cách để yêu cô ấy.
Có phải Nghê Chấn đang dùng khổ nhục kế?
Trong buổi phóng vấn, Nghê Chấn đã bật khóc. Anh không ngần ngại thừa nhận sai lầm, bày tỏ tình cảm của mình đối với Châu Huệ Mẫn, nói rằng cô là người phụ nữ thấu hiểu anh. Nghê Chấn cũng nhiều lần lặp đi lặp lại câu nói: “Châu tiểu thư yêu tôi như thế mà tôi lại làm cho cô ấy đau lòng”. Qua cuộc phỏng vấn Nghê Chấn muốn bày tỏ rằng anh còn rất yêu Châu Huệ Mẫn nhưng không đủ dũng khí để đối mặt trực tiếp với cô. Tất cả những điều đó có vẻ như không nằm ngoài “khổ nhục kế” để làm mềm trái tim của Ngọc nữ Châu Huệ Mẫn.
Vậy nhưng, nếu thực sự có là khổ nhục kế thì Nghê Chấn cũng khiến cho người xung quanh thấy cảm động. Tình yêu quả là rắc rối, khi đánh mất rồi mới biết thấy hối hận. Liệu tới giờ những giọt nước mắt hối hận của Nghê Chấn có tác dụng với Châu Huệ Mẫn hay không? Xem ra, Bạch Vận Linh – người dẫn chương trình truyền hình đồng thời là bạn thân của đôi tình nhân này cũng có lý của bà khi đưa ra nhận xét: “Tài tử phong lưu – Ngọc nữ si tình, rồi cuối cùng Châu Huệ Mẫn sẽ lại tha thứ cho Nghê Chấn mà thôi”.
|
Nghê Chấn cầu hôn Châu Huệ Mẫn?
Cũng trong ngày hôm nay trên các trang báo mạng của Trung Quốc có đăng tải thông tin Nghê Chấn cầu hôn Châu Huệ Mẫn, toàn văn nội dung lời cầu hôn đó như sau:
“Có thay đổi mới biết thế nào là kiên định; Có mất mát mới biết thế nào là trân trọng Qua trận phong ba này chúng mình càng hiểu và yêu nhau hơn. Bốn phương áp lực khiến chúng ta thêm nhận rõ là không thể xa rời nhau. Trải qua thử thách mới thành hai chữ Niềm tin. Huệ Mẫn đồng ý lấy anh nhé.”
Tuy nhiên vì đây chỉ là thông tin đăng tải trên mạng Trung Quốc, nên báo Thể thao Văn hóa Online vẫn chưa thể xác nhận nội dung trên có phải do chính Nghê Chấn viết ra hay không. |
Hiền Thương
(Tổng hợp)