thethaovanhoa.vn

Thành Trung: “Tôi không mượn cuộc đời của mình để kiếm tiền”

09/12/2008 10:49 GMT+7

Được chắp bút bởi Nhà văn Lê Anh Hoài, tựa đề được viết bởi Hoa hậu Mai Phương Thuý, tâm niệm xuất bản cuốn sách để làm từ thiện… tất cả đã tạo nên những giá trị hiếm có...

Được chắp bút bởi Nhà văn Lê Anh Hoài, tựa đề được viết bởi Hoa hậu Mai Phương Thuý, tâm niệm xuất bản cuốn sách để làm từ thiện… tất cả đã tạo nên những giá trị hiếm có trong “Không lạc loài”- không chỉ dừng lại ở chỗ, đây là một cuốn tự truyện đồng tính của Thành Trung.

Tôi gọi anh Thành Trung (Báo Thể thao & Văn hóa) là nhà báo- dù anh chỉ mới rẽ ngang vào làng Báo được gần 2 năm. Nhưng tên tuổi của anh, có lẽ không cần phải có tấm giấy thông hành là thẻ nhà báo mới được làng báo văn nghệ khẳng định.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, cuốn tự truyện “Không lạc loài”đã được ra mắt sáng9/12 trong không khí đầy xúc động. Bởi ở đó, không có những khát khao nổi tiếng, khát khao kiếm lợi nhuận sau việc bán chác, mà ở đó, là khát khao khẳng định mình, được sống thật với mình sau nhiều tháng ngày chịu sự kỳ thị của người đời.

Cuốn tự truyện “Không lạc loài” dày 200 trang sẽ mang đến cho độc giả những góc nhìn mới, những mảng màu khác về tâm tư, tình cảm và cả những mất mát trong cuộc sống của những người đồng tính. Anh Thành Trung cũng dành ít phút để trải lòng mình với độc giả.

* Tất cả những cảm giác: đau đớn, kỳ thị, thất vọng, hy vọng… quẩn quanh trong cuốn tự truyện của anh. Có vẻ giữ nó cho riêng mình là một điều quá khổ tâm nên anh mới quyết định xuất bản cuốn tự truyện?

Đã từ rất lâu tôi quên mất rằng mình đã từng khổ tâm vì những điều đó. Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên khi tôi nói như vậy. Đã hai năm nay, khi tôi mở lòng ra với thế giới, với cuộc sống đang diễn ra sôi động trước mắt mình, tôi thấy mình nhận được nhiều điều hơn cả sự mong đợi.

Nhưng có một lời hứa với chính bản thân, với những người mà tôi yêu thương đã khuất để tôi quyết định xuất bản cuốn sách này. Nói một lần để rồi cho quá khứ khép lại, để tới với một tương lai tốt đẹp hơn phía trước.

* “Không lạc loài” có phải là những phút giây anh sống thật với lòng mình nhất?

Đúng là như vậy. Khi bắt tay vào viết tự truyện, những điều mà tôi đã từng cất giấu vào trong đáy lòng đã được xới tung lên để tôi kể cho anh Lê Anh Hoài nghe. Nhiều lúc tôi nghĩ không phải với mục đích viết tự truyện nữa mà chỉ đơn giản như một nhu cầu trò chuyện và tâm sự với một người bạn thân của mình.

* 28 năm gói gọn trong 200 trang giấy liệu có đủ để những người xung quanh hiểu về thế giới đồng tính của anh?

Tôi đã từng có tham vọng kể hết, nói hết mọi chuyện để mọi người hiểu tôi như chính tôi hiểu mình vậy. Tuy nhiên tôi đã không đủ sức để làm được điều đó và tôi cũng nhận ra rằng người ta sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe mình nói hết tất cả mọi điều. Và nhờ anh Lê Anh Hoài, những gì cần kể đến thời điểm này có lẽ là đủ.

Tôi chỉ nói về cuộc sống của mình, vì nó là tự truyện của tôi. Có thể nó sẽ không giống như những trường hợp khác và có người sẽ thất vọng khi họ không tìm được hình ảnh đại diện cho giới đồng tính, nhưng tôi là tôi và không đại diện cho bất cứ ai - ngoài tôi.

