thethaovanhoa.vn

Muốn đánh bại Sư tử, hãy nhằm vào cặp trung vệ

15/12/2008 12:05 GMT+7

Toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng, ghi tới 10 bàn và chỉ thủng lưới duy nhất 1 lần. Nhưng người Singapore vẫn lo ngay ngáy: họ e ngại cặp trung vệ có thể trở thành tử huyệt.

(TT&VH) - Toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng, ghi tới 10 bàn và chỉ thủng lưới duy nhất 1 lần, trong trận đấu với Myanmar. Nhưng người Singapore vẫn lo ngay ngáy: họ e ngại cặp trung vệ Precious (6) và Baihakki (3) có thể trở thành tử huyệt. Một tờ báo chuyên thể thao của nước này đã khẳng khái: “Muốn đánh bại Singapore, hãy nhằm vào Baihakki và Precious để xuyên phá”.

Bàn thua duy nhất trong trận đấu với Myanmar (Singapore thắng 3-1) chỉ là 1 trong số khá nhiều những tình huống nguy hiểm hệ thống phòng ngự của Singapore phải đối đầu. Các tiền đạo của Myanmar trong trận đấu đó đã tung hoành như chốn không người, thoải mái đối diện với thủ môn Lionel Lewis không dưới 2 lần. Vấn đề chỉ là sự vô duyên trong khâu kết thúc.

Mấu chốt của việc Singapore thiếu chắc chắn ở tuyến phòng ngự là cặp trung vệ Baihakki và Precious, cụ thể hơn nữa là ở điểm yếu tốc độ của họ. Baikkakki Khaizan luôn phải bám đuổi nhưng chưa bao giờ anh ta có đủ khả năng để bám được vào áo đối phương, những người luôn nhanh hơn ngay từ tốc độ xuất phát.

Bởi thế, nếu có một điểm yếu rõ ràng bên phía Singapore, thì đó chính là tốc độ của cặp trung vệ-những người chỉ giỏi trong kỹ năng không chiến nhờ chiều cao lý tưởng và vượt trội của họ so với mặt bằng bóng đá trong khu vực. Precious Emeujeraye và Baihakki Khaizan làm chủ “bầu trời”, nhờ chiều cao lần lượt là 1,87m và 1,95m.
 
 Trung vệ của Singapore là một vấn đề lớn, người Sing thú nhận!

Cũng tờ báo này còn vạch ra thêm vài thông số cho chi tiết: Precious “khai báo” là anh ta chỉ nặng 80kg. Nhưng nhìn vóc dáng của một người cao 1m87 mà lại ục ịch như thế thì anh ta phải nặng tới gần 1 tạ là cái chắc. Và vì thế, Precious cũng chẳng thể nhanh hơn so với Baihakki.

Giả thiết, nếu các đối thủ của Singapore cùng nhận ra điểm yếu này, sử dụng những tiền đạo có tốc độ, đặc biệt là tốc độ xuất phát cao và xoay sở khéo léo, đánh vào khe giữa 2 trung vệ này, điều gì sẽ xảy ra?

Chính bởi vậy, HLV người Serbia Avramovic đã phải chú ý tới hạn chế này, sử dụng tiền vệ trung tâm như một sự bổ khuyết. Trong 2 trận đấu đầu tiên là Mustafic Fahrudin (15) và trong trận đấu cuối với Indonesia là Isa Halim (4) đã phải chú ý nhiều hơn tới nhiệm vụ phải giữ mặt cho hàng phòng ngự Singapore trước những pha tấn công trung lộ, vào giữa 2 vị trí trung vệ.

Chính Việt Nam đã đánh được vào điểm yếu này của Singapore, trong trận giao hữu lượt về giữa 2 đội trên sân Đông Jurong. Bàn thắng của Tài Em ghi được ở giây phút cuối cùng hiệp hay cũng từ một tình huống sự nhanh nhẹn đã đánh bại sự chậm chạp.
 


Singapore không thủ lĩnh ?

Có thể tiền vệ Shi Jiayi là người đã chơi năng nổ nhất và Agu Casmir đã ghi được nhiều bàn thắng nhất (4) ở vòng bảng. Nhưng họ hoàn toàn không phải là thủ lĩnh của đội tuyển.

HLV Avramovic luôn gắn liền vai trò thủ lĩnh với tấm băng đội trưởng, người Singapore tiết lộ, nên việc trong 3 trận đấu đã qua, Singapore có tới 3 đội trưởng khác nhau là điều cần quan tâm. Trận đầu là Mustafic (15) còn trận thứ hai là Noh Rahman.

Đội trưởng chính thức Indra Sahdan Daud (8) thì lại không nằm trong số những cầu thủ đá xuất phát. Nhiều người nghĩ sẽ là thủ môn Lewis. Nhưng cuối cùng thì là Mustafic trong trận thắng Campuchia. Nhưng sốc hơn cả là sang đến trận thứ hai thì băng đội trưởng lại chuyển cho một cầu thủ khác, Noh Rahman, trong khi Mustafic đá khá hay và chuyên nghiệp.

Mustafic năm nay 27 tuổi, chơi tốt trong trận thắng Capuchia và chẳng cho thấy bất cứ dấu hiệu nào “xúc phạm” tới chiếc băng đội trưởng, vậy mà vẫn bị tước.

Noh Rahman là cầu thủ chơi nhiệt tình nhưng trình độ có hạn, hoàn toàn thiếu những phẩm chất của một thủ lĩnh. Sự lựa chọn này là vô lý.

Rồi nó lại trở lại với tay của Indra Sahdan, khi cầu thủ này hưởng lợi từ chấn thương của Duric và sự trục trặc về dây chằng của Noh Alam Shah.

Nhưng điều ngạc nhiên hơn là chẳng có ai lý giải được chính xác tại sao chuyện đó lại xảy ra. Liên đoàn không. HLV cũng không nốt.Thành ra, người ta buộc phải nghi ngờ đã có những điều rất bất ổn trong đội hình của Singapore: không chỉ vì sự hạn chế của các cầu thủ mà liệu có không một mâu thuẫn âm ỉ. Noh Alam Shah đã từng đấm Bennett rồi bị treo giò khá lâu là một ví dụ.

Xem ra, cũng có vẻ như người Singapore không phải là không có chỗ để lo lắng và để bị đánh bại.

Trần Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN