họa sỹ trẻ Nguyễn Tất Long vừa khai mạc triển lãm tranh thứ hai của mình mang tên “Thêm không” vào chiều 17/12 tại 43 Yết Kiêu - Hà Nội.
(TT&VH Online) - Sau cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Long Không Lời” cách đây hơn một năm, họa sỹ trẻ Nguyễn Tất Long vừa khai mạc triển lãm tranh thứ hai của mình mang tên “Thêm không” vào chiều 17/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Việt - 42 Yết Kiêu - Hà Nội.
Một tác phẩm trong triển lãm đầu tay của họa sỹ Nguyễn Tất Long. |
Nếu như “Long Không Lời” gồm 13 bức sơn dầu độc đáo được sáng tác trên chất liệu vải thì “Thêm không” lần này là 19 tranh toàn đen trắng. Họa sĩ Lê Thiết Cương nhận xét “Một năm đã qua, Tất Long đã vẽ thêm được nhiều bằng cách bớt đi được nhiều, Long đã biết ít đi, anh ta đã kiệm hơn, im hơn, thậm chí bỏ luôn cả mầu. Dẫu sao tôi vẫn muốn Long hãy thêm vào bằng cách bớt đi nữa, thêm “không” chút nữa”
Tuy nhiên với một họa sỹ trẻ như Nguyễn Tất Long (sinh năm 1979) lại chưa từng học qua trường lớp nào về mỹ thuật chính quy thì “Thế cũng đã là dám tất tay rồi. Đã trừu tượng, tức là không hình, lại không cả mầu nữa. Tôi thích cái kiểu “tới bến” như vậy” – Họa sĩ Lê Thiết Cương bổ sung…
Khi xem tranh của Nguyễn Tất Long, người xem có thể thấy được sự chuyển động, thấy được tốc độ bút của anh, nhanh chậm, mạnh nhẹ, vừa nhanh vừa chậm, lúc nhanh lúc chậm, lúc ấn mạnh, lúc buông hờ, lúc là bút to, bút nhỏ, lúc là bay vẽ. Những nhát bút, những vệt sơn đen dầy mỏng, mọng, tràn trề chạy dài trên mặt toan trần, cũng có khi là trên những mảng trắng chưa khô, tạo thành những dấu, dấu chân, dấu vết, ẩn hiện hoang vu. Nó có gì đó vừa nhục cảm, vừa tự tin, khỏe mạnh, liều lĩnh và rất “mặc kệ” kiểu đàn ông. Trắng đen cũng là sáng tối, cũng là hữu tình và vô tình. Sự an ủi của bóng tối và một chút ánh sáng le lói của “bạc tình” chẳng hạn, đôi khi vẫn có thể là có nghĩa.
Triển lãm được trưng bày từ nay tới hết ngày 22/12 tới.
Thành Trung