Vừa đặt chân đến Hà Nội, HLV Avramovic đã phán ngay: Việt Nam rất nguy hiểm khi đá trên sân nhà.
(TT&VH) - Vừa đặt chân đến Hà Nội, HLV Avramovic đã phán ngay: Việt Nam rất nguy hiểm khi đá trên sân nhà. Ở Hải Phòng, ông Alfred Riedl, một người hiểu các cầu thủ và ĐTVN chân tơ kẽ tóc cũng nói như thế, chỉ khác ở chỗ ông chỉ ra thêm điều ngược lại: Việt Nam không mạnh ở sân khách.
Nói như thế, ông Calisto giờ đây đang phải trông chờ vào hiệu ứng sân Mỹ Đình. Nhưng, với một điều kiện: sân Mỹ Đình phải đông, chứ không phải chỉ là cảnh lèo tèo vài ngàn khán giả như gần đây.
Người hâm mộ có lý của họ. Khi đội tuyển không chơi tốt, không thể hiện diện mạo tích cực, thì họ có quyền trách cứ. Nó xuất phát đơn thuần từ những đòi hỏi thành tích chính đáng.
Nhìn lại chặng đường đã qua của tuyển VN, có lẽ ngay cả những người dễ tính nhất, cũng rất khó thông cảm với thầy trò Calisto. Sau chuỗi 11 trận không màng chiến thắng, VN vào bán kết AFF Suzuki Cup qua khe cửa hẹp, với sự yểm trợ của thần may mắn. Những đảm bảo của HLV Calisto trước ngày lên đường, trở nên lạc lõng, khi đội bóng chưa trình diện được một lối chơi có hồn, sau vòng bảng. Dễ hiểu và thông cảm với sự hời hợt, của đại bộ phận người hâm mộ, trong tình huống này. Bởi tình yêu mà, đôi lúc cũng nhợt nhạt chứ!

Nhưng có thể nó sẽ khác đi chút ít trong trận đấu này. Nói chính xác hơn, thầy trò ông “Tô” dù chưa biết có dựa được nhiều vào sự hậu thuẫn đông đảo của người hâm mộ ở Mỹ Đình hay không, thì họ phải có nhiệm vụ phải lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, tạo nên sự hứng khởi cho dư luận.
Đó là một câu chuyện khác so với cách ứng xử của đội tuyển với giới truyền thông. Đội tuyển không thể tẩy chay người hâm mộ, dù cho có một thực tế như đã chỉ ra ở trên là người hâm mộ đang không thật hào hứng với đội tuyển.
Tùy Phong