Bìa cuốn sách được Nguyễn Anh Vũ thiết kế với thông điệp "vứt mấy cái mặt nạ dát vàng ấy đi mà sống, mà rong chơi trong cuộc đời ngắn ngủi, chật hẹp này"

* Ngay khi bước chân vào làng báo, anh không giấu giếm mình muốn trở thành một người nổi tiếng. Anh làm việc miệt mài, thiết lập quan hệ rất nhanh nhưng dường như là chưa đủ. Có phải “Không lạc loài” sẽ là một bệ phóng để anh trở nên nổi tiếng hơn?

Tôi cũng không rõ nữa nhưng là một phóng viên mảng văn hóa, văn nghệ, tôi hiểu rõ thế nào là sự nổi tiếng và cái giá của nó.

* Lựa chọn nhà văn Lê Anh Hoài thay vì Cấn Vân Khánh. Ngoài chuyện xôn xao về việc hợp tác với Cấn Vân Khánh, anh có nhận thấy Lê Anh Hoài đồng cảm với anh hơn trong cuốn tự truyện này không?

Tôi cảm thấy hài lòng với sự hợp tác này. Đơn giản đó là cách làm việc khoa học, biết lắng nghe, biết góp ý và luôn tôn trọng sự thật của anh Hoài với câu chuyện của tôi. Và tôi luôn cảm ơn anh Hoài vì điều đó.

"Nhạy cảm và thẳng thắn, ưa thích những gam màu mạnh, thêm vẻ điển trai dễ gần, anh đã thu hút tôi từ những lần gặp gỡ đầu tiên... Sau những thăng trầm chúng tôi cùng trải qua,tôi đã khám phá thêm thật nhiều về anh, và càng này, anh càng tạo được trong tôi một chỗ đứng khác-với-những-người-khác. Không như tôi vẫn hình dung, cuốn sách này có ý nghĩa rất nhiều với anh, nó là những trải nghiệm đầy chân thực và đau đớn của một con người luôn khát khao được sống hòa nhập, được "Không lạc loài". Nó cũng giúp tôi hiểu anh hơn, và thêm một lần nữa, đối diện với tâm hồn chưa bao giờ thanh thản của anh để cảm thông và sẻ chia.

Đó là một trong số những điều ít ỏi mà con người nhỏ bé như tôi có thể làm cho anh..."

Hoa hậu Mai Phương Thúy

* Anh nghĩ mình được gì và mất gì sau khi cho ra mắt cuốn tự truyện này?

Được hay mất đối với tôi lúc này không còn quá quan trọng. Tôi biết những ngày sắp tới cuộc sống của mình sẽ có nhiều thay đổi hơn. Nhưng tôi đã chuẩn bị nhiều cho tương lai và tôi tự tin trong mọi hoàn cảnh mình sẽ không thể gục ngã.

* Được sống thật với mình, với giới tính của mình là điều mà ai cũng khao khát. Nhưng xem ra dũng cảm như anh thì không phải ai cũng có. Thời điểm này, anh có hạnh phúc với những gì mình đang có, với công việc và tình yêu của anh?

Đôi lúc tôi bị xao động với những hạnh phúc mà cuộc sống mang lại cho mình. Có nhiều cơ hội để đến với nhiều công việc mới hơn, được chào đón bởi những tình cảm mới hơn. Nhưng tôi biết mình là ai, quá khứ nhắc tôi điều đó để tôi trân trọng những hạnh phúc mình đang có.

* Anh muốn gửi gắm gì với những người xung quanh qua cuốn tự truyện?

Tôi không kỳ vọng có thể thay đổi thế giới, nhưng tôi nghĩ câu chuyện của mình ít nhiều sẽ thay đổi cách nghĩ của một số người về những người đồng tính.

* Anh cũng từng tâm sự với báo chí sẽ dành toàn bộ số tiền bán sách để làm từ thiện. Có phải tấm lòng từ thiện của người bạn Mai Phương Thúy đã thôi thúc anh thực hiện ý tưởng này?

Khi bắt đầu gia nhập làng Báo, một người bạn mà tôi tâm sự rất nhiều và luôn cảm phục chính là Hoa hậu Mai Phương Thúy. Tôi thực sự học được rất nhiều từ tấm lòng của Mai Phương Thúy, hiểu được rằng hạnh phúc là sự cho đi. Và có một điều để khẳng định là tôi không ra sách để kiếm tiền, mượn cuộc đời của mình để kiếm tiền. Tôi sẽ dành tiền bán sách để làm từ thiện cho các đối tượng bị nhiễm HIV.

* Xin cảm ơn anh!

Theo Thiên Lam/Vnmedia

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN