Singapore đã khởi đi với tốc độ của một chiếc xe đua F1 và ngay cả chảo lửa Gelora Bung Karno khét tiếng cũng chẳng làm họ chùn chân. Còn ĐTVN thì sao?
(TT&VH) - Chỉ có chưa đầy 2 tháng chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 và cũng không thắng được trận nào trong quá trình chuẩn bị trước giải, nhưng khi bước vào AFF Suzuki Cup 2008, Singapore đã thể hiện phong độ “huỷ diệt” khi toàn thắng cả 3 trận và đứng nhất bảng A. Trong khi đó, ĐTVN đã có hơn 3 tháng chuẩn bị và được cọ xát thi đấu với đủ loại đối tượng, nhưng vẫn chưa thể khiến người hâm mộ thực sự an lòng.
Nếu bảo là do các cầu thủ VN mệt mỏi vì V-League thì cũng không hẳn, bởi trong số 4 đội bóng vào bán kết, Thái Lan và Singapore có giải VĐQG kết thúc rất muộn nên thể lực của các cầu thủ của họ ít nhiều bị ảnh hưởng.
Cá biệt tiền vệ Sutee Suksomkit còn không tập với Thái Lan một ngày nào trước khi đội bóng xứ sở Chùa vàng di chuyển về Nakhon Ratchasima để hoàn tất đợt chuẩn bị cuối cùng, nhưng Sutee vẫn chơi rất hay ở AFF Suzuki Cup 2008 và chính là tác giả bàn thắng đầu tiên của Thái Lan ở giải năm nay.
Tương tự như vậy là Singapore. Đội bóng của HLV Raddy Avramovic khởi động quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 một cách chẳng mấy ấn tượng, và họ hoà trên thế thua trong cả 2 trận đấu giao hữu cuối cùng trước giải với ĐTVN và Malaysia.

Còn ĐTVN thì sao? Trong cả 3 trận vòng bảng, đội bóng của HLV Calisto đều thể hiện một phong độ nghèo nàn, và nếu không có sai lầm của thủ môn Mohd Helmi ở trận Việt Nam – Malaysia, có lẽ giờ đây VFF đang phải đau đầu để tìm ra người chịu trách nhiệm cho việc ĐTVN bị loại ngay sau vòng bảng.
Nói như một số nhà chuyên môn thì ĐTVN tỏ ra yếu ớt khi đá với các đội bóng ngang phân hoặc trên cơ, và cũng chưa chứng tỏ được sự vượt trội khi gặp đối thủ kém hơn.
Rõ ràng cả về phong độ lẫn lối chơi, ĐTVN đều đang có vấn đề, và thay vì chấp nhận sự thật này với tinh thần cầu thị, HLV Calisto lại phản ứng bằng cách tuyên bố cấm vận báo chí. Trên thực tế, với thẩm quyền của mình, VFF hoàn toàn có quyền yêu cầu HLV Calisto cung cấp thông tin cho báo chí, như quy định của AFF với HLV trưởng các ĐTQG ở các buổi họp trước và sau trận đấu.
Nhưng đằng này, VFF lại chọn thái độ im lặng, thậm chí còn cho rằng: “HLV Calisto có quyền làm như thế”.
Hôm rồi, khi nói chuyện với TT&VH, phó trưởng đoàn ĐTVN Nguyễn Lân Trung đã trách khéo rằng ĐTVN đã đoạt vé vào bán kết, tức là hoàn thành chỉ tiêu mà VFF đề ra, nhưng tuyệt đại đa số báo chí đều chỉ trích ĐTVN chứ không có ý kiến nào ủng hộ hay ca ngợi. Nhưng có lẽ cũng phải đặt câu hỏi: tại sao có tới gần 40 tờ báo, cả chuyên về thể thao lẫn không chuyên về thể thao, đều phê bình lối chơi cũng như sự thể hiện của ĐTVN ở vòng bảng hay không?
Và không chỉ có báo chí; hầu hết các HLV nội đã và đang cầm quân tại V-League khi được hỏi về ĐTVN cũng bày tỏ sự lo lắng về phong độ của đội tuyển.
Thục Hương