Ông Calisto nói với báo chí Singapore là ĐTVN đang nhăm nhe lật đổ Singapore rồi từ đó tiến thẳng lên ngôi vô địch.
(TT&VH) - Ông Calisto nói với báo chí Singapore là ĐTVN đang nhăm nhe lật đổ Singapore rồi từ đó tiến thẳng lên ngôi vô địch.
Nhưng nói với báo chí Việt Nam, ông Calisto lại chưa từng hứa bất cứ điều gì. Bây giờ ông càng không hứa. Ông chỉ chờ đợi đội tuyển sẽ chơi tốt và khẳng định đội sẽ quyết tâm.
Ông Avramovic thì tuyên bố với truyền thông Singapore, cứ chơi một cách bình thường, Singapore sẽ đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Nói như thế, có nghĩa, Singapore của ông ta chỉ thua, một khi các cầu thủ của ông tự thua?!

Vậy thì phải tin ai và lắng nghe ai? Một lời khuyên, chẳng nên nghe ai cả, hoặc có, cũng chỉ để tham khảo.
Chợt nhớ, SEA Games 2007, còn có một cuộc “chiến tranh” tâm lý dữ dội, tất thảy các ông thày ở đấy đều “nổ” và người nổ to nhất chính là Avramovic. Ông nói về nhiệm vụ đưa bóng đá Singapore tiến đến World Cup cứ như thể Singapore đã đặt được 1 chân tới Nam Phi 2010.
Nên, nhìn một cách tổng quát, những phát biểu của Avramovic kể từ khi ông đặt chân tới Hà Nội cho trận bán kết và trước đó là vài ngày chuẩn bị ở Singapore rõ ràng là một sự điềm đạm hiếm thấy.
Nhưng không bất ngờ, vì U23 Singapore ở SEA Games 2007 chỉ giành huy chương Đồng và ĐTQG nước này thì đã bị loại ngay từ vòng bảng đầu tiên của vòng loại World Cup 2010.