Mới đây, Paul McCartney tiết lộ chính ông mới là người đã thức tỉnh nhận thức chính trị cho những thành viên còn lại của ban nhạc The Beatles.

Paul McCartney kể lại: “Ông ấy đã nói với tôi về cuộc chiến tranh tại Việt Nam, khi đó tất cả chúng tôi đều không biết gì cả, báo chí cũng chưa đề cập nhiều đến nó. Và tôi nhận ra đó là một cuộc chiến vô cùng khủng khiếp. Tôi nhớ sau đó đã quay lại phòng thu và kể với những thành viên còn lại, đặc biệt là John, về cuộc gặp gỡ. Tôi đã nói về sự tồi tệ của cuộc chiến này”.
Tuy nhiên nhà hoạt động Tariq Ali, người đã tổ chức các cuộc biểu tình chống chiến tranh tại London đồng thời là lãnh đạo Tổ chức Mác xít quốc tế vào giữa những năm 60, lại có vẻ hoài nghi về lời phát biểu của Paul. Ông nói: “Điều này thực sự rất mới với tôi. Vì tôi vẫn biết John mới chính là người quan tâm đến cuộc chiến này. Anh ấy không bao giờ nhắc đến tên McCartney và tôi cũng không bao giờ có ý định mời anh ấy tham gia cùng chúng tôi”.
Trong khi đó Hunter Davies, người được ủy nhiệm viết tiểu sử cho các thành viên ban nhạc Beatles, nói rằng: “Beatles luôn đón chào những người thuộc giới trí thức. Không chỉ có John, Paul cũng rất hứng thú được gặp gỡ và trò chuyện cùng những người như vậy”.
T.V (Theo Daily Mail)